22/09/2023 19:38 GMT+7

Xúc động câu chuyện cả trường chung tay lo đám tang cho trò nghèo

Cả trường chung tay lo đám tang cho trò nghèo. Thầy cô thay nhau đến bên gia đình, chia sẻ nỗi đau, cùng lời hứa giúp đỡ gia đình lo cho người em trai nhỏ, sau khi học sinh của trường không may gặp tai nạn qua đời.

Toàn thể giáo viên Trường THPT Tư Nghĩa 1 hết tiết dạy vội vã chạy đến nhà học sinh để an ủi, động viên và bên cạnh gia đình lúc này - Ảnh: TRẦN MAI

Toàn thể giáo viên Trường THPT Tư Nghĩa 1 hết tiết dạy vội vã chạy đến nhà học sinh để an ủi, động viên và bên cạnh gia đình lúc này - Ảnh: TRẦN MAI

Cả ngày 22-9, ban giám hiệu Trường THPT Tư Nghĩa 1 (huyện Tư Nghĩa, TP Quảng Ngãi) phân công giáo viên hết tiết dạy đến nhà em Trương Diễm Quỳnh (thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa) hỗ trợ gia đình. Cả trường chung tay lo đám tang cho trò nghèo và động viên người thân vượt qua nỗi đau quá lớn này.

Tai nạn bất ngờ, cả nhà ngất xỉu

Khoảng 17h chiều 21-9, sau khi kết thúc tiết học thể dục tại trường, Quỳnh đi xe máy (xe 50cc) trở về nhà. Trường THPT Tư Nghĩa 1 nằm trên quốc lộ 1, nên Quỳnh ý thức chạy rất chậm để tránh nguy hiểm.

Nhưng rồi điều không may xảy đến, khi cách nhà khoảng 3km, Quỳnh đang đi bình thường thì bất ngờ một chiếc xe máy phóng từ nhà ra. Theo quán tính, Quỳnh đánh xe qua bên trái né tránh rồi ngã ra đường. Đúng lúc này, chiếc xe container chạy cùng chiều không kịp phản ứng đã tông trực diện, Quỳnh tử vong sau đó.

Ông Trương Khan Trung (78 tuổi, ông nội Quỳnh) mắt đỏ hoe kể lại: "Tôi nhận điện thoại, có người gọi báo Quỳnh bị tai nạn giao thông nặng lắm. Tôi chạy lên đến nơi thì cháu mất rồi. 

Tôi nghe mọi người nói lúc va chạm xong, Quỳnh còn tỉnh, kêu mọi người cứu cháu với. Rồi đọc mật khẩu điện thoại để mọi người gọi về cho gia đình. Chi mà khổ vậy cháu ơi".

Thầy cô chia nhau động viên từng người trong gia đình Quỳnh. Vượt qua tình thầy trò là tình người lúc hoạn nạn - Ảnh: TRẦN MAI

Thầy cô chia nhau động viên từng người trong gia đình Quỳnh. Vượt qua tình thầy trò là tình người lúc hoạn nạn - Ảnh: TRẦN MAI

Tai họa bỗng chốc ập xuống, chị Nguyễn Thị Nở (mẹ cháu Quỳnh) như người mất hồn. Số mệnh trớ trêu trút xuống gia đình khó nghèo khiến không khí thêm tang thương, não nề. Chị Nở vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, Quỳnh nói đi học thể dục xong sẽ về sớm lo cơm nước thay.

"Quỳnh là đứa rất hiểu chuyện, phận chị cả việc gì cũng làm đỡ đần mẹ và chăm lo cho các em. Ai mà ngờ nó nói đi học thể dục rồi đi luôn", chị Nở nói.

Chị Nở ngồi bệt xuống nền, vây quanh là những lời động viên. Dẫu vậy, chẳng thể xoa dịu được nỗi niềm của người mẹ. Lúc con bị tai nạn, chị Nở đang cùng người thân đi thăm một người em nằm viện.

Khi đến cổng Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi thì nghe chuông reo. Bên kia đầu dây, một người thân bảo về nhà ngay, có việc cực kỳ quan trọng. Về đến ngõ, chị thấy rất đông người vây quanh nhà mình, kèm tiếng gào khóc.

Cô Thu (trái) nắm tay động viên chị Nở. Lúc này không phải lời của giáo viên dành cho phụ huynh mà là người mẹ sẻ chia nỗi đau của một người mẹ - Ảnh: TRẦN MAI

Cô Thu (trái) nắm tay động viên chị Nở. Lúc này không phải lời của giáo viên dành cho phụ huynh mà là người mẹ sẻ chia nỗi đau của một người mẹ - Ảnh: TRẦN MAI

Chung tay lo đám tang cho trò nghèo

Lúc hay tin trò mất, thầy Phạm Xuân Tám - hiệu trưởng Trường THPT Tư Nghĩa 1 - bàng hoàng, lập tức gọi điện cho giáo viên vào giúp trò. Thầy Tám bảo ấm lòng nhất là nhiều giáo viên biết tin trước đã chạy vào hiện trường rồi cùng người thân đưa Quỳnh về nhà.

Cả trường chung tay lo đám tang cho trò nghèo. Ngay trong buổi học sáng 22-9, thầy Tám đã thông báo đến toàn thể giáo viên và học sinh quyên góp, giúp gia đình Quỳnh. Tất cả giáo viên đều sẻ chia. Nhiều thầy cô đã kể câu chuyện nghèo khó và nỗ lực của Quỳnh đăng lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng chung tay.

"Ở trường chúng tôi xem như một gia đình. Đó không phải là khẩu hiệu mà thật tâm làm. Bất kỳ học sinh khó khăn hay bất trắc cả trường đều chung tay", thầy Tám nói.

Thầy Tám, hiệu trưởng Trường THPT Tư Nghĩa 1, an ủi chị Nở và hứa cả trường sẽ chung tay lo việc học cho em trai Quỳnh - Ảnh: TRẦN MAI

Thầy Tám, hiệu trưởng Trường THPT Tư Nghĩa 1, an ủi chị Nở và hứa cả trường sẽ chung tay lo việc học cho em trai Quỳnh - Ảnh: TRẦN MAI

Trưa 22-9, từng nhóm giáo viên thay nhau đến nhà Quỳnh. Trong căn nhà nhỏ bé rộng chưa đến 20m2 ấy, hơi ấm tình người, tình thầy trò đầy ắp. Cô Thu, giáo viên dạy tin học, cứ nắm chặt tay và nói những lời động viên chị Nở. Nhiều nữ giáo viên khác cũng vây quanh, họ lấy tấm lòng của một người mẹ chia sẻ với một người mẹ mất con.

Còn thầy Danh - phó bí thư Đoàn Trường THPT Tư Nghĩa 1 - từ khi hay tin trò mất đã bỏ việc nhà, túc trực bên gia đình Quỳnh. Các thầy cô khác hết tiết dạy lại chạy đến, khi có tiết lại vội trở lại trường. Giáo viên nào cũng muốn bên cạnh gia đình Quỳnh lúc này.

Nhiều giáo viên còn mặc áo dài, ngồi bệt xuống sàn nhà an ủi gia đình. Các giáo viên chỉ trở lại trường để dạy tiết học tiếp theo - Ảnh: TRẦN MAI

Nhiều giáo viên còn mặc áo dài, ngồi bệt xuống sàn nhà an ủi gia đình. Các giáo viên chỉ trở lại trường để dạy tiết học tiếp theo - Ảnh: TRẦN MAI

Anh Trương Tuấn Anh (cha Quỳnh) làm nghề thợ mộc, còn chị Nở hái ớt thuê. Cuộc sống đắp đổi qua ngày. Con mất, người cha vốn yếu ớt đã ngất xỉu phải truyền nước. Trong nỗi đau, anh cứ dằn vặt vì cả đời làm lụng mà vẫn không cất nổi cái nhà tươm tất cho con ở.

"Nó sinh ra chưa sướng một ngày nào. Hết ở nhà ông bà nội thì xuống đây ở với vợ chồng tôi. Tối phải qua nhà người thân bên cạnh ngủ nhờ vì nhà không đủ chỗ ngủ", anh Tuấn Anh nói.

Chứng kiến nỗi đau và cuộc đời khốn khó, thầy Tám động viên gia đình vượt qua số mệnh trớ trêu. Thầy Tám nói với chị Nở: "Nhà trường cũng không biết động viên gì, chỉ biết ở bên gia đình vào lúc này. Việc học của em Long (em Quỳnh, học lớp 11 Trường THPT Tư Nghĩa 1) nhà trường sẽ hỗ trợ lo".

Thầy cô hái xoài trong sân trường tặng học trò cuối năm họcThầy cô hái xoài trong sân trường tặng học trò cuối năm học

Gửi tặng những quả xoài trong sân trường, các thầy cô giáo muốn giáo dục cho học trò ý thức bảo vệ cây xanh và bài học 'ăn quả nhớ kẻ trồng cây'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên