31/10/2023 11:14 GMT+7

Hà Tĩnh: Mưa lớn 3 ngày, nước lũ tràn vào nhà trong đêm

Mưa lớn kéo dài liên tục trong 3 ngày qua khiến nhiều xã miền núi huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập lụt. Nước lũ dâng cao đã tràn vào hàng trăm nhà dân ngay trong đêm.

Người dân thôn 4, xã Hà Lĩnh cho biết nước tràn vào nhà từ 22h đêm 30-10 - Ảnh: LÊ MINH

Người dân thôn 4, xã Hà Lĩnh cho biết nước tràn vào nhà từ 22h đêm 30-10 - Ảnh: LÊ MINH

Sáng 31-10, có mặt tại thôn 4 (xã Hà Linh) ghi nhận các tuyến đường dân sinh tại đây đã bị nước lũ chia cắt. Nhiều khu vực nước lũ dâng hơn 1m khiến cho người dân không thể lội bộ trên đường mà phải dùng các phương tiện thuyền nhỏ để đi lại.

Mưa lớn trong 3 ngày, nhiều nhà dân ở Hà Tĩnh bị ngập hơn 1m

Hàng chục ngôi nhà nằm ở khu vực thấp trũng đã bị nước tràn vào nhà gây bất tiện trong sinh hoạt cho các hộ dân suốt nhiều giờ qua. Hiện tại trời vẫn còn mưa lớn, nước trên thượng nguồn đổ về nên việc ngập lụt sẽ tiếp tục diễn ra.

Nước lũ đổ về kéo theo khối lượng bùn đất tràn vào nhà các hộ dân ở xã Hà Linh - Ảnh: LÊ MINH

Nước lũ đổ về kéo theo khối lượng bùn đất tràn vào nhà các hộ dân ở xã Hà Linh - Ảnh: LÊ MINH

Bà Lê Thị Hòa (63 tuổi, ngụ thôn 4, xã Hà Linh) cho biết nước lũ bắt đầu tràn vào nhà bà khoảng 22h đêm 30-10. Nước lũ về rất nhanh. Có thời điểm nước tràn vào nhà 40cm, còn ở ngoài sân mực nước khoảng 70cm.

"Từ chiều 30-10, dự đoán trước nước lũ sẽ đổ về nên các đoàn thể ở thôn 4 đã đến giúp gia đình tôi vận chuyển đồ đạc có giá trị như tivi, tủ lạnh đi gửi ở những ngôi nhà cao hơn. Vật nuôi cũng được đưa đến đồi đất cao để tránh lũ. Chỉ có đàn gà không kịp di chuyển nên bị nước lũ cuốn mất gần nửa" - bà Hòa nói.

Bà Lê Thị Hòa sáng sớm đã dọn dẹp rác, cây cối theo nước lũ trôi vào nhà - Ảnh: LÊ MINH

Bà Lê Thị Hòa sáng sớm đã dọn dẹp rác, cây cối theo nước lũ trôi vào nhà - Ảnh: LÊ MINH

Theo bà Hòa, do nước lũ dâng trong đêm nên gia đình bà phải kê cao giường ngủ. Song, suốt đêm vợ chồng bà lo lắng không thể ngủ được vì sợ nước lũ càng lúc càng dâng cao. Trưa 30-10, tại khu vực thôn 4 mất điện, nước dâng cao không thể nhóm bếp củi nấu cơm sinh hoạt rất bất tiện.

"Năm 2010, cơn lũ lớn khiến nước dâng vào nhà hơn 2m. Vợ chồng chúng tôi phải ngồi trên mái ngói để tránh lũ. Đợt này lũ chưa lớn như vậy, nhưng xảy ra trong đêm khiến chúng tôi lo lắng" - bà Hòa nói.

Nước lũ dâng cao nên người dân chưa thể ra ngoài để tránh nguy hiểm - Ảnh: LÊ MINH

Nước lũ dâng cao nên người dân chưa thể ra ngoài để tránh nguy hiểm - Ảnh: LÊ MINH

Tại xã Điền Mỹ được xem là vùng thấp trũng nhất ở huyện Hương Khê, những cơn mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến cho các tuyến đường dẫn vào địa phương này bị chia cắt hoàn toàn. Thời điểm này để vào được xã này phải dùng thuyền hoặc ca nô.

Ông Hoàng Xuân Tần - chủ tịch UBND xã Điền Mỹ - cho biết nước lũ làm cô lập địa phương khoảng 2h sáng 31-10. Hiện nay toàn xã ghi nhận 178 nhà bị ngập lụt, nước vào nhà dân. Khu vực nhà dân bị ngập sâu nhất hơn 1m.

"Do địa phương chủ động kêu gọi bà con di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn để tránh lũ nên thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về tài sản và người. Có 11 hộ dân bị sạt lở đất đá đổ vào vườn, nhưng chưa hư nhà cửa" - ông Tần nói thêm.

Tuyến đường lớn vào xã Điền Mỹ bị nước lũ làm cô lập từ đêm 30-10 - Ảnh: LÊ MINH

Tuyến đường lớn vào xã Điền Mỹ bị nước lũ làm cô lập từ đêm 30-10 - Ảnh: LÊ MINH

Một vườn bưởi của người dân huyện Hương Khê ngập trong nước lũ - Ảnh: LÊ MINH

Một vườn bưởi của người dân huyện Hương Khê ngập trong nước lũ - Ảnh: LÊ MINH

Hai chị em dâu bị lũ cuốn trôi khi đi làm vềHai chị em dâu bị lũ cuốn trôi khi đi làm về

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi làm về.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên