13/11/2023 08:08 GMT+7

GDP và cô hàng cà phê

Bàn cà phê sáng rôm rả mấy anh bàn chuyện năm nay tăng trưởng GDP cả nước sẽ bao nhiêu, tỉnh thành sẽ bao nhiêu; giải ngân đầu tư công kịp đạt chỉ tiêu không... Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là hết năm rồi.


Ủa mà sao cô hàng cà phê hôm nay im im không góp chuyện như mọi lần cho mấy anh thêm phấn khởi. Hỏi thì cô nói: Mấy anh nói chuyện trên trời, em biết gì mà bàn!

Một anh nói: Đâu có, chuyện đó liên quan đến quán cà phê của em đó chớ.

Cô đáp: Mấy con số cao siêu đó ở trên cao lắm, em có ăn được đâu. Chuyện em quan tâm là giờ đi chợ thấy ế ẩm, giá xăng tăng, giá điện tăng, giá gì cũng tăng... Mấy anh bàn sao để kéo mấy giá thiết thân với dân đó xuống giùm em đi.

Một anh trả lời: À, mấy vụ đó cũng... ở trên cao, tụi anh cũng mong mà đâu có được.

Cô nói: Em thì có chuyện mong với mấy anh nè!

- Chuyện gì? Chuyện gì? - Cả bàn nhao nhao.

- Giờ em đi đâu cũng nghe người ta nói bị giảm thu nhập, bị thất nghiệp. Em mong mấy anh không bị vậy, ngày ngày uống cà phê của em là nhất rồi!

- !!!

Nghề vẽNghề vẽ

- Dạo này thấy AI vẽ đẹp quá, làm ai cũng lung linh trên mạng ông hả?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi GDP