12/05/2024 13:04 GMT+7

Vượt nhân viên cứu hộ, người đàn ông cứu thành công thanh niên bị sóng biển cuốn

Thấy nhân viên cứu hộ đang bơi ra chỗ nạn nhân bị đuối nước, nhưng cứ bơi ra thì sóng lại đẩy vào, anh Tính liền mượn 2 áo phao rồi lao xuống.

Thời điểm anh Trần Văn Tính vừa lên bờ an toàn sau khi cứu sống thanh niên bị đuối nước - Ảnh: LINH NGUYỄN

Thời điểm anh Trần Văn Tính vừa lên bờ an toàn sau khi cứu sống thanh niên bị đuối nước - Ảnh: LINH NGUYỄN

Khoảng 5h30 ngày 12-5, tại bãi biển đường Trần Hào (phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) xảy ra vụ đuối nước. Rất may, nạn nhân đã được anh Trần Văn Tính (43 tuổi, trú xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) kịp thời ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Vượt sóng dữ cứu người đuối nước

Thời điểm trên, nhiều người tắm biển phát hiện anh B.P.D. (27 tuổi, trú xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) bị sóng biển lớn kéo ra xa nên hô hoán và báo lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên do sóng to nên việc tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Thót tim cảnh người dân cứu thanh niên bị sóng cuốn ở Phú Yên

Lúc này anh Tính đang đạp xe thể dục gần đó, nghe thấy liền cởi vội áo rồi lao xuống biển, vượt những con sóng lớn để tiếp cận nạn nhân và đưa vào bờ an toàn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Tính cho biết thời điểm đó anh đang đạp xe thể dục từ xã An Chấn (huyện Tuy An) đến bãi biển đường Trần Hào ở TP Tuy Hòa. 

Lúc này có một người đàn ông hớt hải chạy từ hướng biển lên và hỏi mượn xe đạp của anh để chạy đi gọi lực lượng chức năng cứu người bị đuối nước.

"Tôi liền đưa xe đạp cho người đàn ông, còn mình chạy thật nhanh xuống biển để xem tình hình như thế nào. Lúc này tôi thấy có một người cứu hộ đang bơi ra tiếp cận nạn nhân, tuy nhiên cứ bơi ra thì sóng lại đẩy vào" - anh Tính nhớ lại.

Thấy tình hình quá cấp bách, anh Tính liền cởi áo, chạy mượn hai chiếc áo phao của những người xung quanh rồi lao xuống biển. Bơi qua những con sóng lớn, khi đến gần nạn nhân, anh Tính ném áo phao cho nạn nhân.

"Thật sự tôi không thể nhớ được nạn nhân bị sóng cuốn trôi ra xa bao nhiêu mét, chỉ biết rằng sóng cuốn đi rất xa và tôi cố gắng bơi thật nhanh. Lúc bơi gần đến chỗ nạn nhân thì tôi bị sóng lớn dập rất nhiều, thậm chí cái áo phao tôi đeo bên hông bị tuột luôn ra ngoài, rất may trên người tôi còn một chiếc áo phao nữa nên tôi đã cởi ra và quăng cho nạn nhân" - anh Tính kể.

Chỉ nghĩ bằng mọi giá phải cứu người

Anh Tính còn nhớ lúc gặp được nạn nhân, anh đã rất mệt vì sóng quá lớn và trên người không còn áo phao, tuy nhiên anh vẫn cố hết sức lực để cùng nạn nhân bơi vào bờ.

"Thời điểm đó trong đầu tôi không nghĩ được nhiều, chỉ biết là phải cứu người, bằng mọi giá phải cứu và tin chắc bản thân sẽ cứu được. 

Thật sự mình cũng đã có vợ và hai con nhỏ, nếu lỡ có chuyện gì thì biết phải làm sao, nên lúc bơi ngược vào bờ, mình dùng ý chí quyết tâm và dùng hết sức lực để bơi" - anh Tính xúc động nói.

Nhận được thông tin, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên đã có mặt tại hiện trường, tổ chức sơ cứu ban đầu, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Đến trưa 12-5, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết sức khỏe nạn nhân ổn định và đã xuất viện.

Về hành động nghĩa hiệp của anh Tính, ông Nguyễn Văn Hoàng - phó chủ tịch UBND huyện Tuy An - cho biết sẽ nắm lại thông tin và có hình thức động viên, khen thưởng, tuyên dương anh.

Cứu người đuối nước, 2 học sinh nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảmCứu người đuối nước, 2 học sinh nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

Thấy bạn nhỏ đang đuối nước khi vui chơi tại hồ, hai học sinh lớp 6 và lớp 7 tại huyện Chư Prông (Gia Lai) nhanh chóng nhảy xuống cứu vớt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên