29/03/2024 16:21 GMT+7

Đôi bạn thân 81 tuổi du lịch khắp thế giới trong 80 ngày

Hai cụ bà 81 tuổi đến từ bang Texas đã cùng nhau thực hiện chuyến du lịch vòng quanh thế giới đến 7 châu lục trong 80 ngày.

Hai cụ bà 81 tuổi cùng nhau du lịch đến 7 châu lục trong 80 ngày - Ảnh: USA TODAY

Hai cụ bà 81 tuổi cùng nhau du lịch đến 7 châu lục trong 80 ngày - Ảnh: USA TODAY

Bà Ellie Hamby, nhiếp ảnh gia và bà Sandy Hazelip, bác sĩ kiêm giảng viên, bắt đầu chuyến du lịch vào ngày 11-1-2023. Trước đó, họ dự định bắt đầu hành trình vào năm 2022, nhưng kế hoạch thất bại vì đại dịch COVID-19.

Điểm dừng chân đầu tiên mà họ lựa chọn là Nam Cực. Họ cho biết hành trình đến với lục địa cực nam của Trái đất vô cùng gian nan, thậm chí nhiều lần phải cố gắng đảm bảo an toàn.

“Nhưng khi chúng tôi đặt chân đến mặt đất ở Nam Cực, tôi đã quên hết tất cả những khó khăn đó. Nam Cực đẹp đến mức tôi không tin vào mắt mình”, bà Hamby cho biết.

Cặp bạn thân lựa chọn Nam Cực là điểm đến đầu tiên - Ảnh: CNN

Cặp bạn thân lựa chọn Nam Cực là điểm đến đầu tiên - Ảnh: CNN

Sau đó, cặp bạn thân này tiếp tục đến thăm 18 quốc gia và vùng lãnh thổ khác tại 7 châu lục trên khắp thế giới.

Trong 80 ngày rong ruổi muôn nơi, họ đã cưỡi lạc đà ở Ai Cập, gặp voi ở Bali, khiêu vũ ở Nepal và ngắm cực quang trên bầu trời Phần Lan.

Hành trình của họ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và trở thành một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất trên mạng xã hội trong năm 2023.

Theo Đài CNN, sau sự ra đi của người chồng vào năm 1999, bà Hazelip cùng các cháu đến Zambia. Nơi đây, bà đã gặp bà Hamby, khi đó bà Hamby cùng chồng đang điều hành một dự án y tế ở miền nam châu Phi.

Tại đây, họ chia sẻ với nhau những sở thích chung về du lịch. Năm 2005, chồng bà Hamby qua đời. Từ đó, họ càng thân thiết với nhau hơn.

Bà Hazelip cho biết ý tưởng về chuyến đi bắt nguồn từ vài năm trước khi họ vừa bước sang tuổi 80.

Bà Hamby và bà Hazelip dành tặng chuyến đi này cho người chồng quá cố của họ, Kelly và Don.

Câu chuyện về hai cụ bà vòng quanh thế giới không chỉ nổi tiếng với hành trình phiêu lưu đầy thú vị, mà còn gây ấn tượng với những trải nghiệm sâu sắc về nhân sinh của họ sau chuyến đi.

“Chúng tôi thường nhận được câu hỏi làm sao để giao tiếp hiệu quả ở những nơi không sử dụng tiếng Anh. Theo tôi, nụ cười là ngôn ngữ kỳ diệu nhất. Khi chúng ta khác nhau về quốc tịch và chủng tộc, nụ cười sẽ kéo các bạn đến gần nhau hơn”, bà Hamby chia sẻ.

Sau muôn vàn khó khăn, họ đã hoàn thành chuyến đi đáng nhớ của mình. Hiện tại, cả hai đang lên kế hoạch để bắt đầu chuyến phiêu lưu tiếp theo.

Hành trình của bà Hamby và bà Hazelip trở thành câu chuyện truyền cảm hứng trên các phương tiện truyền thông đại chúng - Ảnh: CNN

Hành trình của bà Hamby và bà Hazelip trở thành câu chuyện truyền cảm hứng trên các phương tiện truyền thông đại chúng - Ảnh: CNN

Ba người bà du lịch gây sốt: Còn tiếc vì chưa lặn ngắm san hôBa người bà du lịch gây sốt: Còn tiếc vì chưa lặn ngắm san hô

Mới đây, hình ảnh ba người bà tóc bạc trắng, quàng khăn đi du lịch Phú Quốc được dân tình chia sẻ khắp cõi mạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên