19/12/2023 22:48 GMT+7

Trung Quốc: Người nhặt phế liệu giúp 20.000 trẻ em đi học, người trúng số quyên góp 7 triệu USD

Hành động tử tế và rộng rãi của hai người đàn ông - một người trúng số và một người nhặt phế liệu - đang khiến người dùng mạng xã hội Trung Quốc dành nhiều lời khen.

Hai người đàn ông Trung Quốc, một người trúng số phải che giấu danh tính và một người thu gom phế liệu kiếm sống, đã quyên góp số tiền khổng lồ cho các mục đích tốt đẹp - Ảnh: SCMP

Hai người đàn ông Trung Quốc, một người trúng số phải che giấu danh tính và một người thu gom phế liệu kiếm sống, đã quyên góp số tiền khổng lồ cho các mục đích tốt đẹp - Ảnh: SCMP

Hu Lei, một người đàn ông từ tỉnh Cam Túc, miền trung bắc Trung Quốc, đã quyên góp hơn 1 triệu nhân dân tệ (140.000 USD) trong vòng 15 năm qua để giúp đỡ các học sinh phải học tại nhà - những em không có điều kiện chi trả cho việc học thông thường.

Ông Hu mắc bệnh bại liệt từ khi còn nhỏ. Ông hiện kiếm sống bằng cách thu nhặt phế liệu và bán đồ thủ công trên đường phố.

Tuy nhiên, ông Hu đã hỗ trợ tài chính cho khoảng 20.000 thiếu niên mắc bệnh và nhiều tình trạng sức khỏe khác. Các em có thể đã phải bỏ lỡ cơ hội học tập do sức khỏe.

Đoạn video trên mạng xã hội cho thấy ông Hu ngồi trên đường phố và nhận một hộp sữa từ tay một bé gái mà ông đã từng giúp đỡ, cô bé rất xúc động và biết ơn ông.

"Đừng khóc, đừng khóc", ông Hu nói và xoa đầu cô bé. Ông Hu cũng khuyên cô bé nên cảm ơn cha mẹ và thầy cô hơn là cảm ơn ông.

Ông Hu cho biết ông lớn lên là một trẻ mồ côi và đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ lòng tốt của nhiều người. Ông cảm thấy mình phải đáp lại bằng cách làm điều tương tự.

"Tôi chỉ mong là tôi có thể giúp được nhiều trẻ em khó khăn hơn", báo SCMP dẫn lời ông Hu.

Trong khi đó, người đàn ông họ Guo sống tại tỉnh Hải Nam đã quyên góp 53 triệu nhân dân tệ (gần 7,5 triệu USD) trong 85 triệu nhân dân tệ (12 triệu USD) tiền trúng số cho Quỹ phát triển thể thao tỉnh Hà Nam.

"Đây không phải là vấn đề lớn gì. Tôi chỉ cảm thấy số tiền này quá lớn. Tôi không thể dùng hết", ông Guo nói.

Sau khi cân nhắc cách tiêu tiền tốt nhất, ông Guo quyết định giữ một phần tương đối nhỏ để đầu tư vào bất động sản và đồng thời dành phần lớn cho một tổ chức từ thiện. Ông Guo cũng nhất quyết tự kiếm tiền chứ không sống nhờ tiền thắng xổ số.

"Nếu tôi thắng xổ số, tôi cũng không quyên góp nhiều như vậy", một người dùng mạng xã hội Trung Quốc cảm thán.

Tìm con không mệt mỏi, người cha Trung Quốc gặp con trai bị bắt cóc sau 22 nămTìm con không mệt mỏi, người cha Trung Quốc gặp con trai bị bắt cóc sau 22 năm

Sau hơn 22 năm rong ruổi khắp nơi tìm kiếm con trai bị bắt cóc, người cha ở Trung Quốc cuối cùng đã tìm được con mình ở một thành phố cách nơi ông sinh sống 900km.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên