08/02/2024 10:54 GMT+7

Người nước ngoài ăn Tết Việt: Thời gian đặc biệt, có cả thành phố cho riêng mình

Tết không chỉ là dịp đặc biệt với người Việt mà còn với cả người nước ngoài. Có người còn lạ lẫm với Tết Việt, có người ở lâu đã cảm thấy quen thuộc.

Cô Jade Tornquist, người Úc, chụp ảnh Tết cùng cháu gái - Ảnh: NVCC

Cô Jade Tornquist, người Úc, chụp ảnh Tết cùng cháu gái - Ảnh: NVCC

Một số người nước ngoài sống ở Việt Nam chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về trải nghiệm Tết ở Việt Nam.

Hiểu thêm Tết nhờ có con dâu Việt

Tết Giáp Thìn năm nay, tôi sẽ đi thăm khu trưng bày hoa Tết và linh vật rồng ở Vũng Tàu, TP.HCM. 

Tôi rất thích ngắm hoa lá và cây trái xếp thành hàng trên đường phố vào dịp Tết. Tôi mê ngắm khung cảnh trang hoàng ngày Tết, rất thú vị. Năm nay cũng thật vui khi cháu gái tôi (mẹ con bé là người Việt Nam) đã gần 4 tuổi, rất thích mặc áo dài và chụp ảnh Tết.

Nhờ con dâu mình, tôi biết được vào dịp Tết người ta thờ cúng và tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Tôi biết về nguồn gốc bánh chưng, hiểu được hoa mai là để chào đón khách đến nhà. Vài năm trước vào dịp Tết tôi có đến nhà sui gia và thấy họ có dưa hấu, bánh chưng, cá, các món từ thịt heo, hạt hướng dương và hạt bí, nhiều loại bánh, mọi người cùng chơi bài…

Cô Jade Tornquist, người Úc, sống ở Vũng Tàu

Yêu Tết vì sự náo nhiệt và yếu tố gia đình

Anh Jake Noris, người Úc - Ảnh: NVCC

Anh Jake Noris, người Úc - Ảnh: NVCC

Chúng tôi đang đi bộ để gây quỹ cho Dự án Thành Lộc và Quỹ Trẻ em Rồng Xanh (để giúp trẻ em khó khăn ở Việt Nam - PV). Tại thời điểm chia sẻ những dòng này, chúng tôi đã đi bộ được 1.600km và đang ở Đà Lạt. Chúng tôi sẽ dừng chân ở Di Linh để nghỉ Tết và hy vọng được ăn Tết cùng người dân địa phương.

Tôi đã ăn khoảng 4 - 5 cái Tết ở Việt Nam. Tôi thích Tết Việt, cách mọi người ăn Tết và sự tập trung vào việc gia đình được ở bên nhau.

Lần đón Tết đầu tiên của tôi ở Việt Nam là ở Hà Nội. Đó là một trải nghiệm khá khó khăn khi mọi nơi đều đóng cửa nghỉ. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là bạn có cả thành phố cho riêng mình, yên bình và tĩnh lặng.

Bây giờ tôi thường đi du lịch dịp Tết cùng bạn bè, những người mà chúng tôi xem như gia đình và cùng đón năm mới. Hoặc nếu không, tôi sẽ chạy xe máy về các vùng nông thôn của Việt Nam, vì có lúc tôi được người lạ mời vào nhà, nói chuyện và cùng uống rượu gạo, tôi rất thích.

Tôi yêu Tết vì sự náo nhiệt mà nó mang lại cho người dân Việt Nam, cũng như yếu tố gia đình của Tết.

Anh Jake Norris, người Úc, sống ở Hà Nội

Tết đến, mọi người dường như đều vui vẻ

Ông Jim Reischl, người Mỹ, và vợ - Ảnh: NVCC

Ông Jim Reischl, người Mỹ, và vợ - Ảnh: NVCC

Hơn mười năm nay, hầu như mỗi năm tôi đều đến Việt Nam để tránh mùa đông lạnh giá ở quê nhà, nên gần như năm nào tôi cũng trải qua Tết ở Việt Nam. Những năm đầu tiên, điều mà tôi nhận thấy là sự yên tĩnh của TP.HCM, thành phố trở nên vắng người vào những ngày Tết.

Hiện nay tôi sống với vợ mình, cô ấy là người Việt và gia đình cô ấy cũng sum vầy với nhau. Cô ấy sống gần với anh chị em của mình nên dịp Tết nào cũng ăn Tết cùng họ, cùng ăn uống, nghe nhạc… Mọi người có vẻ ai cũng vui.

Ông Jim Reischl, người Mỹ, sống ở Đà Lạt

Tết là để sống chậm lại và nạp năng lượng

Anh Daniel Ansel Tingcungco, người Philippines - Ảnh: SƠN TRANG

Anh Daniel Ansel Tingcungco, người Philippines - Ảnh: SƠN TRANG

Tết năm 2019 là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, cảm nhận được không khí nồng nhiệt của mùa lễ hội, nhưng tôi cũng không ngờ TP.HCM ngày ấy có thể lại im ắng đến thế.

Lúc đó tôi mới biết hầu hết mọi người đã về quê để đón Tết cùng gia đình, do đó nhiều cơ sở kinh doanh đóng cửa.

Lần đầu tiên đến Việt Nam, có vẻ hơi chán vì lúc đó tôi chưa biết nhiều nơi để đi, nhưng tôi nhận ra tôi có được một không gian yên tĩnh để thực sự tận hưởng vẻ đẹp trong bầu không khí yên bình, bớt xô bồ, tấp nập của thành phố.

Từ khi chuyển đến đây sống, với tôi, Tết luôn là biểu tượng của cuộc sống mới. Trong khi nhiều người lựa chọn đi du lịch nước ngoài trong thời gian này vì ở lại thì nhàm chán, với tôi, đây lại là thời điểm đặc biệt để ở lại TP.HCM và coi đó như một cách để sống chậm lại và nạp lại năng lượng - một điều không bao giờ có thường xuyên trong năm nếu bạn sống ở đây.

Trong hầu hết các ngày Tết, chủ yếu tôi không làm gì mà chỉ tận hưởng. Nhưng sau đó tôi sẽ cảm thấy nôn nao, nên tôi sẽ đi dạo thật lâu quanh khu phố của mình. Nếu có quán cà phê nào mở cửa, tôi sẽ ngồi đó, vẽ vời hoặc đọc sách, hoặc chỉ là ngồi ngắm ngày trôi qua.

Tôi cũng sẽ đi thăm và đi chơi với những người bạn Sài Gòn của mình, cùng họ ăn đồ ăn Tết (thịt kho trứng là món tôi thích nhất), bánh tét, bánh chưng.

Tranh vẽ Chợ hoa Tết Bến Bình Đông, quận 8, TP.HCM của anh Daniel Ansel Tingcungco

Tranh vẽ Chợ hoa Tết Bến Bình Đông, quận 8, TP.HCM của anh Daniel Ansel Tingcungco

Tùy mỗi người sẽ có cách tận hưởng thời gian của mình khác nhau, tôi hy vọng nhiều người sẽ có được khoảng thời gian vui vẻ ngay cả khi chỉ ở đây trong mùa Tết này.

Mấy năm qua Tết tôi đều ở lại TP.HCM, nhưng năm nay tôi sẽ về thăm gia đình ở Philippines và mua quà Tết cho họ. Gia đình tôi thích trà và cà phê nên có lẽ tôi sẽ mua những món này, nhưng được thiết kế đặc biệt cho Tết.

Anh Daniel Ansel Tingcungco, người Philippines, sống ở TP.HCM

Tết Việt qua ống kính người nước ngoàiTết Việt qua ống kính người nước ngoài

Người nước ngoài đã yêu Tết Việt hơn nhiều. Sinh sống ở Việt Nam càng lâu, càng hiểu lại càng thêm yêu Tết Việt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên