Sau những màn bắn pháo hoa rực rỡ đêm giao thừa, 'đến hẹn lại lên' người ta lại thấy ngổn ngang rác và rác. Bao giờ mới hết cảnh xả rác như thế này?
Ghi nhận tại phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội), sau khi kết thúc 15 phút trình diễn pháo hoa chào năm mới, dòng người hối hả trở về nhà trong đêm lạnh, để lại sau lưng rất nhiều rác.
Trước đó rất nhiều người đã đến hồ Gươm từ sớm, trải giấy xung quanh hồ "xí chỗ" chờ xem pháo hoa. Tuy nhiên khi kết thúc chương trình, hầu hết số giấy này không được "chủ nhân" thu dọn khiến xung quanh hồ trở nên nhếch nhác vì rác.
Thấy rác xả khắp phố đi bộ, một số người dân đã gom rác lại để chờ công nhân vệ sinh môi trường tới thu dọn.
Nhìn thấy rác vương vãi ngày đầu năm, chị Nguyễn Thị Kim Huệ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bức xúc: "Không thể hiểu tại sao những hành động không đẹp như vậy vẫn cứ lặp lại mỗi năm".
Đó là thực trạng ghi nhận tại cầu Long Biên sáng 13-1 (tức 22 tháng chạp), khi nhóm tình nguyện viên “Đường Táo Quân” đang tất bật thả cá, rải tro hỗ trợ người dân tiễn ông Công ông Táo về trời sớm.
BÌNH LUẬN HAY