11/05/2024 12:41 GMT+7

Bạn trai mời về ăn cỗ, có cần rửa bát không?

Dòng trạng thái chia sẻ tin nhắn cặp đôi về chuyện tại sao về ăn cỗ mà không rửa bát nhận hàng ngàn bình luận, tranh cãi.

Đoạn trao đổi về chuyện về nhà bạn trai không rửa bát khiến dân mạng tranh cãi - Ảnh chụp màn hình

Đoạn trao đổi về chuyện về nhà bạn trai không rửa bát khiến dân mạng tranh cãi - Ảnh chụp màn hình

Nhiều bình luận phản đối gay gắt, nhưng không ít tài khoản cho rằng cô gái nên phụ giúp rửa bát, đồng thời nhận thấy cách nói của chàng trai gây ức chế.

Sao không rửa bát, "còn để anh nhắc?"

Đoạn tin nhắn cao trào khi "anh người yêu" nhắn: "Sao không ra rửa bát, dọn dẹp. Còn để anh nhắc nữa à?".

Cô gái đáp lại: "Ủa nhưng mà nay em ra mắt. Cũng là anh mời em ăn cỗ mà".

Chàng trai nhắn lại một lèo:

Đúng nay cỗ nhà anh. Nhưng em ra mắt là sau cũng thành dâu con. Phải dọn dẹp rửa bát phụ mọi người chứ.

Hơn hai chục mâm cỗ, cũng phải biết ý xuống mà phụ các cô. Rồi chè nước cho các bác.

Sao cứ ngồi không vậy?

Mang tiếng anh dẫn bạn gái về mà các cô không có thêm người phụ rửa bát.

Cộng đồng một nhóm chuyên "phốt" đủ thứ với hơn 5,1 triệu thành viên sôi nổi bình luận với nhiều quan điểm "chất như nước cất".

Trong hơn 2.300 bình luận, thành viên Thuy Bee cho rằng: "Ai bảo cứ ra mắt là thành dâu con?". Tương tự, Phương Huyền bày tỏ: "Sau thành dâu hay không thì không biết, nhưng hiện tại tôi chưa làm dâu mà bắt tôi rửa bát. Đi về".

"Rồi sau này mà về làm dâu khổ chắc luôn", Mến viết. "Bát nhà tôi tôi còn chưa rửa kìa" là bình luận của bạn Gấm. "Không, có biết rửa bát đâu. À mà có người yêu đâu" - tài khoản Ngọc Thịnh.

Tài khoản Hiên cho rằng "Được mời thì là khách chứ rửa bát cái gì". Thành viên Như Anh thẳng thắn: "Tui đi về nhà mẹ tui, bái bai".

Nhưng không ít thành viên cho rằng điều này cũng đúng. 

"Tôi thấy đúng mà. Mẹ tôi luôn dạy đi đâu cũng phụ mọi người một tay. Dù không giúp gì nhiều thì cũng phải giúp chứ", bạn Mỳ ly xào kem chia sẻ.

"Mình cũng là con gái. Mình nhiệt tình thì ba mẹ chồng cũng thương thôi, sao phải kỳ kèo nói  vậy. Dù gì cũng là người yêu của con họ", bạn T. Mùa chia sẻ.

Rửa bát hay không: tranh cãi chưa hồi kết

Bình luận nhận hơn 400 lượt thích và gần 90 phản hồi của tài khoản N. Hoài cho rằng:

Eo ôi bình luận toàn mấy công chúa.

Ăn xong cũng không biết ra phụ, chẳng hiểu bố mẹ dạy mấy đứa cái gì nữa.

Ý thức không có, mà nhắc thì giãy.

Đồng quan điểm, Quốc Anh chia sẻ: "Mấy bà công chúa nhí nha nhí nhảnh này. Ăn xong chẳng lẽ không biết ý tứ phụ chút được à?". "Biết là khách rồi nhưng mà ăn không ngồi rồi không ngại hả".

Khi một bạn thắc mắc "Họ hàng được mời nhưng có rửa bát không?", Ng Hoài đáp lại: "Không rửa chắc chủ nhà rửa hết 20 mâm hả? Nhà bạn có cỗ bạn để mỗi mẹ bạn rửa bát hả? Làm khách thì đâu ai ép, vấn đề là ý thức".

"Vậy yêu online luôn cho rồi", một bạn khác nêu quan điểm.

Bạn Thư Minh bày tỏ:

Anh đang nằm mơ hả anh. Quan điểm của tôi dắt về ra mắt là tôi chỉ phụ bưng đồ ăn hay cắt trái cây, pha nước gì đó thôi, chứ không rửa bát nhé.

Ra mắt người yêu thì người yêu là khách chứ không phải osin mà rửa bát.

"Vậy bạn trai này qua nhà bạn gái có phụ rửa bát không?", tài khoản Nga đặt vấn đề.

Một số bạn cho rằng phụ hay không không phải vấn đề, mà là cách nhắn tin của chàng trai gây ức chế. Và có thể cùng nhau rửa bát, để một mình bạn gái rửa thì nên xem lại.

"Không có câu nhắn con dâu nhà anh thì mọi thứ đã khác rồi. Mà người ta giúp thì là có lòng, không giúp thì thôi. Không mặc định khách được mời ăn cỗ là phải giúp rửa bát", Lê Huệ đánh giá.

Chàng trai bị mẹ bắt rửa bát khi đưa bạn gái về nhà ra mắtChàng trai bị mẹ bắt rửa bát khi đưa bạn gái về nhà ra mắt

Người mẹ có pha xử lý cao tay khiến con trai phải ngoan ngoãn ngồi vào ghế rửa bát thay cho bạn gái.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên