06/02/2024 10:19 GMT+7

Tết Việt qua ống kính người nước ngoài

Người nước ngoài đã yêu Tết Việt hơn nhiều. Sinh sống ở Việt Nam càng lâu, càng hiểu lại càng thêm yêu Tết Việt.

Hoa Tết miền Nam - Ảnh: Jet Anthony De La Cruz

Hoa Tết miền Nam - Ảnh: Jet Anthony De La Cruz

Tết là lúc chúng ta cùng nhau sống chậm lại, tạm gác lại những công việc thường ngày để trân trọng những khoảnh khắc bên nhau.
JET ANTHONY DE LA CRUZ

Nếu như trước đây, đa số người nước ngoài đều "sợ" Tết cổ truyền Việt Nam, vì theo họ, đây là dịp phố xá vắng hoe, hàng quán đóng cửa, họ thường phải bay đi nước ngoài cho đỡ chán, thì ngày nay càng nhiều người nước ngoài chọn ở lại (hoặc đến thăm) Việt Nam vào dịp Tết.

Sự yêu mến với Tết Việt tỉ lệ thuận với thời gian họ sinh sống ở Việt Nam, càng hiểu lại càng thêm yêu Tết. Trong số đó, nhiều người có đam mê nhiếp ảnh xem đây là cơ hội để xách máy ảnh đi chụp lại những khung ảnh đẹp của ngày Tết, từ đó biết thêm về sự kiện quan trọng mỗi năm chỉ có một lần của người Việt.

Bị Tết Việt "hớp hồn"

Hoa Tết miền Nam qua ống kính của Jet Anthony De La Cruz

Hoa Tết miền Nam qua ống kính của Jet Anthony De La Cruz

Với anh Jet Anthony De La Cruz, một người Philippines đã ở TP.HCM gần 14 năm, Tết là một dịp rất đặc biệt trong câu chuyện nhiếp ảnh của anh. Anh hiện là giám đốc sáng tạo tại một công ty quảng cáo đa quốc gia có trụ sở ở Việt Nam.

Đam mê nhiếp ảnh cho phép anh khám phá nhiều khía cạnh của Việt Nam hơn. Tài khoản Instagram @jetjetdelacruz với hơn 23.000 người theo dõi là nơi anh lưu giữ những điều mà anh trân trọng gọi là "tinh hoa của Việt Nam" qua ảnh: vẻ đẹp của những công trình kiến trúc, những khoảnh khắc đời sống thường ngày, những làng nghề truyền thống, những di sản văn hóa được bảo tồn đến ngày nay...

"Tết là minh chứng sống động cho việc bảo tồn lâu dài di sản văn hóa, được tôn vinh một cách nhiệt thành và duyên dáng đến ngày hôm nay", Jet chia sẻ với Tuổi Trẻ.

"Tôi bị "hớp hồn" khi thấy cảnh muôn hoa đua nở khắp nơi tô điểm thêm vẻ đẹp thiên nhiên cho không khí lễ hội, đường phố trở nên sống động với sắc áo dài, tạo nên một bữa tiệc thị giác đầy mê hoặc phản ánh truyền thống và văn hóa phong phú của Việt Nam", anh hào hứng nói về Tết.

Jet cũng hiểu Tết là khoảng thời gian đặc biệt để gia đình vui vẻ quây quần bên nhau ăn mừng, tạo nên những kỷ niệm đáng trân trọng.

"Thật xúc động khi thấy mọi người ra ngoài cùng những người thân yêu, đón nhận không khí vui tươi của Tết và hòa mình vào từng khoảnh khắc quý giá", anh bộc bạch. Với anh, việc chụp lại những khung cảnh này không chỉ để ghi lại vẻ đẹp lộng lẫy về mặt hình ảnh mà còn gói trọn cảm giác vui tươi, đoàn viên và niềm tự hào văn hóa tràn ngập trong không khí Tết.

Nhớ lại cái Tết đầu tiên của mình ở TP.HCM 14 năm trước, Jet nói đó là một khởi đầu đáng nhớ cho cách anh ăn Tết sau này, bởi trước đây ở Philippines anh vốn quen với việc ăn Tết chỉ một ngày. Năm đó, đồng nghiệp khuyên anh nên dự trữ sẵn đồ ăn cho Tết, bởi hàng quán sẽ đóng cửa hết.

"Đó là một khoảnh khắc bất ngờ, thành phố gần như vắng lặng khi mọi người về quê để ăn Tết cùng gia đình. Suốt 14 năm ở đây, sự hiểu biết của tôi về Tết ngày càng sâu hơn và tôi dần hiểu được ý nghĩa sâu sắc của Tết đối với mọi người", anh chia sẻ.

14 cái Tết qua, có năm Jet đón Tết cùng vợ và gia đình vợ ở Quảng Nam, nơi anh được thỏa thích ăn thịt kho trứng - món mà anh rất thích - và tham gia các buổi họp mặt gia đình ấm cúng. Cũng có năm anh và vợ ở lại TP.HCM, cùng đi dạo trên những con đường yên tĩnh nhưng vẫn đầy phong vị lễ hội, thưởng thức sự tĩnh lặng của những ngày thành phố "chậm lại" hiếm có.

Nhà vườn chuẩn bị hoa Tết miền nam - Ảnh: Jet Anthony De La Cruz

Nhà vườn chuẩn bị hoa Tết miền nam - Ảnh: Jet Anthony De La Cruz

Hoa Tết miền Nam - Ảnh: Jet Anthony De La Cruz

Hoa Tết miền Nam - Ảnh: Jet Anthony De La Cruz

Khung cảnh yên bình tại một làng hoa Tết miền Nam qua ống kính của Jet Anthony De La Cruz

Khung cảnh yên bình tại một làng hoa Tết miền Nam qua ống kính của Jet Anthony De La Cruz

"Dành thời gian để chụp ảnh Tết"

Hoa Xuân Hà Nội - Ảnh Marcus Lacey

Hoa Xuân Hà Nội - Ảnh Marcus Lacey

Nổi tiếng với nhiều quyển sách ảnh về Hà Nội, nhiếp ảnh gia đến từ Anh Marcus Lacey xem Tết là dịp quan trọng vì anh đang thực hiện một quyển sách ảnh mới nữa về phố cổ Hà Nội.

"Sự khác biệt giữa khung cảnh đường phố tấp nập trước Tết và khi mọi thứ trở nên yên ắng sẽ là điều tôi tập trung vào. Sự chuyển đổi này sẽ rất ấn tượng", anh tiết lộ với Tuổi Trẻ.

Khi chưa đến Việt Nam, Marcus hoàn toàn không có ý niệm gì về Tết, và anh nói mình "vẫn đang học" về Tết. Marcus nói có nhiều thứ làm cho anh thích Tết, nhưng nổi bật nhất chính là những điều tạo cảm hứng cho anh thích chụp ảnh. Trong một quyển sách ảnh về các món ăn Hà Nội, Marcus Lacey cũng từng giới thiệu bánh chưng ngày Tết bên cạnh các thức ăn uống nổi tiếng tạo nên văn hóa ẩm thực đa dạng của thủ đô.

"Tôi sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể để chụp ảnh Tết, chụp phố cổ, chợ hoa và các chợ ẩm thực, cũng như dành thời gian với gia đình chủ nhà mà tôi đang thuê. Họ thường làm khoai tây chiên cho chúng tôi, chúng tôi cùng nhau ăn uống rất lâu, vui lắm, uống rượu gạo nữa, ngày hôm sau tôi đau đầu quá đỗi", Marcus vui vẻ chia sẻ về kế hoạch ăn Tết năm nay của anh.

Ở Việt Nam đã hơn 7 năm, Marcus Lacey bày tỏ anh yêu thiên nhiên, lịch sử, con người nơi đây.

"Người dân Hà Nội có khiếu hài hước và rất thân thiện. Tôi yêu các món ăn, lịch sử cũng như vẻ đẹp của con người và vùng đất này.

Lịch sử Hà Nội rất thú vị với tôi, có nhiều điểm tương đồng với các thành phố và thị trấn ở Anh, hầu hết đều khởi đầu là một bến cảng hoặc một khu chợ. Có rất nhiều thứ để chụp ảnh, đó là lý do tại sao tôi thích ở đây" - anh nói.

Với anh, Hà Nội đẹp quanh năm "ngay cả những tháng mùa đông với sương mù cũng có thể rất đẹp". Những ngày này, Facebook Marcus Lacey với 33.000 người theo dõi của anh cũng ngập tràn ảnh Hà Nội vào Tết với hoa đào, cảnh chợ xuân tấp nập, những xe hoa chở mùa xuân đi khắp phố phường...

Hai cô gái mặc áo dài dạo chơi vườn đào ở Hà Nội - Ảnh Marcus Lacey

Hai cô gái mặc áo dài dạo chơi vườn đào ở Hà Nội - Ảnh Marcus Lacey

Vườn đào ở Hà Nội - Ảnh Marcus Lacey

Vườn đào ở Hà Nội - Ảnh Marcus Lacey

Vườn đào ở Hà Nội - Ảnh Marcus Lacey

Vườn đào ở Hà Nội - Ảnh Marcus Lacey

Phố cổ Hà Nội những ngày trước Tết - Ảnh Marcus Lacey

Phố cổ Hà Nội những ngày trước Tết - Ảnh Marcus Lacey

Bữa ăn ngày Tết tại một gia đình ở Hà Nội - Ảnh: Marcus Lacey

Bữa ăn ngày Tết tại một gia đình ở Hà Nội - Ảnh: Marcus Lacey

"Thật vui khi thấy gia đình quây quần"

Người dân ở Hà Nội mặc áo dài du xuân - Ảnh: Lee Hyo Seung

Người dân ở Hà Nội mặc áo dài du xuân - Ảnh: Lee Hyo Seung

Cũng chọn Hà Nội làm nơi sinh sống, anh Lee Hyo Seung, người Hàn Quốc, dành tình yêu đặc biệt cho đời sống đường phố ở thủ đô sau 5 năm sống ở đây. Bước vào thế giới ảnh trên Instagram @orbis.hanoian của Lee Hyo Seung, người xem dễ có cảm tưởng rằng anh chụp tất cả mọi ngóc ngách của Hà Nội bởi anh giới thiệu "đường phố Hà Nội truyền cảm hứng cho mình".

Hà Nội trong ảnh của Lee Hyo Seung phảng phất nét xưa cũ mà rất đời, rất nồng hậu. Trong ảnh của mình, anh chụp những chiếc cổng gạch phủ màu rêu phong, những xe đạp hàng rong rong ruổi khắp phố phường Hà Nội, những buổi sớm mai nắng ruộm phố xá, rồi điểm xuyết đâu đó cũng có những lát cắt hiện đại...

Là người Hàn nên Tết Nguyên đán không quá xa lạ với Lee Hyo Seung. Thêm nữa, vợ anh là người Việt nên Tết đến, chàng rể "ngoại" cũng biết cúng ông bà tổ tiên, thả cá chép tiễn ông Táo về trời... Những khung cảnh đó, Lee Hyo Seung cố gắng chụp lại bằng ống kính của mình, bởi anh có một chút tiếc nuối khi ngày nay nhiều người không còn hào hứng hay bỏ nhiều công sức để chuẩn bị cho Tết trong bối cảnh hiện đại và mọi thứ phát triển hơn trước nữa.

Tết năm nay, Lee Hyo Seung vẫn ăn Tết ở Việt Nam. "Bạn có thể phải chuẩn bị tâm lý để uống nhiều rượu nữa, nhưng tôi thích điều đó. Thật vui khi thấy gia đình quây quần bên nhau và nói về điều này điều kia", anh Lee chia sẻ. Chàng rể Hàn vẫn còn nhớ lần đầu về ăn Tết nhà vợ, anh đã bất ngờ ra sao khi thấy cả nhà bao gồm họ hàng, cỡ ba bốn chục người, cùng tụ tập dùng bữa cùng nhau.

Tết Hà Nội qua ống kính của anh Lee Hyo Seung

Tết Hà Nội qua ống kính của anh Lee Hyo Seung

Tết Hà Nội - Ảnh Lee Hyo Seung

Tết Hà Nội - Ảnh Lee Hyo Seung

Người dân Hà Nội du Xuân cùng hoa đào - Ảnh: Lee Hyo Seung

Người dân Hà Nội du Xuân cùng hoa đào - Ảnh: Lee Hyo Seung

Một cừa hàng bán đồ trang trí Tết ở Hà Nội - Ảnh: Lee Hyo Seung

Một cừa hàng bán đồ trang trí Tết ở Hà Nội - Ảnh: Lee Hyo Seung

Hoa đào khoe sắc báo hiệu Tết về - Ảnh: Lee Hyo Seung

Hoa đào khoe sắc báo hiệu Tết về - Ảnh: Lee Hyo Seung

Tết đến, làng làm hương ở Hà Nội lại mê hoặc truyền thông nước ngoài Tết đến, làng làm hương ở Hà Nội lại mê hoặc truyền thông nước ngoài

Làng hương Quảng Phú Cầu chuyên về tăm hương ở xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, đang thu hút rất nhiều du khách đến tìm hiểu về giá trị văn hóa và check-in trên mạng xã hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên