01/03/2024 14:54 GMT+7

Nồi cháo ấm tiếp sức bệnh nhân của biên phòng La Lay

Thứ sáu hằng tuần, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông, Quảng Trị) lại mang nồi cháo ấm nóng đến tiếp sức các bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Đakrông.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay chuẩn bị cháo phát cho bệnh nhân - Ảnh: HOÀNG TÁO

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay chuẩn bị cháo phát cho bệnh nhân - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nồi cháo nghĩa tình được những người lính quân hàm xanh duy trì hơn 4 năm qua.

Nồi cháo ấm của anh lính biên phòng

Từ sáng sớm 1-3, hàng chục bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đakrông (cơ sở 2 tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông, Quảng Trị) có mặt tại sảnh bệnh viện chờ nhận cháo miễn phí. Gương mặt ai cũng rạng rỡ, vui vẻ chờ những bát cháo ấm của các anh lính biên phòng.

Trong dòng người nhận cháo, bà Kăn Phú cho hay đã nhận cháo 3 lần. "Tôi điều trị tại khoa nội nhiều tuần nay. Cháo rất ngon, tôi lấy để ăn cả sáng và trưa", bà Kăn Phú nói.

Tương tự, một nam bệnh nhân cho hay từ sáng sớm được y bác sĩ thông báo ra nhận cháo miễn phí nên ông vội đi mua một cái tô nhựa mới để lấy cháo. Nhận tô, thượng úy Lê Minh Quốc dùng một ít nước nóng tráng qua tô rồi mới múc cháo vào. Sau hơn 30 phút, việc phát cháo hoàn thành với khoảng 20 bệnh nhân nhận cháo.

Thượng úy Quốc cho hay nồi cháo nghĩa tình được triển khai từ năm 2019. Ban đầu thực hiện mỗi tháng một lần, nhưng nhu cầu bệnh nhân nhiều nên tăng lên một buổi/tuần.

"Kinh phí thực hiện nồi cháo từ đóng góp của cán bộ chiến sĩ và nguồn khen thưởng hằng năm, cũng như từ vận động của đồn và trung tâm y tế", anh Quốc cho hay.

Từ đêm hôm trước, cán bộ chiến sĩ của đồn hầm gạo, xương. Đến 4h sáng thứ sáu sẽ thức dậy để hoàn thành nồi cháo. Cháo thường có gạo, đậu xanh, cà rốt, khoai tây và xương thịt heo. "Thi thoảng đồn thịt con heo tăng gia thì cũng sử dụng cho nồi cháo", anh Quốc nói.

Bát cháo ấm nóng tiếp sức bệnh nhân trong điều trị - Ảnh: HOÀNG TÁO

Bát cháo ấm nóng tiếp sức bệnh nhân trong điều trị - Ảnh: HOÀNG TÁO

Tiếp sức bệnh nhân nghèo

Anh Hồ Quốc Nghĩa - tổ trưởng tổ công đoàn Trung tâm Y tế - cho hay nồi cháo đã hỗ trợ một phần dinh dưỡng, tiếp sức cho bệnh nhân trong quá trình điều trị. "Phần lớn bệnh nhân là người dân tộc thiểu số Pa Kô, kinh tế khó khăn, nhà xa trung tâm nên họ không có tiền mua cơm. 

Một số chờ người nhà đưa cơm ra, hoặc nhờ sự san sẻ của bệnh nhân khác nên những bát cháo nóng rất có ý nghĩa với các bệnh nhân", anh Nghĩa thông tin. Trung bình mỗi đợt phát sẽ có khoảng 20 - 30 bệnh nhân.

Ngoài nồi cháo nghĩa tình, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay còn thực hiện mô hình "Bánh mì biên giới", tặng bánh mì cho học sinh mầm non, tiểu học tại hai xã A Bung và A Ngo, triển khai từ năm 2020. Vào thứ năm hằng tuần, cán bộ chiến sĩ sẽ mang bánh mì đến một điểm trường để tặng các em ăn sáng. 

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay phụ trách 20km đường biên. Đồn còn tặng dê giống khởi nghiệp, thắp sáng đường thôn, tặng học bổng nâng bước đến trường cho một học sinh người Lào, xây dựng mái ấm biên cương...

Những việc làm ý nghĩa trên của người lính biên phòng góp phần tô thắm thêm tình quân dân ở vùng biên giới, giữ vững thế trận lòng dân trong bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới.

Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Có cơm thì nhường người chút cháoSài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Có cơm thì nhường người chút cháo

TTO - Sài Gòn cứ thế vồng lên, thành phố căng từng thớ thịt, nhẫn nhục và dè dặt đón nhận hết ca tụng lẫn chì chiết. Nhưng sự khốn đốn ấy lại không làm thành phố nổi nóng. Ngược lại, bạn sẽ giống tôi thôi, thể nào cũng mến Sài Gòn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên