11/03/2024 11:01 GMT+7

Chuyện lấy kẹo ở lớp

Cu Tí ghét bạn tổ trưởng lắm. Tổ trưởng ỷ quyền hay hoạnh họe làm khó Tí này nọ, Tí "hối lộ" kẹo thì mới được cho qua.

Ảnh minh họa bởi AI

Ảnh minh họa bởi AI

Tổ trưởng còn hay thò tay vô cặp các bạn trong tổ "chôm" kẹo ăn nữa. Mọi người biết mà chẳng làm được gì. Buồn ghê!

Tí hỏi các bạn trong tổ là ủa sao tổ trưởng thích lấy kẹo vậy, các bạn cho hay tổ trưởng luôn huênh hoang nói là ăn viên kẹo ngọt thơm, không tốn tiền mua, mà còn do người ta tặng "cảm ơn" thì sướng gì đâu á.

Hôm nọ cô giáo biết chuyện liền phạt tổ trưởng. Nhưng phạt đứa này lòi ra đứa khác, hóa ra có tổ trưởng khác cũng "tham ô" kẹo, cả lớp trưởng hay lớp phó cũng "dính".

Cô giáo bực quá nên nghĩ ra cách phải trị từ gốc, phải làm cho cả lớp "không muốn lấy kẹo, không dám lấy kẹo, không thể lấy kẹo". Tí và các bạn ủng hộ, mong cô làm gắt, đừng lo kỷ luật hết mấy đứa hư thì không có ai làm, Tí sẵn sàng làm ngay.

Thiệt ra đứa con nít nào mà chẳng muốn lấy kẹo ăn, nhưng Tí và các bạn mong cô phải làm sao để mấy đứa hư "không dám, không thể" mới được, ha?

Tâm sự của chủ shop hoaTâm sự của chủ shop hoa

Em là chủ shop hoa. Nhưng em thấy với nhiều người, hình như ngày 8-3 chỉ là ngày tặng quà và đòi quà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi