02/06/2019 22:34 GMT+7

Cụ bà 76 tuổi trốn con cháu đi du lịch Thái Lan gây sốt cộng đồng mạng

PHƯƠNG VY
PHƯƠNG VY

TTO - Cư dân mạng chia sẻ mạnh câu chuyện một cụ bà đi du lịch bụi đến Chiang Mai (Thái Lan). Câu chuyện bà kể khi chờ máy bay chặng về khiến mọi người ngỡ ngàng vì độ 'chịu chơi'.

Cụ bà 76 tuổi trốn con cháu đi du lịch Thái Lan gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 1.

Cô giáo về hưu 76 tuổi này có thể sử dụng điện thoại để đặt phòng, tra bản đồ,... một cách điêu luyện - Ảnh: NGỌC NGÂN

Chị Ngọc Ngân (sinh năm 1989, chủ cửa hàng trà sữa ở Biên Hòa, Đồng Nai) đăng trên mạng xã hội: "Tình cờ trong chuyến bay về từ Chiang Mai, tui gặp một cụ bà nhà ở Phú Quốc. Thấy gia đình tui nói tiếng Việt, bà vui lắm, chạy lại nói chuyện. Bà nói mấy nay rồi không có được gặp ai người Việt nên không được nói tiếng Việt. 

Lúc đầu là tui tưởng bà đi với con cháu nên mới hỏi: "Bà đi với ai vậy ạ?". Bà vui vẻ đáp: "Đi một mình à con".

Chị Ngân cho biết, bà bay từ Phú Quốc đi TP.HCM, rồi bay tiếp đi Chiang Mai. Từ đây bà đi tàu hỏa tới Bangkok 2 ngày, sau đó về lại Chiang Mai chơi thêm 2 ngày. Bà kể bà 76 tuổi (sinh năm 1944), lén con cháu đi du lịch. Tới nơi bà mới gọi điện thoại về thông báo. 

Bà tiết lộ chỉ biết vài từ tiếng Anh thông dụng, đếm số bằng tiếng Anh từ 1-100. Bà lên mạng tìm chỗ đi chơi, coi bản đồ rồi tự đặt vé máy bay, sử dụng Google Map tìm đường và khách sạn.

Bà nói: "Tuổi trẻ của bà, vì sợ cái này cái kia, mà bỏ qua nhiều cơ hội lắm. Giờ già rồi, bà thích đi du lịch nên quyết tâm để dành tiền đi, không do dự nữa. Dù đi một mình, nhưng người ta thấy bà già thì cũng giúp, hướng dẫn check-in cho tới thủ tục nhập cảnh!"

Chia sẻ với Tuổi trẻ Online, Ngân kể bà cụ trong câu chuyện là một giáo viên đã về hưu sống tại Phú Quốc. Chị gặp bà ở sân bay Chiang Mai (Thái Lan). 

"Mình tưởng bà chỉ tầm hơn 60 tuổi. Ai dè bà nói bà 76 tuổi, mình bất ngờ vô cùng. Khi trò chuyện, bà kể cho vợ chồng mình nghe nhiều câu chuyện của cuộc đời bà , rất chân tình, say sưa. Đặc biệt, bà sử dụng smartphone điêu luyện lắm. Bà xì tin cực kì vì biết nhiều trào lưu của giới trẻ. Mình cảm thấy đáng khâm phục vì bà tuy lớn tuổi nhưng vẫn ham tìm tòi, khám phá mọi thứ xung quanh", chị nói.

Bà cụ bật mí, con cháu đã dẫn bà đi nhiều nước, nhưng bà vẫn muốn đi một mình cho biết. Bà muốn trải nghiệm thay cho những tháng năm tuổi trẻ của mình. 

"Nghe bà kể, mình phục bà sát đất. Ba mẹ mình ít khi đi du lịch lắm, vì sợ không có thời gian, tốn tiền, bất đồng ngôn ngữ… Sau khi trò chuyện với bà, mình nói ba mẹ nên đi nhiều nơi để vui và chia sẻ cảm hứng cho mọi người. Lúc trẻ, ông bà cha mẹ đã hi sinh cho con cháu hết tuổi thanh xuân. Giờ con cái lớn rồi, các cụ cũng nên đi chơi cho biết thế giới rộng lớn ngoài kia.

Mình ấn tượng nhất câu nói của bà: "Con biết không Hồi trẻ bà do dự mà bỏ qua nhiều cơ hội. Tụi con còn trẻ có tiền, làm gì thì ráng làm nha".

Chị Ngọc Ngân

Ban đầu, Ngân kể lại câu chuyện của bà như một lời nhắc với bản thân là tuổi trẻ cần dám nghĩ, dám làm để chia sẻ cho bạn bè. Không ngờ, bài đăng của cô nhận được hơn 12.000 lượt thích và 4.000 lượt chia sẻ từ cư dân mạng. Ai cũng khen cụ bà tuổi cao nhưng độ chịu chơi chẳng kém gì ai.

Rời công sở cuối tuần, dân văn phòng Sài Gòn đi làm gốm, chế nước hoa Rời công sở cuối tuần, dân văn phòng Sài Gòn đi làm gốm, chế nước hoa

TTO - Ngay giữa lòng thành phố tấp nập nhất nước, rời công sở với máy tính, điện thoại, họ chìm đắm vào những công việc chân tay, vày vò với đất cát, với mùi hương, màu sắc...

 
PHƯƠNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: du lịch bụi