21/04/2024 09:22 GMT+7

Khó vậy mà cũng nghĩ ra

- Có mấy xã, phường nhập lại với nhau mà đặt tên mới lạ quá ông ha?

- Bà con nói những cái tên quen thuộc ngàn đời tự dưng đổi mà không hỏi ý họ, đặt tên lạ hoắc, thậm chí buồn cười, khó vậy mà cũng nghĩ ra. Nơi họ sống mà họ thấy lạ thì quá là lạ!

- Cũng do ông này không chịu lấy tên ông kia, rốt cuộc tên mới là do một ông nào đó ở trên nghĩ ra, bị bà con phản ứng phải đổi lại.

- May là đổi lại, chứ không thì xảy ra biết bao phiền phức.

- Ông nói chuyện phiền phức tui mới nhớ hôm rồi có ông tên là Điểm mà bị đổi thành Điễm không có trong tiếng Việt, làm dân chạy xấc bấc xang bang mà chưa đổi lại được.

- Một ông Điễm đó mà kể vô. Còn có ông làm hộ tịch ghi vô giấy tờ của người ta là họ Vủ, cả trăm người giờ mang họ không có trong tiếng Việt. Ổng nói do không hiểu biết nên gây ra vậy, giờ ân hận lắm.

- Thật đúng là khó vậy mà cũng nghĩ ra!

Nóng phát điênNóng phát điên

Nóng, nóng và nóng...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi