08/09/2019 10:05 GMT+7

Người phụ nữ 6 năm miệt mài chở con người dưng đến trường

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Thấy những em nhỏ mồ côi, cha mẹ làm ăn xa đến tuổi học mẫu giáo không ai đưa đến lớp, người phụ nữ ở Quảng Nam đã tình nguyện hằng ngày đưa đón các em đến trường.

Người phụ nữ 6 năm miệt mài chở con người dưng đến trường - Ảnh 1.

Chị Hải hằng ngày qua nhà đưa đón cháu Thủy mồ côi cha mẹ đến trường - Ảnh: LÊ TRUNG

Có người nói chị Nguyễn Thị Hồng Hải (35 tuổi, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) làm việc bao đồng. Nhưng chị chỉ cười và thấy vui vì đã làm cầu nối cho các em đến với con chữ. 

Chị Hải hằng ngày qua nhà đưa đón cháu Thủy mồ côi cha mẹ đến trường- Video: LÊ TRUNG

Mấy năm nay, tiếng nói cười vui vẻ con trẻ sau tay lái của chị Hải đã trở thành hình ảnh quen thuộc đối với người dân, chuyến xe đó đầy ắp tình yêu thương đối với những đứa trẻ không may mắn trên cuộc đời.

Với việc làm đưa đón những em nhỏ đến trường mỗi ngày trong 6 năm qua, chị Nguyễn Thị Hồng Hải là một trong những tấm gương tiêu biểu vừa vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019.

Chuyến xe yêu thương

Nguyễn Thị Thu Thủy, cô bé 6 tuổi có hoàn cảnh không may mắn như những đứa trẻ khác. Từ nhỏ em đã không biết mặt cha, lúc 17 tháng tuổi, mẹ Thủy qua đời vì tai nạn đuối nước. Thủy được bà ngoại nuôi nấng từ lúc em còn quặt quẹo đỏ hỏn.

Ở cùng thôn, thấy hoàn cảnh cô bé đáng thương, đến tuổi học mẫu giáo mà do nhà xa, bà ngoại đau ốm không thể đưa em đến trường, chị Hải đã đến nhà động viên đưa cháu đi học. Bà ngoại Thủy than rằng bà bị bệnh tim, không có xe, không ai đưa đón cháu mỗi ngày. Thế là chị Hải nhận hằng ngày đưa đón Thủy học trường mẫu giáo Tây Hồ, cách nhà khoảng 6km.

Người phụ nữ 6 năm miệt mài chở con người dưng đến trường - Ảnh 4.

Chị Hải không chỉ đưa đón, mà đón vai trò là người mẹ quan tâm, động viên bé Thủy - Ảnh: LÊ TRUNG

Ba năm nay, bất kể ngày mưa hay nắng, mỗi sáng chị Hải đến nhà, thay áo quần cho cô bé rồi chở đến trường. Học hết mẫu giáo, năm nay Thủy học lớp 1 Trường tiểu học Lê Lợi (xã Tam Lộc), chị Hải vẫn hằng ngày đưa đón em đến lớp.

"Tui già yếu, lại bị bệnh tim, may mắn cho con bé là có cô Hải đưa đón nó đi học hằng ngày chứ tui chẳng biết cậy nhờ vào ai hết. Con bé quý cô Hải lắm, coi cổ như mẹ mình"- bà Nguyễn Thị Xuân (61 tuổi, bà ngoại Thủy) tâm sự.

Người phụ nữ 6 năm miệt mài chở con người dưng đến trường - Ảnh 5.

Bé Thủy bên bà ngoại và cô Hải - Ảnh: LÊ TRUNG

Chị Hải kể, Thủy là một trong 6 đứa trẻ được chị hằng ngày nhận đưa đón trong sáu năm qua. 

Từ năm học 2013-2014, chị Hải là nhân viên kế toán của Trường mẫu giáo Tây Hồ. Năm ấy, ở cùng thôn, có hai anh em Nguyễn Đỗ Thiết, Nguyễn Đỗ Trình vì điều kiện kinh tế khó khăn, ba mẹ làm ăn xa, bà nội các em không có xe. Thấy hoàn cảnh đáng thương, chị Hải đã tự nguyện hằng ngày đưa đón hai em học trường mẫu giáo Tây Hồ. 

Rồi từ năm 2015-2017, chị lại nhận đưa đón hai chị em Nguyễn Ngọc Thanh Hằng và Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh (ba mẹ ly hôn, sống với bà ngoại) đến trường mẫu giáo. "Cứ mỗi năm, mình lại nhận đưa đón một em cho đến khi các cháu vào lớp 1 tự đi xe đạp thì thôi, mình lại nhận đưa đón cháu khác"- chị Hải kể.

Mình thích thì mình làm thôi!

Người dân xã Tam Lộc mấy năm nay quen thuộc với hình ảnh chị Hải hằng ngày đưa đón con người dưng đi học.

Chị Hải kể việc làm của mình cũng may là nhận được sự ủng hộ, động viên của chồng.

"Chồng mình mỗi ngày chở hai đứa con của mình đi học, còn mình thì chở con người khác. Anh luôn động viên mình, có lúc thấy nhiều người nhờ mình chở con cháu quá, ảnh mới chọc vui: Để anh làm cho em hai cái giỏ sắt để hai bên xe cho em chở nhiều đứa luôn nhé"- chị Hải vui vẻ kể.

Việc làm của chị Hải không đơn thuần là những chuyến xe đưa đón, mà đó là cả một hành trình yêu thương đối với những đứa trẻ bất hạnh, kém may mắn. "Nói thật những cháu bé mồ côi hay mặc cảm, ít nói lắm. Mỗi lần mình chở các cháu đi học, thường lắng nghe, động viên để các cháu không cảm thấy mặc cảm"- chị Hải bộc bạch.

Không chỉ nhận đưa đón các cháu bé đến trường, bản thân chị Hải còn tích cực vận động, kêu gọi các nhà tâm ủng hộ cho những cháu bé mồ côi được chị đưa đón. Từ năm 2017 đến nay, chị đã kêu gọi mọi người ủng hộ tiền, quần áo, sách vở, gạo, thực phẩm cho cháu Thủy. Chị còn hay đến nhà các cháu mình đã từng đưa đón hỏi han, động viên các em phải cố gắng học tập.

Người phụ nữ 6 năm miệt mài chở con người dưng đến trường - Ảnh 6.

Chị Hải kêu gọi xã hội hỗ trợ tiền cho bé Thủy ăn học - Ảnh: NVCC

Bà Phan Thị Vân (70 tuổi, bà ngoại của hai cháu Hằng và Hạnh) nói rằng hai đứa cháu coi cô Hải như người mẹ của mình bởi sự yêu thương, giúp đỡ nhiệt tình của cô. 

"Ba mẹ các cháu ly hôn, mẹ làm ăn xa, hồi trước cô Hải hằng ngày nhận đưa đón các cháu đến trường, thường hay động viên để các cháu đỡ tủi, tôi biết ơn cô lắm"- bà Vân xúc động nói.

Năm học này, chị Hải chuyển công tác đến Trường tiểu học Lê Lợi. Chị vẫn hằng ngày đến nhà đưa cháu Thủy đến trường.

Người phụ nữ 6 năm miệt mài chở con người dưng đến trường - Ảnh 7.

Hai chị em Hằng, Hạnh được cô Hải hai năm trời đưa đón đến trường, giờ các cháu đã tự đi xe đạp đến lớp, và còn là học sinh giỏi - Ảnh: LÊ TRUNG

Trong chương trình giao lưu điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 8-2019 vừa được tổ chức tại Hà Nội, chị Hải được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp động viên. Đây là động lực tinh thần to lớn để chị tục hành trình những chuyến xe yêu thương chở các em nhỏ bất hạnh đến trường. 

"Mình thích thì mình làm thôi, chỉ mong việc làm của mình bù đắp phần nào thiếu thốn, thiệt thòi cho các cháu, cầu nối giúp các cháu tìm kiếm con chữ"- chị Hải tâm sự.

Chị Hải chia sẻ việc đưa đón các cháu bé đến trường - Video: LÊ TRUNG

"Việc đưa đón những đứa trẻ kém may mắn đến trường của cô Hải là một hành động đẹp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến các giáo viên, cán bộ nhân viên của nhà trường. Nhà trường ghi nhận việc làm này và luôn động viên cô tiếp tục giúp đỡ thêm nhiều cháu bé nữa".

Thầy Nguyễn Ngọc Thạch - phó hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Lợi

Hãy cùng "Chuyến xe văn minh" xây dựng văn hóa giao thông

Chương trình "Chuyến xe văn minh" do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng các sở ngành TP.HCM phát động và sự đồng hành của Grab Việt Nam với mong muốn chia sẻ, lan truyền rộng rãi những câu chuyện đẹp góp phần xây dựng văn hóa giao thông.

Để lan tỏa các hành động đẹp, ứng xử văn minh trong giao thông, chương trình "Chuyến xe văn minh" mời bạn truy cập website: http://chuyenxevanminh.tuoitre.vn hoặc gửi bài vở qua email: chuyenxevanminh@tuoitre.com.vn.

Ban tổ chức sẽ có những phần quà ý nghĩa dành cho những tác giả có câu chuyện thú vị, xúc động, góp phần thiết thực xây dựng nếp sống văn minh khi tham gia giao thông.

Tai nạn trong mưa của hai cô công nhân và ông già chở 500 hột vịt Tai nạn trong mưa của hai cô công nhân và ông già chở 500 hột vịt

TTO - Cách cư xử chân chất của ông nông dân nuôi vịt khiến hai cô công nhân bất ngờ, vẻ mặt hết sức bối rối, phải một lúc sau mới tin là thật và xin lỗi rồi rời đi.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên