23/04/2023 10:54 GMT+7

Thành phố thương hơn cả người tình

Không chỉ bị quyến rũ bởi những cơ hội nghề nghiệp, một số nghệ sĩ quyết định sống và làm việc ở TP.HCM lâu dài bởi họ cảm nhận được tình thương mà mảnh đất này dành cho họ. Thành phố mà họ thương hơn cả người tình.

Từ trái qua phải: Bích Ngọc, Quang Sự và Samuel An

Từ trái qua phải: Bích Ngọc, Quang Sự và Samuel An

Nam diễn viên Quang Sự đã sống ở Sài Gòn được 12 năm. Với anh mảnh đất này đã là nhà. Quang Sự chia sẻ anh quê gốc Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp ngành diễn xuất ở Hàn Quốc, làm việc ở Hà Nội được hai năm, Sự quyết định lập nghiệp ở Sài Gòn.

"Đó không phải là quyết định bốc đồng của tuổi trẻ. Hồi lớp 7, lớp 8 tôi đã tiếp cận Sài Gòn và mảnh đất Nam Bộ thông qua truyền hình. Ấn tượng với tôi nơi đây là khu đô thị năng động, phù hợp ước mơ người trẻ", Quang Sự bảo.

Tôi cảm nhận Sài Gòn thương mọi người khắp xứ, thương như thương người tình. Chính vì cảm nhận được tình thương ấy nên ai đã đến đây đều muốn gắn bó lâu dài.

Diễn viên QUANG SỰ
Sài Gòn - thành phố thương hơn cả người tình... - Ảnh 3.

Vốn xuất thân là người miền quê, tiếp cận văn minh hạn chế, gia đình không ai làm nghệ thuật nên Quang Sự phải tự lực mưu sinh và phát triển định hướng nghề.

Theo Quang Sự, mảnh đất phương Nam đã đầy hào sảng, thân thương đón chàng trai miền Bắc như người con.

Những ngày đầu tiên, không ai biết Quang Sự. Anh chưa thể sống bằng nghề diễn viên nên tập tành kinh doanh quần áo để có thể tồn tại và tìm cơ hội làm nghề.

Năm 2013, Quang Sự có vai diễn trong một phim chiếu rạp, bộ phim vì nhiều lý do không được phát hành nhưng vẫn là điểm khởi đầu cho hành trình trở lại với nghề diễn của chàng trai gốc Thanh. Quang Sự chia sẻ với Tuổi Trẻ:

"Môi trường làm việc ở Sài Gòn có nhiều cơ hội nhưng cũng cạnh tranh nhiều, đối chọi lớn hơn, mạnh hơn. Từ đó nghệ sĩ trẻ thể hiện và hoàn thiện bản thân mình. Để thành công mỗi nghệ sĩ đều phải cố gắng.

12 năm sống ở đây tôi có thể tự hào cảm nhận mình là một phần của Sài Gòn. Tôi luôn cố gắng để có thể đóng góp một chút gì đó cho mảnh đất này. Có khi đơn giản chỉ là cố gắng là người tốt, làm việc chăm chỉ".

Sài Gòn - thành phố thương hơn cả người tình... - Ảnh 4.

Khác điểm khởi đầu nhưng chung vạch xuất phát, diễn viên Việt kiều từ Thụy Sĩ Samuel An khi về nước lập nghiệp đã chọn mảnh đất Sài Gòn.

"Ba mẹ tôi là người miền Tây, nên tôi chọn Sài Gòn để sống và phát triển", Samuel An lý giải.

Anh cũng hiểu rằng thành phố này là nơi sẽ cho anh nhiều cơ hội để được làm ngành nghệ thuật mà mình yêu thích.

Samuel An tham gia các cuộc thi ca hát, chương trình truyền hình rồi dấn thân vào nghề diễn xuất.

Samuel An chia sẻ anh thích đủ thứ ở Sài Gòn từ khí hậu, món ăn nhưng thích nhất con người.

Năm năm ở TP.HCM chưa thật sự hoàn thành những dự định ban đầu mà anh đặt ra, nhưng anh thấy hạnh phúc.

Người Sài Gòn rất tình cảm, chân thành. Thành phố đón tiếp, bao bọc mọi người từ khắp nơi. Tôi đã sống nhiều nơi khác nhau trên thế giới rồi thấy Sài Gòn rất đặc biệt. Dù khác văn hóa, vùng miền, nghề nghiệp... nhưng dường như ai cũng sẽ sống ổn ở đây.
Diễn viên Samuel An

Hạnh phúc khi có công việc làm theo ý thích, đã mua được nhà để ở, để thêm một chiếc neo gắn anh với thành phố này.

Và hạnh phúc, Samuel An bảo đôi khi đơn giản chỉ là tìm được một quán cà phê xinh xinh, có một khung cửa sổ trên tầng lầu. Để rồi khi không phải làm việc gì gấp, Samuel An có thể ngồi uống cà phê, nhìn ngắm dòng người qua lại.

"Tôi có thể ngồi cả ngày không chán... Có quá nhiều con người, câu chuyện tình huống mà mình quan sát, bắt gặp được rất thú vị. Sài Gòn mà! Thương lắm là thương!".

Sài Gòn - thành phố thương hơn cả người tình... - Ảnh 6.

Có thể kể thêm một gương mặt yêu Sài Gòn như máu thịt khác. Đó là diễn viên trẻ Bích Ngọc.

Chỉ sau lần làm việc với ê kíp sản xuất phim Thạch Thảo - bộ phim đầu tiên đưa Ngọc đến với Sài Gòn - cô đã thấy mình có duyên với mảnh đất này.

Ngọc "nhổ rễ", vào TP.HCM để tìm kiếm cơ hội phát triển nghề.

Giờ đây, Bích Ngọc được nhiều khán giả biết qua những phim khá thành công, gần nhất là Lưới trời và Tình yêu dối lừa phát sóng trên THVL1.

Bích Ngọc bảo ban đầu sống ở Sài Gòn cũng hơi khó khăn vì chưa quen cách làm việc, văn hóa khác biệt...

Nhưng chỉ một thời gian thích nghi là Ngọc chuyển sang trạng thái thích thú: thích từ thức ăn ngon, đồng nghiệp thân thiện dễ thương. "Tôi học nhiều điều khi tiếp xúc và làm việc với các anh chị đồng nghiệp ở TP.HCM, đặc biệt là học sự năng động của những người nơi đây.

Tôi thấy họ chăm chỉ làm việc và chủ động trong công việc. Nếu không đi phim thì mọi người lại làm những dự án riêng của mình. Những người trẻ như tôi có môi trường nghệ thuật rất tốt".

Không khó nhận ra, nghệ sĩ đến TP.HCM sống và tìm kiếm cơ hội làm việc đã giúp cho hoạt động nghệ thuật nơi đây thêm sắc màu, phong phú.

Ở chiều ngược lại, nghệ sĩ từ hành trình tìm kiếm sự nghiệp ở đây, họ đã học hỏi được nhiều điều. Và cũng từ thành phố này, cơ hội phát triển nghề nghiệp mở rộng ra khắp bốn phương.

Những con đường san sát bánh mì ở Sài GònNhững con đường san sát bánh mì ở Sài Gòn

Chạy dọc tuyến đường Nguyễn Văn Lượng, Phan Văn Trị, Trần Thị Nghỉ, Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), người đi đường sẽ thấy vô số những tiệm bánh mì 'đa quốc tịch', đủ hương vị, hấp dẫn vô cùng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên