Cõng hàng lên núi

THÂN KHANG 16/07/2014 08:07 GMT+7

TTCT - Những đôi chân chậm rãi, bước từng bước lên những bậc thang cao hút của núi đá. Trên vai họ, đòn gánh cong quằn vì những món hàng nặng, bước vài bước họ lại vặn người chuyển đòn gánh sang vai bên kia.

Anh Dư, 20 tuổi, đã có năm năm làm nghề cõng hàng lên núi. Anh đang vác bó mía nặng 50kg lên đỉnh núi giao cho tiệm nước mía

Đó là hình ảnh dễ bắt gặp của những người cõng hàng trên núi Chứa Chan thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Họ mang đến cho người dân sống trên núi cao những vật dụng thiết yếu như nước, bình gas, gạo... Mỗi gánh hàng nặng 50-60kg tương đương tiền thù lao từ 50.000-100.000 đồng tùy quãng đường.

Đã có những người gắn bó với nghề cực nhọc này hơn 20 năm. Một mình không mang vác đồ nặng, chỉ leo lên vài trăm mét bậc thang là chúng tôi đã phải thở hổn hển. Còn đối với họ, đôi vai gánh nặng vặn người bước đi giúp nuôi sống cả gia đình và là cầu nối cho con cái đến trường.

Cái nắng oi ả của buổi trưa cùng những cơn mưa bất chợt không làm họ chùn bước.

Anh Trần Văn Tâm gánh gần cả tạ hàng hóa gồm các loại nhu yếu phẩm giao cho các cửa hàng trên đỉnh núi

Anh Nguyễn Văn Còm, 27 tuổi, đã có thâm niên cõng hàng lên núi suốt 13 năm qua

Gánh gạo và bình gas lên giao cho người dân trên đỉnh núi

Ngay cả hàng cồng kềnh như tủ lạnh cũng được cõng lên núi

Anh Công vác bao đường giao cho cơ sở làm chuối khô giữa con dốc

Mỗi buổi sáng bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 71 tuổi, gánh lên núi những gói xôi để bán cho người dân và khách hành hương

Bà Nguyễn Thị Xương, 56 tuổi, nghỉ chân khi đang gánh hai túi chuối khô lên núi để bán cho khách hành hương

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận