Thế giới Hobbit ở Philippines

ERIS SAN JUAN - BIELCALDERÓN 30/06/2014 07:06 GMT+7

TTCT - Perry Berry chỉ cao 108cm, nhưng ông có giấc mơ lớn hơn cả tầm vóc của mình: lập ra một ngôi làng có những ngôi nhà phù hợp với chiều cao của người lùn gần thủ đô Manila (Philippines) để họ có thể kiếm sống nhờ vào du lịch.

Joséphine học quản trị kinh doanh và mơ ước trở thành luật sư để giúp cha mình trong dự án xây ngôi làng cho người lùn ở Manila

Cách nay 20 năm, Berry đã lập ra Hiệp hội người lùn ở Philippines. “Ở đất nước chúng tôi có rất nhiều người lùn không dám ra khỏi nhà vì sợ phản ứng của người dân. Nếu được sống chung với nhau, họ sẽ không còn mặc cảm” - ông nói.

Dù ý tưởng của Berry có vẻ khó thành công, nhưng ông đã nói chuyện với chính quyền địa phương với hi vọng kiếm được một mảnh đất để xây ngôi làng mà ông đã có bản vẽ sơ bộ nhờ sự giúp đỡ của một kiến trúc sư.

“Chúng tôi không muốn bị tách rời khỏi xã hội. Chúng tôi muốn được thừa nhận” - ông khẳng định và cho biết cô con gái Joséphine 19 tuổi sẽ kế tục công việc của mình.

Nhà báo Tây Ban Nha ERIS SAN JUAN cùng phóng viên ảnh Biel Calderón gửi cho TTCT phóng sự ảnh thực hiện từ Manila.

Nhiều người lùn buộc phải tham gia các buổi biểu diễn làm trò vui để kiếm sống. Một số mang găng tay đấu quyền anh tại một quán bar thuộc khu đèn đỏ ở Manila

Hobbit House - một quán bar ở Manila lấy tên phỏng theo bộ tiểu thuyết của J.R.R. Tolkien khi tất cả nhân viên phục vụ đều là người lùn

Tại Hobbit House, những người lùn rất vui khi được gặp nhiều du khách và cả những người có cùng cảnh ngộ

Ông Perry và cô con gái Joséphine 19 tuổi. Bà vợ Romylin là người bình thường (ngồi hàng đầu). Họ có bốn người con, trong đó hai người là bình thường

Egoy Peñaflor làm việc ở Hobbit House khi đóng vai Elvis Presley lùn nhất thế giới

Perry Berry là chủ tịch Hiệp hội người lùn ở Philippines từ 20 năm nay. Ông mơ ước thành lập một cộng đồng có ít nhất 200 gia đình người lùn sẽ sống bằng du lịch gần Manila

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận