15/07/2022 19:50 GMT+7

'Thương lắm Lào ơi' qua những tranh vẽ tặng chiến sĩ tình nguyện TP.HCM

HÀ THANH (từ Champasak, Lào)
HÀ THANH (từ Champasak, Lào)

TTO - Đặt chân đến nước bạn Lào, các chiến sĩ tình nguyện xúc động nhận được những bức tranh do các em nhỏ tại Trường tiểu học Hữu nghị Việt - Lào vẽ tặng.

Thương lắm Lào ơi qua những tranh vẽ tặng chiến sĩ tình nguyện TP.HCM - Ảnh 1.

Món quà của các em nhỏ Lào tặng cho các bạn chiến sĩ tình nguyện TP.HCM - Ảnh: HÀ THANH

Trong hành trình tình nguyện trên đất nước Lào, đoàn chiến sĩ tình nguyện "Mùa hè xanh" TP.HCM dừng chân tại tỉnh Champasak thực hiện các công trình, phần việc giúp đỡ người dân và thiếu nhi trên đất nước bạn.

Những ngày qua, các chiến sĩ tình nguyện "Mùa hè xanh" đến giúp đỡ sửa sang lại phòng đọc sách cho các em học sinh tại Trường tiểu học Hữu nghị Việt - Lào.

Thấy các anh chị mặc áo xanh tình nguyện đeo chiếc khăn rằn vất vả sửa soạn, lau dọn phòng đọc sách, mồ hôi thấm đẫm trên áo nhưng ai ai cũng nở nụ cười tươi vui, các em học sinh chạy đến hỏi han, trò chuyện và gửi tặng món quà đặc biệt.

Thương lắm Lào ơi qua những tranh vẽ tặng chiến sĩ tình nguyện TP.HCM - Ảnh 2.

Em Dokkhum vẽ tranh tặng cho các anh chị chiến sĩ tình nguyện - Ảnh: HÀ THANH

Mỗi ngày em Bun My (học sinh lớp 4) dành thời gian vẽ 2 bức tranh quê hương Việt Nam thật đẹp, còn Ulay Panth (học sinh lớp 3) vẽ hình ảnh "chiến sĩ tình nguyện Việt Nam" dành tặng các anh chị.

"Mình vô cùng xúc động nhận bức tranh các em vẽ chiến sĩ tình nguyện Việt Nam từ màu áo xanh đến tấm thẻ tên, điều đó cho thấy các em luôn quan tâm đến các anh chị chiến sĩ. Trên đất nước bạn, chúng mình sẽ cố gắng làm thật tốt công việc của mình, sửa sang lại phòng đọc sách, tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt để thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, để lại những kỷ niệm đẹp tại trường", chiến sĩ Lê Thị Mai (Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) bày tỏ.

Chiến sĩ Dương Thị Hồng (Trường ĐH Y dược TP.HCM) cũng không giấu được xúc động trước tình cảm của các em học sinh.

"Đây là lần đầu tiên mình đến nước bạn Lào xinh đẹp, mình rất xúc động trước món quà đặc biệt của các em dành tặng. Chúng mình sẽ cố gắng làm nhiều phần việc hơn nữa để giúp đỡ các em, bản thân mình sẽ hướng dẫn các em biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân, tự làm được các món đồ thủ công xinh đẹp", Hồng chia sẻ.

Thương lắm Lào ơi qua những tranh vẽ tặng chiến sĩ tình nguyện TP.HCM - Ảnh 3.

Những bức tranh của các em nhỏ Lào tặng các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh - Ảnh: HÀ THANH

Thương lắm Lào ơi qua những tranh vẽ tặng chiến sĩ tình nguyện TP.HCM - Ảnh 4.

Chiến sĩ Lê Thị Mai với bức tranh do em nhỏ vẽ tặng chiến sĩ tình nguyện - Ảnh: HÀ THANH

Thương lắm Lào ơi qua những tranh vẽ tặng chiến sĩ tình nguyện TP.HCM - Ảnh 5.

Chiến sĩ mặc trang phục Lào thắm tình hữu nghị được thể hiện qua nét vẽ của các em nhỏ - Ảnh: HÀ THANH

Chiến sĩ tình nguyện TP.HCM lên đường gắn kết tuổi trẻ 2 nước Việt - Lào Chiến sĩ tình nguyện TP.HCM lên đường gắn kết tuổi trẻ 2 nước Việt - Lào

TTO - Sau 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19, hôm nay 12-7, 140 chiến sĩ tình nguyện từ TP.HCM xuất quân tham gia tình nguyện hè tại Lào.

HÀ THANH (từ Champasak, Lào)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên