Tag: Sông Trà Bồng

Bảo tồn đàn khỉ quý hiếm bà lão nuôi trên đảo Hòn Trà

TTO - Sau khi báo Tuổi Trẻ đăng bài "Bà lão và đàn khỉ hoang" kể chuyện bà Út Chất nhiều năm nuôi đàn khỉ hoang trên đảo Hòn Trà (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện đây là đàn khỉ quý hiếm.

Bà lão và đàn khỉ hoang

TTO - 'Xuống ăn, xuống ăn, bà tới rồi, nay có đồ ăn ngon lắm' - giọng bà Út Chất vang lên khi chiếc thúng vừa vượt cửa sông Trà Bồng ra đảo Hòn Trà. Nghe giọng bà, lũ khỉ trên rừng tíu tít dắt nhau xuống.

Lật thuyền thúng, 3 người mất tích ở cửa biển

TTO - Ba người chèo thuyền thúng từ bờ ra khu vực cửa biển Sa Cần để kiểm tra tàu cá vì sợ nước lũ cuốn tàu ra biển, nhưng không may thuyền thúng lật khiến cả 3 mất tích.

Dự án gần 700 tỉ đồng 7 năm chưa hoàn thành, ‘đụng đâu sai đó’

TTO - Dự án kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng, Quảng Ngãi sau 7 năm vẫn chưa hoàn thành. Kết quả thanh tra cho thấy dự án ‘đụng đâu sai đó'.

3 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển

TTO - Hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển, tàu cứu hộ đã lên đường ứng cứu. Một tàu cá khác bị nạn từ ngày hôm trước còn đang trôi dạt.

Người đàn ông chèo ghe cứu 15 người trong lũ dữ

TTO - Trời hửng nắng, nước lũ sông Trà Bồng (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) thôi cuồn cuộn hăm he cuốn trôi những xóm làng. Người ta bắt đầu kể về anh Lê Văn Quả người chèo ghe vượt dòng nước xiết cứu người trong lũ.

Ngăn sông dạy bơi cho trò

TTO - 6h sáng, trên bờ sông đầy sỏi, những đứa trẻ bắt đầu động tác khởi động dưới sự hướng dẫn của thầy trước khi xuống nước tập bơi.

Chống mặn làm giàu ở xã Bình Dương

TTO - “Hai con đập làm hằng năm và một bờ kè quanh xã đã cứu 335ha đất bỏ hoang của xã do nhiễm mặn. Người dân biết chuyển đổi cây trồng phù hợp nên biến đất hoang thành cánh đồng vàng”.

Sông Trà Bồng vẫn dài theo năm tháng

AT - Tự bao giờ nó lại thấy thích những chuyến tàu đêm từ Huế về Quảng Ngãi. Có lẽ đó là chuyến tàu mang nó về với ấm áp yêu thương, là chuyến tàu mang nó về với những bình yên, bên bếp lửa của bà, bên bình trà của ba, bên gánh cá của má và bên dòng sông Trà Bồng lặng lờ trôi về phía biển.

Không cho nhà máy giấy thải nước ra sông Trà Bồng

TT - Chiều 27-10, ông Phạm Phượng - chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết chính quyền huyện sẽ có văn bản kiến nghị tỉnh không đồng ý cho Công ty cổ phần Tân Mai miền Trung đầu tư xây dựng tuyến ống nước thải từ Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai, Quảng Ngãi ra sông Trà Bồng.