25/05/2021 17:13 GMT+7

Chó, sóc, chim, gấu mèo... ở Mỹ dự 'đại tiệc' ve sầu 17 năm mới có một lần

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Mùa hè này, nhiều loài động vật ở Mỹ như chó nhà, gấu mèo, sóc, chim... đang 'mở tiệc ăn uống linh đình' khi hàng tỉ con ve sầu giống Brood X trồi lên mặt đất sau 17 năm ngủ yên.

Chó, sóc, chim, gấu mèo... ở Mỹ dự đại tiệc ve sầu 17 năm mới có một lần - Ảnh 1.

Chú chó corgi tên Abbie thích nhấm nháp ve sầu Brood X - Ảnh: Vox

Theo tạp chí Vox, Brood X là nhóm ve sầu ngủ dưới lòng đất 17 năm mới trồi lên một lần khi nhiệt độ đất vào khoảng 64 độ F (khoảng 18 độ C), chúng đang xuất hiện hàng tỉ con cùng lúc trên khắp miền đông và trung tây nước Mỹ.

Các nhà khoa học đặt nghi vấn loài này xuất hiện với số lượng lớn là một kiểu chiến lược sinh tồn - động vật săn mồi sẽ không thể nào tiêu thụ hết từng ấy thức ăn, số ve sầu sống sót sẽ rất nhiều, tiếp tục giao phối, đẻ trứng để tạo ra thế hệ Brood X tiếp theo.

Dù chiến lược là gì đi nữa, nhiều loài động vật ở Mỹ vô cùng "hân hoan" chào đón đàn ve sầu, trong đó có chó nhà, vì có lẽ loại thức ăn này đỡ nhàm chán hơn bình thường.

"Nhìn con chó Evvie nhà tôi ăn ve sầu cứ như người ăn khoai tây chiên, hết con này đến con khác" - anh Kenny Torrella, nhà báo làm việc cho tờ Vox, kể lại.

Động vật hoang dã cũng không ngoại lệ. Những con sóc tranh thủ bắt ve sầu khi leo cây, cá đớp bất cứ con ve nào rơi xuống hồ hoặc suối, chim chóc thì trực tiếp kiếm mồi ngay trên mặt đất trong rừng...

Điều thú vị là tuy Brood X chỉ xuất hiện trong vài tuần ngắn ngủi để giao phối và sinh sản, chúng có thể giúp định hình dân số động vật hoang dã trong nhiều năm tới.

"Sau khi Brood X xuất hiện, chúng ta thường chứng kiến dân số các loài chim săn mồi tăng lên rõ rệt" - ông Walt Koenig, nhà điểu học từ Đại học Cornell, cho biết.

Dưới đây là một số hình ảnh động vật ở Mỹ chén ve sầu Brood X trong mùa này:

Chó, sóc, chim, gấu mèo... ở Mỹ dự đại tiệc ve sầu 17 năm mới có một lần - Ảnh 2.

Chú chó tên Jake này bị chủ khóa mõm lại vì sợ ăn nhiều ve sầu quá sẽ bị đau bụng - Ảnh: Vox

Chó, sóc, chim, gấu mèo... ở Mỹ dự đại tiệc ve sầu 17 năm mới có một lần - Ảnh 3.

Một chú chim tìm được con mồi ngon. Dân số chim thường tăng sau mỗi lần Brood X xuất hiện - Ảnh: Vox

Chó, sóc, chim, gấu mèo... ở Mỹ dự đại tiệc ve sầu 17 năm mới có một lần - Ảnh 4.

Một con gà tên Lucy ở Maryland bắt được ve sầu - Ảnh: Vox

Chó, sóc, chim, gấu mèo... ở Mỹ dự đại tiệc ve sầu 17 năm mới có một lần - Ảnh 5.

Sóc ở Washington DC cũng không bỏ qua bữa tiệc - Ảnh: Vox

Chó, sóc, chim, gấu mèo... ở Mỹ dự đại tiệc ve sầu 17 năm mới có một lần - Ảnh 6.

Kiến thợ ăn xác một con ve sầu chết trong công viên Takoma ở Maryland - Ảnh: Vox


PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên