02/03/2024 21:29 GMT+7

Chuyện kể của những khách du lịch đầu tiên đến Triều Tiên sau đại dịch

Lena Bychcova và gần 100 công dân Nga khác là những du khách đầu tiên đặt chân đến Triều Tiên, kể từ khi nước này mở cửa biên giới trở lại vào tháng 8-2023.

Đoàn khách Nga đến Bình Nhưỡng - Ảnh: AFP

Đoàn khách Nga đến Bình Nhưỡng - Ảnh: AFP

Đoàn khách đi từ thành phố Vladivostok đến thành phố Bình Nhưỡng vào ngày 9-2 bằng máy bay Air Koryo do Triều Tiên sở hữu.

Du lịch ở Triều Tiên được kiểm soát rất chặt chẽ. Du khách không được phép đi tự túc. Mỗi đoàn du lịch đều có người giám sát đi cùng.

Dù cảm thấy đắn đo, Bychcova vẫn quyết định đến Triều Tiên vì không muốn bỏ lỡ cơ hội khám phá một trong những đất nước bí ẩn nhất thế giới.

Blogger Ilya Voskresensky, một trong số những người tham gia chuyến tham quan, khai phần nghề nghiệp trong đơn xin thị thực rằng anh “bán đồ ăn” và “làm công việc bán thời gian” để nhận được cơ hội đặt chân đến Triều Tiên.

Anh muốn tận mắt nhìn thấy nơi này để xem Triều Tiên có giống với nước Nga thời kỳ Xô viết như lời ông bà, bố mẹ của anh từng kể hay không.

Nam blogger chia sẻ: “Nhìn Triều Tiên, tôi nhận ra rằng ông bà mình từng sống giống hệt những người ở đây.

Chuyến đi đưa tôi về quá khứ. Hoàn toàn không có quảng cáo trong thành phố. Thứ duy nhất được trưng bày là khẩu hiệu của nhà nước hoặc quốc kỳ”.

Mỗi du khách phải trả 750 USD cho chuyến tham quan kéo dài 4 ngày. Đoàn khách luôn có hướng dẫn viên và phiên dịch viên đi cùng.

Lena Bychcova ngắm nhìn khu trượt tuyết Masikryong qua cửa sổ - Ảnh: CNN

Lena Bychcova ngắm nhìn khu trượt tuyết Masikryong qua cửa sổ - Ảnh: CNN

Du khách ghé thăm tượng cố lãnh đạo Kim II Sung cùng Kim Jong II trên đồi Mansu và cung thiếu nhi Mangyongdae trong ngày đầu tiên. Sau đó họ dành 3 ngày còn lại tại khu trượt tuyết Masikryong.

Du khách phải tuân thủ những quy định vô cùng nghiêm ngặt, đặc biệt là khi chụp ảnh hoặc quay video.

Họ không được phép chụp ảnh quân đội, người dân mặc đồng phục, công trường xây dựng và những tòa nhà đang thi công. Cách chụp ảnh cũng được quy định rõ ràng, đặc biệt là không được để báo hoặc tạp chí in hình lãnh tụ bị nhăn.

Trước khi đại dịch COVID-19 ập đến, Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn nhất của Triều Tiên.

Cả Bychcova và Voskresensky đều nói rằng họ đến Triều Tiên vì mục đích phi chính trị: họ mong muốn tìm hiểu và thiết lập mối quan hệ với người dân địa phương.

“Khoảng 200 đứa trẻ - chúng tôi đã đếm các em trên sân khấu! - chuẩn bị buổi hòa nhạc đặc biệt kéo dài 1 tiếng cho chúng tôi. Trong khi chúng tôi chỉ có 97 người”, cô Bychcova nhớ lại.

Theo lịch trình, đoàn khách Nga tiếp theo sẽ đến Triều Tiên vào tháng 3.

Châu Âu rục rịch mở lại đại sứ quán ở Triều TiênChâu Âu rục rịch mở lại đại sứ quán ở Triều Tiên

Chính phủ Đức, Anh và Thụy Điển cử đoàn công tác đến Triều Tiên nhằm xúc tiến việc mở lại cơ quan ngoại giao tại nước này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên