21/10/2023 10:29 GMT+7

Có tiền sao không xài?

Nghe báo đăng có mấy nơi, mấy ngành có tiền đầu tư công mà không tiêu hết, thậm chí trả lại, chú Hai doanh nghiệp, ông Ba tiểu thương, anh Tư xe ôm, chị Năm hủ tiếu... đều tiếc rẻ vô cùng.

Chú Hai: Phí quá. Bản thân tôi muốn vay vốn để làm ăn mà ngân hàng chê doanh nghiệp tôi nhỏ. Chứ cho tôi vay đảm bảo trả đúng hạn, mở mang làm ăn.

Ông Ba: Tui đang cần tiền để mua thêm hàng, kiếm thêm mặt bằng, có tiền tui làm ăn tấn tới liền. Mấy ông được cấp tiền mà không xài, cho tui đi, tui ngàn lần cảm ơn.

Anh Tư: Ủa mấy ông đó tính sao kỳ há? Tui đi xe ôm cả ngày ngoài đường khổ quá, mong có chiếc xe hơi đi khỏe hơn mà dễ gì có tiền. Chứ có xe hơi là tui kiếm ra nhiều hơn xe máy là cái chắc.

Chị Năm nghe chuyện thấy lạ, nói: "Có cách nào bày tui tiếp cận nguồn tiền đó được không? Có tiền tui làm ăn lớn liền chứ không bán xe hủ tiếu nữa".

Hỏi chị Năm không sợ gì à, có tiền cũng mệt lắm chứ không giỡn chơi. Chị đáp: Có tiền làm ăn mà còn sợ gì? Sợ thì "cạp đất mà ăn" à?

5 tỉnh, thành giải ngân vốn đầu tư công thấp, phó thủ tướng nói "có nơi nêu lý do cho có"5 tỉnh, thành giải ngân vốn đầu tư công thấp, phó thủ tướng nói 'có nơi nêu lý do cho có'

Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm để giải ngân vốn đầu tư công thấp với 5 tỉnh thành, trong khi chủ tịch UBND TP.HCM giãi bày có khó khăn trong khâu chuẩn bị đầu tư.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên