08/08/2023 07:03 GMT+7

Trường học ngổn ngang, ngập bùn đất sau lũ quét

HÀ QUÂN
và 1 tác giả khác

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hồ Bốn (Yên Bái) ngập tràn bùn đất, nhiều phòng học bị vùi lấp sau trận lũ quét tối 5-8.

Thầy Nguyễn Xuân Trường - hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hồ Bốn - phải đặt các thân cây gỗ để đi vào lớp học do khuôn viên trường ngập bùn đất - Ảnh: CHÍ TUỆ

Thầy Nguyễn Xuân Trường - hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hồ Bốn - phải đặt các thân cây gỗ để đi vào lớp học do khuôn viên trường ngập bùn đất - Ảnh: CHÍ TUỆ

Cách UBND xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái chừng 100m, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hồ Bốn bị thiệt hại nặng nề khi trận lũ quét qua đi.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khuôn viên trường ngập bùn đất, cây cối, bàn ghế ngổn ngang, nhiều phòng học bùn đất tràn vào.

Thầy Nguyễn Xuân Trường - hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hồ Bốn - cho biết trận lũ quét ngày 5-8 cuốn phăng 200m tường rào nằm ở ven suối Nậm Kim, bàn ghế nhà trường mang ra cọ rửa chưa kịp đem vào bị trôi mất 50 bộ.

"Nhà trường đang chuẩn bị vật liệu như cát sỏi, xi măng, sắt thép… để xây dựng hai phòng học mới cũng bị cuốn trôi hết. Hệ thống máy móc các phòng tầng 1 bị vùi lấp, hư hỏng hết. 

Kho dự trữ gạo ăn bán trú của học sinh cũng bị ngập một phần. Hiện bùn đất dày đặc chưa thể đưa ra được. Ước tính lượng đất đá tràn vào khuôn viên trường khoảng 6.000m3" - thầy Trường nói.

Theo thầy Trường, ngày hôm nay 8-8, các thầy cô trong trường cùng các ban ngành, bà con xung quanh bắt đầu dọn dẹp bùn đất, sửa chữa khu vực hư hỏng để đảm bảo cho các em học sinh vào năm học mới.

Bùn đất, thân cây lấp đầy sân trường sau trận lũ quét tối 5-8. Lực lượng chức năng ước tính phải mất nhiều ngày mới có thể dọn dẹp để đón các em học sinh vào năm học mới - Ảnh: CHÍ TUỆ

Bùn đất, thân cây lấp đầy sân trường sau trận lũ quét tối 5-8. Lực lượng chức năng ước tính phải mất nhiều ngày mới có thể dọn dẹp để đón các em học sinh vào năm học mới - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ông Lê Trọng Khang - chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải (đi đầu, áo xanh) - trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng, vận động bà con huy động máy móc, con người để xử lý bùn đất sau lũ quét tại Trường tiểu học và THCS Hồ Bốn, đồng thời rà soát trang thiết bị để đề xuất phương án xử lý - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ông Lê Trọng Khang - chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải (đi đầu, áo xanh) - trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng, vận động bà con huy động máy móc, con người để xử lý bùn đất sau lũ quét tại Trường tiểu học và THCS Hồ Bốn, đồng thời rà soát trang thiết bị để đề xuất phương án xử lý - Ảnh: CHÍ TUỆ

Những cơn mưa to, nhỏ vẫn tiếp tục diễn ra tại huyện Mù Cang Chải khiến công tác khắc phục sau trận lũ quét gặp khó khăn. Để đến Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hồ Bốn, lực lượng chức năng mất khoảng một giờ đồng hồ di chuyển qua các con suối, đường ngập bùn lầy tới đầu gối. Nhiều người bị sa lầy vào bùn tới ngang bụng - Ảnh: CHÍ TUỆ

Những cơn mưa to, nhỏ vẫn tiếp tục diễn ra tại huyện Mù Cang Chải khiến công tác khắc phục sau trận lũ quét gặp khó khăn. Để đến Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hồ Bốn, lực lượng chức năng mất khoảng một giờ đồng hồ di chuyển qua các con suối, đường ngập bùn lầy tới đầu gối. Nhiều người bị sa lầy vào bùn tới ngang bụng - Ảnh: CHÍ TUỆ

Con đường độc đạo băng qua suối dữ khi lực lượng chức năng cố gắng tiếp cận trường Hồ Bốn sau lũ quét - Ảnh: HÀ QUÂN

Con đường độc đạo băng qua suối dữ khi lực lượng chức năng cố gắng tiếp cận trường Hồ Bốn sau lũ quét - Ảnh: HÀ QUÂN

'Lũ lên từng giây quét mọi thứ, chỉ còn đất đá đè lên nhau'

Lũ quét ập về, người dân xã Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) nháo nhào bỏ chạy lên rừng. Hầu hết chỉ kịp thoát thân, còn nhà cửa, tài sản đều bị cuốn theo dòng lũ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên