01/08/2023 15:52 GMT+7

Mẹ hôn mê 20 ngày, cậu trò nghèo được cả thôn góp tiền học đại học

Thi được 27,75 điểm, Bùi Đình Thắng đã rộng cửa vào đại học, nhưng ước mơ làm thầy giáo của em có nguy cơ dang dở khi mẹ em bệnh nặng, hôn mê nhiều ngày...

Em Bùi Đình Thắng vừa đạt 27,75 điểm khối C00 - Ảnh: H.A.

Em Bùi Đình Thắng vừa đạt 27,75 điểm khối C00 - Ảnh: H.A.

Những ngày này, tại Nhà văn hóa thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh luôn có người dân vào ra.

Phía trong hội trường thôn, một nhóm người ngồi chỉnh tề trên bàn ghi chép rành mạch những người dân đến chung tay ủng hộ bằng tiền, vật chất cho em Bùi Đình Thắng để em có thêm động lực bước chân vào giảng đường đại học.

Chông chênh đường vào đại học 

Thắng tâm sự em là con đầu trong gia đình có 3 anh em. Bố mẹ Thắng, anh Bùi Trung Kiên (45 tuổi) và chị Lê Thị Thanh Tú (42 tuổi) làm ruộng. Thỉnh thoảng anh Kiên làm thêm nghề phụ hồ kiếm thu nhập cho gia đình.

Từ nhỏ, Thắng mơ làm thầy giáo và luôn cố gắng học tập. Những năm cấp 2, cấp 3 em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. 

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, điểm khối C00 của Thắng là 27,75 điểm (văn 8,75, sử 9,5 và địa 9,5). Với số điểm này em đã rộng cửa vào Trường đại học Vinh, ngành sư phạm tiểu học theo nguyện vọng đã đăng ký.

Khi biết điểm thi, Thắng rất vui khi có thể tới giảng đường viết tiếp giấc mơ, nhưng cũng nhiều âu lo khi mẹ bệnh nặng, hôn mê 20 ngày qua chưa tỉnh. 

Mẹ Thắng lâm bệnh nặng, mọi của cải trong gia đình đều dồn vào chữa bệnh nên con đường vào đại học của Thắng sẽ gập ghềnh, thậm chí có thể khép lại vì không có tiền theo học.

Ông Nguyễn Minh Nhật - bí thư kiêm trưởng Ban Mặt trận thôn Thượng Tứ, cho biết cuộc sống của gia đình Thắng bình lặng như những gia đình khác trong thôn cho đến những ngày cuối tháng 6-2023, chị Tú phát hiện bị u não phải nhập viện. 

Vợ bệnh, anh Kiên và đứa con thứ hai phải ra Hà Nội chăm sóc. Đầu tháng 7, chị Tú được phẫu thuật, song đến nay chưa tỉnh lại. 

Ở nhà, Thắng ngày ngày lo lắng, mong tin mẹ, vừa trông nom nhà cửa và lo cơm nước cho em gái út năm nay học lớp 4. Thật trớ trêu khi giai đoạn này con trâu cày của gia đình bị chết, em gái út của Thắng bị bệnh sán, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Người dân thôn Thượng Tứ cùng chung tay ủng hộ gia đình em Thắng - Ảnh: H.A.

Người dân thôn Thượng Tứ cùng chung tay ủng hộ gia đình em Thắng - Ảnh: H.A.

Cả thôn chung tay giúp cậu trò nghèo

Thấy hoàn cảnh Thắng khó khăn, khó có khả năng theo học, Ban Mặt trận thôn Thượng Tứ đã họp bàn, xin ý kiến của chính quyền xã Bùi La Nhân kêu gọi người dân ủng hộ nhằm có nguồn kinh phí hỗ trợ chị Tú chữa bệnh và giúp Thắng vào đại học.

Tối 25-7, Ban Mặt trận thôn Thượng Tứ tổ chức họp, đồng thời dùng loa phóng thanh thông báo nội dung cuộc họp, kêu gọi người dân trong thôn giúp đỡ Thắng. Ngay sáng hôm sau, người dân lũ lượt kéo đến hội trường thôn quyên góp, ủng hộ. Đến nay, số tiền ủng hộ của người dân trong và ngoài thôn trên 80 triệu đồng.

"Toàn thôn Thượng Tứ có 150 hộ, đến nay tất cả các hộ dân đều đã quyên góp ủng hộ gia đình Thắng với số tiền hơn 50 triệu đồng. Tiền ủng hộ tùy tâm của mỗi người, có người vài ba chục ngàn, có người ủng hộ cả triệu đồng. Mọi sự ủng hộ chúng tôi đều cử người ghi chép đầy đủ tránh sai sót để bàn giao cho gia đình em Thắng" - ông Nhật chia sẻ.

Ngoài kêu gọi ủng hộ tiền cho gia đình em Thắng, thôn Thượng Tứ cũng bàn bạc gửi em út của Thắng cho một gia đình hàng xóm để họ tiện chăm sóc trong giai đoạn bố Thắng vắng nhà.

Thời điểm này bố mẹ Thắng đều ở bệnh viện nên em ở nhà trông coi, chăm sóc vật nuôi - Ảnh: H.A.

Thời điểm này bố mẹ Thắng đều ở bệnh viện nên em ở nhà trông coi, chăm sóc vật nuôi - Ảnh: H.A.

Ông Nguyễn Tuấn Anh (ngụ thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân) cho biết Thắng ngoan và học giỏi. Hiện gia đình Thắng rơi vào khó khăn nên ước mơ của em có khi phải bỏ dở. Vì vậy khi nghe thôn kêu gọi, ông đã bớt một phần chi tiêu để hỗ trợ em.

"Em rất xúc động khi những ngày qua Ban Mặt trận thôn Thượng Tứ kêu gọi mọi người ủng hộ chia sẻ để em có thể tiếp tục học và mẹ em có thêm tiền chữa bệnh. Em rất biết ơn tấm lòng của mọi người, bà con cô bác đã cho em thêm động lực để viết tiếp ước mơ của bản thân" - Thắng chia sẻ.

Bạn đọc ủng hộ học bổng cho tân sinh viên vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ: 113000006100 Ngân hàng Công thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể Tỉnh/Thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ: Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM; Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể Tỉnh/Thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Ngoài tài trợ kinh phí học bổng, bạn đọc có thể ủng hộ thiết bị học tập, chỗ ở, việc làm... cho tân sinh viên.

Các bạn đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường 2023 TẠI ĐÂY

Các bạn đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường 2023 TẠI ĐÂY

Cả thôn khâm phục ý chí của cô học trò nghèo đỗ thủ khoaCả thôn khâm phục ý chí của cô học trò nghèo đỗ thủ khoa

TTO - Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, Nguyễn Thị Bốn vẫn khiến tất cả bà con lối xóm, bạn bè và thầy cô vô cùng thán phục khi trở thành thủ khoa đầu vào ngành giáo dục tiểu học và mầm non Trường ĐH Quy Nhơn, với số điểm 27,75.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên