09/08/2023 09:42 GMT+7

Người cha chết lặng khi hay tin đá lăn vào nhà đè chết 2 con đang ngủ

Trong cơn mưa lớn, hòn đá to như bánh ô tô lăn từ trên núi xuống qua quốc lộ 32 rồi lao thẳng vào nhà dân ở xã Khao Mang (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái), trúng hai cháu bé đang ngủ dẫn tới tử vong.

Người thân tới chia buồn cùng gia đình anh A Sinh - Ảnh: HÀ QUÂN

Người thân tới chia buồn cùng gia đình anh A Sinh - Ảnh: HÀ QUÂN

Bốn ngày sau khi hòn đá lăn trúng nhà làm chết hai người con, vợ chồng anh Cứ A Sinh (26 tuổi, ở xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải) vẫn ở nhờ nhà anh họ, không dám về nhà vì lo sợ đá lại sạt lở, lăn tiếp.

Trong cơn mưa rả rích, A Sinh và vợ cùng năm người thân ngồi thẫn thờ bên bếp củi nhóm trước cửa nhà anh họ.

Chỉ chúng tôi cháu bé mặc áo vàng, đầu đội khăn tang trắng, A Sinh nói: "Đây là đứa con lớn cũng là đứa duy nhất may mắn sống sót sau khi đá lăn vào nhà".

Chiều 5-8, nghe tin người thân điện thoại báo Mù Cang Chải trời mưa tầm tã, sạt lở nhiều nơi, Cứ A Sinh không gọi điện về được cho vợ vì mất sóng, mất điện.

Nghĩ chuyện chẳng lành, khoảng 7h tối hôm đó, A Sinh cùng ba người khác ở cùng xã liền phóng xe máy từ thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) về nhà để xem tình hình mưa lũ thế nào.

Khi đến đỉnh đèo Khau Phạ, A Sinh nhận được điện thoại từ người anh họ báo đứa con thứ hai và con út của anh bị đá lăn vào đè chết.

"Lúc đó tôi như chết lặng, không thể lái nổi xe máy, sau đó phải đổi lái cho người khác để về nhà" - anh Sinh nói.

A Sinh (áo vàng) chia sẻ nỗi đau khi cùng lúc mất hai người con - Ảnh: HÀ QUÂN

A Sinh (áo vàng) chia sẻ nỗi đau khi cùng lúc mất hai người con - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngồi kế bên, chị Vàng Thị Dính (26 tuổi, vợ Cứ A Sinh) kể lúc đó khoảng 18h, trời mưa to nên các con đã lên giường đi ngủ, còn chị đang cầm chăn để đắp cho các con thì bất ngờ đá lao thẳng vào nhà.

"Đá lăn nhưng tôi không nghe thấy tiếng gì, vù cái bốn mẹ con nằm hết dưới đất, khi tôi tỉnh dậy thì có cháu lớn cũng đứng dậy. Nhìn sang bên cạnh thì thấy đứa út không động tĩnh sau khi bị hòn đá to như bánh ô tô chèn qua. Tôi kiểm tra thì thấy cả hai đứa đều đã chết.

Tôi cố gắng đẩy hòn đá để đưa con út ra nhưng không nổi. Lúc đó tôi liền bế đứa lớn và đứa thứ hai chạy về nhà anh họ. Sau đó mọi người mới đến lật hòn đá để đưa cháu út ra" - chị Dính nghẹn ngào nói.

Mưa lũ, sạt lở đất đá tối 5-8 tại huyện Mù Cang Chải làm 3 người chết, 49 nhà bị sập hoàn toàn, nhiều nhà dân phải di dời khẩn cấp...

Sau khi xảy ra thiên tai, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước cùng các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Mù Cang Chải đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả, kịp thời động viên các gia đình bị thiệt hại về người, nhà và tài sản.

UBND huyện đã chỉ đạo hỗ trợ 36 triệu đồng cho hộ gia đình có người chết. Đồng thời bố trí nơi ăn, nghỉ tạm thời (nhà người thân, nhà văn hóa cộng đồng...) cho các hộ gia đình có nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn và cung cấp những vật dụng thiết yếu cho các hộ dân bị thiệt hại để ổn định cuộc sống.

Huyện Mù Cang Chải cũng đã cử các đoàn dân quân tự vệ mang thực phẩm, quần áo đi theo đường mòn trên rừng để tiếp tế cho những nơi bị cô lập.

Sạt lở ở Mù Cang Chải làm hai cháu bé tử vong, nhiều xã bị cô lậpSạt lở ở Mù Cang Chải làm hai cháu bé tử vong, nhiều xã bị cô lập

Mưa lớn ở Mù Cang Chải gây sạt lở đất đá làm hai cháu nhỏ tử vong, nhiều tuyến đường giao thông đi các xã bị sạt lở, chia cắt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên