Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021
Chàng trai mặc váy, ôm kèn túi đi khắp thế gian gây sốt trên mạng

TTO - Ross OC Jennings, chàng trai 27 tuổi mang hai dòng máu Ailen và Scotland đi qua 64 quốc gia cùng với cây kèn túi truyền thống và đang gây sốt trên mạng vì hành trình lý thú của mình.

Ảnh: Didomenico
Ross OC Jennings, chàng trai mang hai dòng máu Ailen và Scotland đi qua 64 quốc gia cùng với cây kèn túi truyền thống. Tự gọi mình là "First Piper", Ross mong muốn anh là người đầu tiên trên thế giới chơi kèn túi ở mỗi đất nước mình đặt chân đến.
Niềm đam mê được du ngoạn khắp thế gian của Ross nhen nhóm kể từ khi anh tham gia một cuộc triển lãm về du lịch tại London và gặp gỡ những người có cùng chí hướng.
"Tôi nghĩ tại sao mình lại không thử chơi kèn túi ở những nơi mình đi qua. Tôi muốn mình là người đầu tiên làm thứ gì đó", Ross chia sẻ.
Hành trình của chàng trai 27 tuổi bắt đầu vào một đêm ở Tunisia vào tháng 5-2014. Ross khăn gói lên đường dù bản thân anh chưa biết gì nhiều về quốc gia này.
Sau đó, anh tiếp tục đi về phía Tây Âu, Trung Quốc, Ấn Độ và sang cả Campuchia.
Ross cho biết màn biểu diễn anh cảm thấy ấn tượng nhất là ở Kenya. Trên đường đến Nairobi, Ross đi ngang qua một khách sạn nằm trong khu bảo tồn hươu cao cổ nổi tiếng. Anh xin phép được chơi kèn, và nhận được sự đồng ý của người quản lý.
"Giây phút tôi bắt đầu chơi nhạc, những con hươu cao cổ bắt đầu đi về phía tôi. Khi đến đủ gần, chúng dừng lại và như thể đang thưởng thức âm thanh. Đúng là những khán giả đặc biệt nhất tôi từng có", anh nhớ lại.
Ross tự đặt cho mình ba quy luật trên đường đi du ngoạn. Đầu tiên, anh muốn chơi kèn túi ở trường để có thể tiếp cận với các học sinh. Sau đó, thử chơi kèn ở một nơi ấn tượng và cuối cùng là biểu diễn ở nơi công cộng.
Chàng trai 27 tuổi đam mê du lịch từ khi còn rất nhỏ. Ngoài ra, anh còn học chơi kèn túi từ năm 13 tuổi. Tính đến nay, anh còn khoảng 140 quốc gia cần phải đi để đạt được mục tiêu du lịch vòng quanh thế giới.
Trước khi bắt đầu hành trình, Ross dùng mạng xã hội để kết nối với bạn bè trên nhiều quốc gia, từ đó xin ở nhờ nhà họ và tiết kiệm được chi phí đáng kể. Nếu phải thuê phòng khách sạn, anh sẽ... chơi kèn miễn phí để xin trừ vào tiền phòng!
"Càng đi, bạn càng thấy thế giới rất nhỏ bé và mọi người đều rất đáng yêu", Ross nói.
Cùng xem hành trình của Ross OC Jennings qua ảnh:









-
TTO - Theo quy trình, Tổng thống Mỹ có quyền quyết định về "chiếc cặp hạt nhân" nặng khoảng 20kg cho đến phút chót. Nhưng vào trưa 20-1, khi ông Biden làm lễ ở Washington để tiếp nhận quyền lực thì việc chuyển giao 'quyền lực hạt nhân' ra sao?
-
TTO - Lợi dụng hoàn cảnh nhiều người cần tiền để trang trải vào dịp tết, các băng nhóm tín dụng đen tung chiêu lừa cho vay lãi "cắt cổ", rồi tổ chức đòi nợ theo kiểu khủng bố khiến nhiều gia đình sống trong sợ hãi.
-
TTO - “Đây là ngày của nước Mỹ, ngày của nền dân chủ”, ông Biden mở đầu bài phát biểu sau khi tuyên thệ. “Nhân dân và ý nguyện của nhân dân đã được lắng nghe, tôn trọng”. TTO đang cập nhật.
-
TTO - Sản phụ 29 tuổi khiếu nại bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Mêkông (TP.HCM) tự ý đổi phương án gây mê thành gây tê dù biết chị bị dị ứng thuốc tê khiến chị liệt nửa người, sang chấn tâm lý. Bệnh viện cho biết đã buộc thôi việc bác sĩ trong vụ việc.
-
TTO - Ông Lại Quốc Đạt, chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang, lái ôtô phóng nhanh, lạng lách, khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn đã túm cổ áo, tát vào mặt một cảnh sát giao thông.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận