14/02/2024 09:48 GMT+7

Khách nước ngoài nườm nượp đến khu di tích Mỹ Sơn

Trong những ngày đầu năm Giáp Thìn, lượng du khách đến với khu di tích Mỹ Sơn tăng nhiều, đặc biệt là khách nước ngoài chiếm 80%.

Cô gái Trung Quốc chụp hình kỷ vật mang theo khi đi du lịch khu di tích Mỹ Sơn

Cô gái Trung Quốc chụp hình kỷ vật mang theo khi đi du lịch khu di tích Mỹ Sơn

Chị Nguyễn Thị Tuyết - thuyết minh viên tại khu di tích Mỹ Sơn - cho hay: “Chúng tôi mở cửa đón khách trong suốt dịp Tết Giáp Thìn. 

Ngay mùng 1 Tết, lượng khách đến khu di tích đã rất đông, và chủ yếu là khách quốc tế”.

Theo chị Tuyết, số lượng khách trung bình mỗi ngày Tết khoảng 1.000 khách, tăng gần gấp đôi năm ngoái, trong đó 80% khách là người nước ngoài.

Xe điện nườm nượp đưa đón khách từ cổng ra vào vùng lõi của khu di sản này.

Khu di tích Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 69km và gần thành cổ Trà Kiệu, bao gồm nhiều đền tháp.

Toàn bộ khu vực khu di tích nằm trong một thung lũng đường kính khoảng 2km, bao quanh bởi đồi núi.

Hiện nay, chỉ còn một số ít đền tháp còn nguyên vẹn, còn lại phần lớn đều mang dấu ấn của sự tàn phá của chiến tranh.

Trong nhà Tịnh Tâm còn trưng bày những vỏ bom mà Mỹ đã ném xuống khu di tích trong những năm chiến tranh.

Thuyết minh viên cho biết các quả bom này được phát hiện còn nguyên vẹn, sau đó mới được tháo thuốc nổ cho an toàn và chỉ trưng bày vỏ bom.

Khu di tích Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào ngày 1-12-1999.

Du khách thích thú đi bộ trên đường vào Mỹ Sơn

Du khách thích thú đi bộ trên đường vào Mỹ Sơn

Nhóm khách Nga chăm chú nghe hướng dẫn viên giải thích tháp chính của cụm tháp nhóm C

Nhóm khách Nga chăm chú nghe hướng dẫn viên giải thích tháp chính của cụm tháp nhóm C

Du khách chụp ảnh lưu niệm ở tháp C2

Du khách chụp ảnh lưu niệm ở tháp C2

Du khách nước ngoài tham quan và chụp ảnh khu vực cụm tháp nhóm A

Du khách nước ngoài tham quan và chụp ảnh khu vực cụm tháp nhóm A

Một bạn trẻ chăm chú xem màu rêu phong lạ mắt ở hai khung cửa của đền Tĩnh Tâm (nhóm D2)

Một bạn trẻ chăm chú xem màu rêu phong lạ mắt ở hai khung cửa của đền Tĩnh Tâm (nhóm D2)

Hoa văn người Chăm đục đẽo trên gạch sau khi xây Tháp Kho

Hoa văn người Chăm đục đẽo trên gạch sau khi xây Tháp Kho

Một góc khu di tích Mỹ Sơn, xa xa là ngọn núi Hòn Đền hình mỏ chim

Một góc khu di tích Mỹ Sơn, xa xa là ngọn núi Hòn Đền hình mỏ chim

Mê mẩn với cánh đồng hoa cải ở đất tổ đầu năm mớiMê mẩn với cánh đồng hoa cải ở đất tổ đầu năm mới

Không cần phải đi xa tận Hà Giang hay Sơn La, chỉ cách Hà Nội 1 giờ 30 phút lái xe, cánh đồng hoa ở công viên Văn Lang, TP Việt Trì (Phú Thọ) được giới trẻ tìm đến như một điểm check-in bốn mùa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên