25/02/2024 11:17 GMT+7

Nồng độ cồn, hãy lắng nghe phụ nữ

"Thôi tôi không uống, lát nữa còn lái xe" có lẽ là câu từ chối hợp lý hợp tình với đàn ông và dễ thương nhất với phụ nữ được nói, được nghe suốt mùa Tết, tất niên, tân niên vừa qua.

Dẫu đã có ai đó thống kê con số chục ngàn tỉ sụt giảm doanh thu của các hãng sản xuất rượu bia thì chắc chắn những con số khó thống kê được như giảm thương vong - thiệt hại trong tai nạn giao thông, giảm thời gian - chi phí trong các quán nhậu, giảm tổn hại sức khỏe - hạnh phúc gia đình sau các cuộc say... đã lớn hơn và giá trị hơn nhiều lần. 

Mùa Tết vừa rồi ắt hẳn đã là một mùa đầy ắp bình yên của chị em phụ nữ. Ông chồng ham nhậu đụng đâu sa đà đó sẽ trở thành biết nhậu với sự tổ chức đường đi lối về cẩn thận; ông chồng không biết nhậu sẽ không còn bị bạn bè lôi kéo ép uổng ly một, ly hai mà được bảo vệ với lý lẽ không thể bẻ gãy. 

Những cuộc nhậu xa gần lớn nhỏ đã lành mạnh, chừng mực hơn; những chuyến vi vu dạo phố đã an tâm hơn nhiều, bớt nỗi lo gặp một ma men quái xế... Không phải phỏng đoán, những điều ấy đã được rút ra khi nhìn một vòng trong gia đình tôi. 

Gia đình cậu em mê nhậu đã tiến bộ một bước khi vui vẻ cùng nhau làm một chuyến du xuân xuyên Việt thay cho những cuộc vợ chồng mặt nặng mày nhẹ sau trận nhậu quên cả vợ con. 

Những cuộc tụ tập ở nhà ông anh đã bớt ồn ào, bớt kéo dài tới nửa đêm để rồi sáng ra ai cũng mỏi mệt, uể oải... 

Và những câu chuyện ấy chắc chẳng phải của riêng nhà tôi. Đúng là doanh số của các công ty, hàng quán bán rượu bia có giảm đi nhưng tiền ông nhà đưa về cho vợ con cũng không còn mỏng như trước do không còn nướng vào những cuộc say liên tục.

Nếu đây là cơ hội để Việt Nam được rút tên ra khỏi danh sách "top ten cường quốc rượu bia" đã từng giữ vững nhiều năm thì chắc hẳn là một tin tốt lành trên chặng đường phát triển kinh tế đầy nhọc nhằn. 

Vẫn còn nhiều ý kiến đầy lo ngại cho kinh tế đêm của thành phố với những quán nhậu thưa vắng, vẫn nhiều ý kiến đầy nuối tiếc đề nghị đặt ngưỡng cho độ cồn khi lái xe, lại thêm những người đặt vấn đề về các ngành hậu cần phụ trợ cho quán nhậu sẽ sụt giảm doanh thu, người lao động giảm thu nhập, tăng thất nghiệp... nhưng biết đâu đây lại chẳng là một cơ hội để kinh tế dịch vụ và cả lao động trẻ chuyển sang những hướng tinh tế, cao cấp và cao giá hơn. 

Rượu bia đâu có bị cấm, mà chỉ là cấm uống rồi lái xe. 

Vì vậy dẫu sẽ có những tác động dây chuyền với quán xá bán rượu bia nhưng xem ra đều sẽ là điều tốt sau khi những ồn ào lắng xuống, như quyết định cấm pháo nổ, bắt buộc đội mũ bảo hiểm những năm xưa.

Hôm nay, thử làm một vòng tham khảo ý kiến bên bàn tiệc Tết hay trên mạng, tôi thu được những cái gật đầu với chủ trương "0 độ cồn khi lái xe" không chỉ ở những bà vợ, bà mẹ, những thanh niên "tiên tiến không nhậu" mà cả những ông "cựu ma men". 

Các bà các cô còn khuyến mãi thêm một nụ cười rất tươi và hơi thở phào nhẹ nhõm nữa. 

Qua thời gian, những mặt tích cực của chính sách sẽ thấm dần vào đời sống từng gia đình, sự vận hành của xã hội, sự thưởng thức bia rượu văn minh cũng sẽ trở thành thói quen, thành phong cách sống... Và khi ấy, ắt xã hội sẽ không còn phải quá ồn ào về cách uống một ly rượu ly bia.

Mong rằng xã hội sẽ bình yên như mùa Tết bớt bia rượu vừa đi qua.

Cử tri đánh giá cao cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý nồng độ cồnCử tri đánh giá cao cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý nồng độ cồn

Ông Dương Thanh Bình nêu rõ cử tri, nhân dân đánh giá cao lực lượng cảnh sát giao thông ra quân kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn với tài xế thời gian qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên