05/09/2019 15:30 GMT+7

Tai nạn trong mưa của hai cô công nhân và ông già chở 500 hột vịt

THI VĂN CHƯƠNG
THI VĂN CHƯƠNG

TTO - Cách cư xử chân chất của ông nông dân nuôi vịt khiến hai cô công nhân bất ngờ, vẻ mặt hết sức bối rối, phải một lúc sau mới tin là thật và xin lỗi rồi rời đi.

Tai nạn trong mưa của hai cô công nhân và ông già chở 500 hột vịt - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Bé bình thản sau sự cố trên đường khiến ông mất trắng 500 trứng vịt - Ảnh: T.V.C.

Sáng sớm 4-9, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ vẫn chưa tạnh hạt. Ngoài đường dòng xe máy mỗi lúc càng đông, hầu hết công nhân làm trong công ty tranh thủ chạy gấp để đến nơi làm việc. Sợ trễ giờ, có người còn cố gắng vượt qua khi đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang đỏ.

Ông Nguyễn Văn Bé (62 tuổi, ngụ xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) chạy xe máy chở hai giỏ hột vịt 500 trứng đến tiệm để bán cho lò ấp vịt. Thấy mưa, xe đông nên ông cứ chầm chậm đi sát lề phụ đoạn xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức.

Dù tính tình cẩn thận, xe chạy chậm vậy mà ông cũng gặp tai nạn bất trắc.

Một nữ công nhân mặc áo mưa trùm kín đầu, đeo khẩu trang đi xe tay ga đâm thẳng phía sau đuôi xe của ông Bé. Trong lúc cả hai còn đang loạng choạng thì chiếc thứ ba tiếp tục lao vô giữa hai xe. Cú va chạm này làm 3 người té văng xuống lề đường chấn thương, quần áo lấm lem sình đất.

Nhìn thấy tai nạn, nhiều công nhân đi cùng chiều bất chấp mưa lớn dừng lại đưa 3 người vào bên trong hàng cây, 3 xe máy cũng được di chuyển theo chủ. Dù kiểm tra không ai bị nặng, nhưng toàn bộ trứng vịt của ông Bé bể gần như không còn một trứng. "Đây là hột vịt bán cho tiệm ấp vịt con, họ thu vô 7.000 đồng/trứng, coi như tui mất trắng 3,5 triệu đồng", ông Bé nói.

Biết mình có lỗi, chị công nhân (thấy những bạn chung công ty gọi tên chị là Hằng) luôn miệng xin lỗi và móc trong bóp còn đúng 2 triệu đồng đưa hết cho ông. Người thứ ba "tham gia" gây tai nạn cũng lấy 2 triệu đồng gọi là bù cho số trứng bị hư và phần còn lại để ông sửa xe.

"Tôi không giàu có gì đâu, chỉ là nông dân nuôi vịt đem trứng đi bán kiếm lời, số tiền này là cả tuần bầy vịt tui nó đẻ đó. Dù sao lỡ rồi, mấy cô cũng làm công nhân, con cháu tôi cũng làm công nhân, tiền lương hằng tháng không nhiều, nên thôi đi làm đi, phần này xem như bỏ qua. Trễ giờ rồi đi đi, vô công ty chậm là nó trừ lương đó" - ông Bé thúc giục.

Cách cư xử chân chất của ông nông dân nuôi vịt khiến hai cô công nhân bất ngờ, trông vẻ mặt hết sức bối rối, phải một lúc sau mới tin là thật và xin lỗi rồi rời đi.

Tôi đi ngang qua tình cờ chứng kiến vụ va chạm nên dừng xe xuống phụ ông cố gắng gom những trứng còn sót lại, nhưng ông bảo: "Không ăn được đâu, cát đá nó lọt vào trong lòng đỏ rồi, bỏ đi cháu".

Mặt lộ đầy vỏ trứng vịt, chủ quán nước giải khát gần đó cầm chổi ra quét dọn dẹp phụ ông Bé. Dọn xong mặt đường, ông Bé lấy tay vuốt bộ quần áo rồi đạp nổ máy xe để... về nhà.

Mưa vẫn nặng hạt, gió thổi mạnh chân tay tôi gần lạnh cóng, lúc nghe ông "xóa" hết lỗi cho hai cô gái không nhận tiền bồi thường, lòng tôi cảm thấy ấm lại rất nhiều. 

Khi quyết định chia sẻ câu chuyện này với chương trình Chuyến xe văn minh tôi mới sực nhớ hôm qua ngoài mưa nên không kịp chụp lại hình ảnh ông lúc đó. Tôi tìm lại nhà xin ông chụp bức ảnh và nhắc chuyện hôm qua, ông cười đôn hậu bảo đó chỉ là chuyện xui rủi, đã qua thì nên vui.

Hãy cùng "Chuyến xe văn minh" xây dựng văn hóa giao thông

Chương trình "Chuyến xe văn minh" do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng các sở ngành TP.HCM phát động và sự đồng hành của Grab Việt Nam với mong muốn chia sẻ, lan truyền rộng rãi những câu chuyện đẹp góp phần xây dựng văn hóa giao thông.

Để lan tỏa các hành động đẹp, ứng xử văn minh trong giao thông, chương trình "Chuyến xe văn minh" mời bạn truy cập website: http://chuyenxevanminh.tuoitre.vn hoặc gửi bài vở qua email: chuyenxevanminh@tuoitre.com.vn.

Ban tổ chức sẽ có những phần quà ý nghĩa dành cho những tác giả có câu chuyện thú vị, xúc động, góp phần thiết thực xây dựng nếp sống văn minh khi tham gia giao thông.

Lan tỏa sự tử tế với “Chuyến xe văn minh” Lan tỏa sự tử tế với “Chuyến xe văn minh”

TTO - Sáng nay (25-5), tại Nhà văn hóa Thanh niên, quận 1, TP.HCM, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Ủy ban ATGT quốc gia, Ủy ban ATGT TP.HCM và nhiều đơn vị liên quan chính thức phát động chiến dịch “Chuyến xe văn minh”.

THI VĂN CHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên