17/03/2024 19:27 GMT+7

Nguyễn Vĩnh Nguyên viết Yersin dưới lăng kính trẻ thơ

Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên viết nhiều cuốn sách lịch sử, văn hóa, hư cấu và tiểu luận cho người lớn nhưng sách 'Sống để phiêu lưu - Những cuộc thám hiểm của ông Năm Yersin' là món quà đầu tiên mà anh dành cho độc giả thiếu niên.

Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên (bìa phải), họa sĩ Linh Rab (giữa) nói về quá trình viết sách về Alexandre Yersin  - Ảnh: HỒ LAM

Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên (bìa phải), họa sĩ Linh Rab (giữa) nói về quá trình viết sách về Alexandre Yersin - Ảnh: HỒ LAM

Chiều 16-3, tại không gian "Cà phê thứ bảy trẻ" đã diễn ra sự kiện giao lưu và ra mắt sách Sống để phiêu lưu - Những cuộc thám hiểm của ông Năm Yersin với tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên và họa sĩ Linh Rab.

Nguyễn Vĩnh Nguyên từng có những trang văn về thành phố Đà Lạt được nhiều độc giả biết đến. Với tác phẩm mới, anh phác họa chân dung của một nhà bác học, thám hiểm nổi tiếng và gần gũi với người Việt Nam.

Đó là Alexandre Yersin, người có công tìm ra Đà Lạt.

Sống mà không xê dịch thì không phải là sống

Trong sách Sống để phiêu lưu, có những chi tiết như việc nhà bác học Yersin không muốn mãi mãi đối mặt với bốn bức tường của phòng thí nghiệm. Vì thế, ông quyết định lên đường, đi phiêu lưu.

Sách Sống để phiêu lưu - Những cuộc thám hiểm của ông Năm Yersin - Ảnh: NXB

Sách Sống để phiêu lưu - Những cuộc thám hiểm của ông Năm Yersin - Ảnh: NXB

Cả tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên và họa sĩ Linh Rab cũng từng có những khoảnh khắc "xê dịch" như thế.

Linh Rab kể trước khi đến với công việc họa sĩ vẽ truyện tranh, anh cũng từng làm công việc văn phòng. Nhưng rồi anh quyết bỏ việc để đi theo đam mê.

Khoảng thời gian ấy, anh cũng tầm tuổi nhà bác học Yersin vào giai đoạn mà ông quyết định đi thám hiểm.

Còn Nguyễn Vĩnh Nguyên từng có khoảng thời gian 15 năm đặt chân đến nhiều vùng miền của Việt Nam để viết ký sự điều tra.

Sau, anh ở nhà gần như tuyệt đối. Điều này khiến cho cuộc sống có sự buồn tẻ nhất định. Nhưng cái cứu vãn anh là công việc sáng tác.

"Khi mình soạn đề cương cho một cuốn sách mới thì đó là lúc bắt đầu cho một cuộc phiêu lưu mới. Mình không còn được xê dịch về mặt địa lý nhưng có thể xê dịch về mặt tinh thần. Viết cũng là một giải pháp để phiêu lưu" - nhà văn nói.

Món quà dành cho độc giả nhỏ tuổi mê phiêu lưu

Nguyễn Vĩnh Nguyên nhớ về khoảng thời gian vừa tốt nghiệp Đại học Đà Lạt và còn thất nghiệp. Khi ấy, ngồi trong thư viện của trường, anh đã tìm đọc rất nhiều tư liệu về Yersin, trong đó có cuốn hồi ký của nhà bác học này.

Anh cũng suy nghĩ đến việc viết một cuốn sách lấy cảm hứng từ cuộc đời của Yersin. Nguyên chọn viết dưới góc độ của một đứa trẻ khi tiếp xúc với Alexandre Yersin.

Sống để phiêu lưu là tác phẩm mà anh dành tặng con trai mình và những độc giả thiếu niên.

"Cuộc sống của những đứa trẻ bị bó hẹp, có phần đơn điệu giữa sự xê dịch qua lại giữa nhà trường, nơi học thêm, trung tâm thương mại...

Cho nên, các ý niệm, cảm xúc với thiên nhiên không còn nhiều nữa. Đây cũng là một dịp khơi lại niềm yêu thích, gần gũi với thiên nhiên qua những cuộc phiêu lưu trong sách" - anh bày tỏ.

Nguyễn Vĩnh Nguyên nói ngay từ nhỏ, nhà bác học Yersin cũng thích lang thang trên những cánh đồng, tìm kiếm những con vật, mẫu vật để làm tiêu bản nghiên cứu.

Tuy có những giai đoạn ông vẫn phải ngồi trong phòng thí nghiệm để mổ tử thi, nhưng con người gần gũi với thiên nhiên trong ông vẫn không hề mất đi.

Trong sách, có những bức tranh về Alexandre Yersin và những em nhỏ với những nét vẽ đáng yêu.

Họa sĩ Linh Rab nói anh đã vẽ tay toàn bộ các bức vẽ và thể hiện câu chuyện, nhân vật qua góc nhìn, hình dung riêng của mình.

Những cuộc thám hiểm của ông Năm YersinNhững cuộc thám hiểm của ông Năm Yersin

Ngày 1-3-1943, Alexandre Émile Jean Yersin qua đời ở Nha Trang. Hơn 80 năm qua, ở Việt Nam nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc đời Yersin được xuất bản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên