02/11/2023 13:18 GMT+7

Philippines truy tìm tung tích 6 công dân Trung Quốc bị bắt cóc ở Manila

Cảnh sát Philippines thông báo đang cố gắng truy tìm tung tích của sáu công dân Trung Quốc bị bắt cóc ở khu vực thủ đô Manila trong tuần này.

Cảnh sát Philippines chưa tìm ra động cơ của vụ bắt cóc - Ảnh: CNN

Cảnh sát Philippines chưa tìm ra động cơ của vụ bắt cóc - Ảnh: CNN

Cảnh sát trưởng phụ trách điều tra vụ việc - ông Cosme Abrenica - cho biết lực lượng chức năng đang điều tra vụ bắt cóc 9 người tại một khu dân cư cao cấp vào ngày 30-10 ở phía Nam vùng thủ đô Manila.

Sáu trong số 9 nạn nhân là công dân Trung Quốc vẫn đang mất tích. Ba người Philippines đã được thả ngay sau khi bị bắt cóc.

Cảnh sát không cung cấp danh tính của các nạn nhân hay bất kỳ chi tiết nào về họ.

Ông Philip Aguilar - cảnh sát trưởng thị trấn Calauan, nơi 3 nạn nhân người Philippines được tìm thấy - cho biết một trong số họ nói với lực lượng chức năng rằng những kẻ bắt cóc đã xông vào nhà họ trước bình minh ngày 30-10.

"Chúng tôi không có thông tin liệu đây là vụ bắt cóc đòi tiền chuộc hay vì động cơ nào khác. Vẫn chưa xác định được", ông Abrenica nói.

Trong khi cảnh sát cho biết chưa xác định được động cơ của vụ bắt cóc, Trung Quốc trước đây đã phàn nàn với Philippines về việc công dân nước này bị dụ dỗ làm việc tại các sòng bạc và sau đó bị lừa, tống tiền và trở thành "nô lệ thời hiện đại".

Năm 2019, Bắc Kinh từng chỉ trích Manila không quyết tâm triệt phá các công ty cung cấp dịch vụ cờ bạc xuyên biên giới.

Khi các công dân Trung Quốc đặt chân đến Philippines, họ ngay lập tức bị chủ tước hộ chiếu, ép buộc làm việc. Họ thường phải làm việc 6 ngày mỗi tuần, kéo dài suốt cả ngày.

Ở chiều ngược lại, Philippines cũng kêu gọi kiểm soát chặt chẽ người lao động Trung Quốc tham gia ngành công nghiệp cờ bạc của nước này, với lý do họ đang sử dụng visa du lịch để lao động bất hợp pháp.

Tìm con không mệt mỏi, người cha Trung Quốc gặp con trai bị bắt cóc sau 22 nămTìm con không mệt mỏi, người cha Trung Quốc gặp con trai bị bắt cóc sau 22 năm

Sau hơn 22 năm rong ruổi khắp nơi tìm kiếm con trai bị bắt cóc, người cha ở Trung Quốc cuối cùng đã tìm được con mình ở một thành phố cách nơi ông sinh sống 900km.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên