19/04/2021 10:20 GMT+7

Những tờ vé số

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Buổi sáng cuối tuần tại công viên Tao Đàn (Q.1, TP.HCM), Bút Bi gặp một cậu bé chừng 13, 14 tuổi, tay cầm xấp vé số mời những người tập thể dục, đi dạo trong công viên mua.

- Con không đi học à?

- Dạ, con học buổi chiều. Sáng con bán vé số phụ mẹ.

Mỗi tờ vé số bán ra 10.000 đồng, người bán được đại lý chiết khấu 1.000 đồng. Mỗi ngày, mẹ cậu nhận khoảng 200 tờ, nếu bán hết, được lời 200.000 đồng. Buổi sáng cậu bé bán, đến trưa đi học, đưa lại cho mẹ. Hai mẹ con "quần thảo" khắp ngõ ngách ở Q.1, Q.3... trung bình mỗi người đi bộ vài chục cây số/ngày là chuyện bình thường.

Công viên Tao Đàn là "ngôi nhà" của những người bán vé số dạo tứ xứ từ Bến Tre, Cần Thơ đến Phú Yên, Quảng Ngãi. Họ đến đây để bán vé số và cũng để nghỉ chân, uống nước sau những bước chân mưu sinh mệt nhoài...

Thương cho thân phận người bán vé số dạo, phía sau họ là gia đình, con cái. Mỗi tờ vé số bán được là một nụ cười.

Cuộc đời vẫn còn có những người kiếm tiền quá khó và cả những người tiêu, phá tiền quá dễ dãi.

Thần vàng từ chức Thần vàng từ chức

TTO - Đừng hi vọng tôi quay lại ngôi vương vì mấy cọng rau muống đó ngày càng có giá. Bây giờ là 250 tỉ, mai là 500 tỉ và mốt không chừng là ngàn tỉ, đủ mua hàng chục tạ vàng như tôi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên