14/07/2023 20:01 GMT+7

Tặng bằng khen cho hai học sinh dũng cảm cứu bạn đuối nước

Phát hiện bạn cùng trường bị đuối nước dưới cống, Phi lao xuống dòng nước chảy xiết để cứu, Tâm đã phụ Phi đưa bạn lên bờ an toàn.

Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Cai Lậy trao bằng khen cho hai học sinh - Ảnh: H.T.

Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Cai Lậy trao bằng khen cho hai học sinh - Ảnh: H.T.

Ngày 14-7, đại diện lãnh đạo UBND thị xã Cai Lậy, Tiền Giang đã trao bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho hai học sinh vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Trước đó khoảng 17h ngày 6-4, sau khi tan học, Mai Hoàng Phi (học sinh lớp 7) và Nguyễn Thanh Tâm (học sinh lớp 9, Trường tiểu học và THCS Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy) đi học về, ngang cống Ông Thiệm (xã Thanh Hòa) thì nghe tiếng em Phạm Quốc Duy (học sinh lớp 5 cùng trường, bị trượt chân rơi xuống trước miệng cống) kêu cứu.

Phát hiện Duy đang chới với giữa dòng nước xoáy, không nghĩ ngợi nhiều, Phi đã nhảy xuống cố gắng kéo, đưa Duy vào sát bờ. Nhưng Duy to con, Phi không kéo lên bờ nổi. Lập tức, Tâm chạy đến phụ bạn kéo Duy lên bờ an toàn.

Trước hành động dũng cảm cứu bạn thoát khỏi đuối nước của hai em Phi và Tâm, Ban Thường vụ Thị Đoàn, Hội đồng Đội thị xã Cai Lậy đã đến trường thăm hỏi và tặng giấy khen khích lệ tinh thần "gương người tốt việc tốt" của các em.

Đồng thời, ban giám hiệu nhà trường cũng đã khen thưởng và biểu dương hai em dưới cờ để các bạn khác trong trường học tập và noi theo.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thầy Lê Quang Trí - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang - cho biết: "Hành động dũng cảm cứu bạn bị đuối nước của hai em Phi và Tâm khiến chúng tôi rất tự hào.

Sau sự việc trên, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao công tác giáo dục, nhận thức và kỹ năng cho học sinh về phòng, chống đuối nước.

Đồng thời, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh về tai nạn đuối nước để có sự chủ động, phòng tránh tai nạn thương tâm trong mùa hè sắp tới".

'Tiếc là mình chỉ cứu được ba bạn, một bạn không cứu được'

"Lúc đó mình cũng lo lắng, sợ các bạn dìm mình xuống cùng. Song mình tự nhủ nếu suy nghĩ nhiều quá thì các bạn sẽ bị đuối nước nên mình đã lao xuống cứu các bạn lên. Nhưng tiếc là không cứu được một bạn".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên