11/02/2015 11:52 GMT+7

​Giữ xe “chặt chém”

HOÀNG LỘC - ĐỨC PHÚ
HOÀNG LỘC - ĐỨC PHÚ

TT -  Theo quy định tại TP.HCM, phí giữ xe máy ban đêm là 5.000 đồng/xe/lượt. Lợi dụng thời điểm cận tết lượng người gửi xe tăng cao, nhiều bãi xe nâng giá giữ xe lên gấp 3-4 lần.

Phiếu giữ xe tại bãi giữ xe trong chợ đêm Hạnh Thông Tây (Q.Gò Vấp) ghi giá 5.000 đồng nhưng thanh niên này thu đến 20.000 đồng/lượt xe (ảnh chụp tối 9-2, cắt từ clip) - Ảnh: Hoàng Lộc
Phiếu giữ xe tại bãi giữ xe trong chợ đêm Hạnh Thông Tây (Q.Gò Vấp) ghi giá 5.000 đồng nhưng thanh niên này thu đến 20.000 đồng/lượt xe (ảnh chụp tối 9-2, cắt từ clip) - Ảnh: Hoàng Lộc

Tối 9-2, tại chợ đêm Hạnh Thông Tây, P.11, Q.Gò Vấp, chúng tôi gửi xe ở bãi xe trong chợ và được một thanh niên đưa phiếu giữ xe ghi giá 5.000 đồng. Thời điểm này bãi xe đã có hàng ngàn chiếc xe dựng chật cứng.

Khoảng 10 phút sau, chúng tôi lấy xe ra thì một người đàn ông (thu vé) và một người phụ nữ (thu tiền) đồng thanh hét phí giữ xe là “20.000 đồng em trai”. Chúng tôi thắc mắc: “Sao trong vé ghi 5.000 đồng?”, người đàn ông trả lời: “Vé là quy định của Nhà nước, ở đây cho bãi tư nhân thầu em trai”.

Khi chúng tôi nói thu phí 20.000 đồng là sai quy định thì người này nói: “Cái đó tui không biết, tui chỉ là nhân viên, chủ bảo thu thì tôi thu, một năm làm ăn có mấy ngày tết mà em trai”.

Cao gấp 4 lần quy định

Trong đêm 9-2, tại bãi giữ xe này chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều người dân khi lấy xe đều ngỡ ngàng trước mức giá 20.000 đồng mà bãi xe này thu.

Chị Nguyễn Thanh Nhi (quê Gia Lai) cho biết thỉnh thoảng chị ghé chợ đêm Hạnh Thông Tây mua đồ nhưng gửi xe ở phía ngoài chỉ với mức giá 5.000 đồng, nếu gửi ở bãi xe phía trong chợ thì giá cao cũng chỉ 7.000-10.000 đồng, giờ họ thu đến 20.000 đồng là quá cao.

“Tôi có thắc mắc nhưng những người này chỉ cười hoặc nói gằn giọng là giá giữ xe tết nên cao vậy. Tôi thấy nhiều người bức xúc nhưng cuối cùng cũng phải đưa tiền vì những người này rất hung dữ” - chị Nhi bức xúc.

Kế bên bãi xe này là một bãi xe khác có năm người điều tiết việc sắp xe, xé vé, thu tiền. Vé xe ở bãi này cũng ghi giá 5.000 đồng/xe, nhưng thực tế đều thu 20.000 đồng/xe.

Khoảng 21g-22g30 ngày 9-2, ngồi quan sát tại đây chúng tôi thấy một phụ nữ liên tục xé vé cho khách gửi xe mua sắm, hai người còn lại (một thanh niên, một trung niên) ngồi chắn ở cổng ra vào thu tiền hàng trăm khách. Bị “chặt chém” 20.000 đồng/xe, rất nhiều người bức xúc nhưng chỉ nhận được câu trả lời từ những người này là “Tết mà” (?).

Theo ghi nhận, quanh khu vực hai bãi xe “chặt chém” trên còn có nhiều điểm giữ xe mọc lên tràn lan, thu phí “cắt cổ” từ 15.000-20.000 đồng/lượt.

Trước đó, khoảng 19g cùng ngày, chúng tôi vào gửi xe tại một điểm gần chợ Hạnh Thông Tây (đường Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp) thì nhân viên nói đã chật chỗ do khách quá đông. Phải chờ 10 phút sau, chúng tôi mới được cho xe vào bãi.

Theo quan sát, có khoảng 200 xe máy được xếp từ khu vực trước sân bãi xe ra đến ngoài vỉa hè đường Quang Trung.

Khi chúng tôi vào lấy xe, một phụ nữ nói: “Mới vào gửi thì em lấy 10.000 đồng”. Chúng tôi phàn nàn chuyện giá quá cao thì người này quay sang nói: “Vậy thì lần sau đừng vào gửi nữa, tìm chỗ khác mà để”. Nói xong người này giật lấy vé xe, thối tiền rồi đuổi chúng tôi đi.

Chúng tôi còn chứng kiến hàng loạt người dân tới điểm này gửi xe cũng bị thu 15.000 đồng/xe. Nhiều người lên tiếng phản ứng với giá “chặt chém” này nhưng nhân viên giữ xe chỉ ngó lơ.

Chị Hồng, ngụ ở Q.Gò Vấp, bức xúc: “Mấy bữa nay tui thường đến chợ để lấy hàng, mỗi lần gửi xe phải mất 15.000 đồng, cao hơn khoảng ba lần so với các bãi giữ xe ở khu chợ khác”.

Tự động tăng giá

Khoảng 20g ngày 9-2, chúng tôi gửi xe tại điểm giữ xe ở trong cây xăng số 72 (72 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp) cũng bị “chặt chém” với giá 10.000 đồng.

Tại bãi xe sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình) dù có bảng quy định phí đối với xe máy là 3.000 đồng (ban ngày) và có loa thông báo “các quý khách chú ý đóng phí theo giá hiển thị trên màn hình” nhưng nhân viên ở đây vẫn thu tiền sai quy định.

Khoảng 10g ngày 9-2, chúng tôi vào gửi xe tại đây và khi lấy xe ra đưa 20.000 đồng nhưng nhân viên nữ trực ở đây chỉ thối lại 16.000 đồng (nâng giá lên 1.000 đồng). Khi chúng tôi thắc mắc thì người này tỏ vẻ khó chịu, sau đó mới thối lại 1.000 đồng. Trước đây, bãi xe này từng thu tiền “lố” của khách và báo Tuổi Trẻ đã phản ánh nhiều lần.

Chiều 9-2, chúng tôi vào gửi xe tại một điểm trên đường Hàm Nghi (Q.1) và khi lấy xe thì nhân viên tại đây thu 5.000 đồng. Chúng tôi thắc mắc thì nhân viên này chỉ tay vào bảng giá dán trên tường nói: “Đấy, xem đi. Nếu lấy đúng giá nhà nước, tôi lấy xe ông là 7.000 đồng đấy”.

Chúng tôi đưa quy định ra và hỏi dựa vào đâu mà nói theo quy định thì lấy 7.000 đồng thì anh ta gãi đầu: “Sếp chỉ đạo lấy như vậy đó, lấy có một giá thôi, cả ngày lẫn đêm đều lấy 5.000 đồng”...

Chiều 10-2, trao đổi với chúng tôi, bà Lâm Thị Hồng Phúc - chủ tịch UBND P.11 (Q.Gò Vấp) - cho biết hiện nay UBND P.11 đã có kế hoạch chấn chỉnh lại tình hình xung quanh khu vực chợ Hạnh Thông Tây. Trong đó có chấn chỉnh lại việc thu phí giữ xe.

“Thật sự chúng tôi mới nghe thông tin từ báo Tuổi Trẻ chứ từ trước đến giờ chưa có trường hợp nào phản ảnh cho phường hết. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin này và chỉ đạo các bộ phận chức năng kiểm tra xác minh” - bà Phúc nói.

Đại diện bãi xe sân bay Tân Sơn Nhất cho biết từ thông tin báo Tuổi Trẻ phản ánh, đơn vị này sẽ kiểm tra để xử lý.

Nhóm 1: Các địa điểm trông giữ tại trường học, bệnh viện.
Nhóm 2: Các địa điểm trông giữ tại chợ, siêu thị, chung cư hạng III, IV, cửa hàng kinh doanh (dịch vụ, thời trang, ăn uống,...) và các trụ sở cơ quan, tổ chức (trừ cơ quan hành chính nhà nước).
Nhóm 3: Chung cư hạng I, II, khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, khách sạn, vũ trường, rạp hát và các trung tâm thương mại phức hợp.

(Nguồn: Theo quyết định 32/2012/QĐ-UBND của
UBND TP.HCM ban hành ngày 30-7-2012
)
M.TRƯỜNG

HOÀNG LỘC - ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên