24/02/2008 01:05 GMT+7

Người trẻ Sài Gòn

VĂN BÌNH (Trường Sĩ quan lục quân 2)
VĂN BÌNH (Trường Sĩ quan lục quân 2)

TT - Khi đang là sinh viên của Trường đại học Sư phạm Hà Nội, chúng tôi đã được nghe cô giáo tâm lý nói về những đặc điểm trong tính cách người Nga, người phương Đông, người phương Tây, rồi cô giáo lại so sánh tính cách người miền Bắc, miền Trung, người Sài Gòn… Là người miền ngoài, tôi khá lạ lẫm về tính cách người Sài Gòn và vẫn mong có dịp một lần "kiểm nghiệm".

San sẻ yêu thương

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Thật may trong một lần công tác tôi đã đến được với Sài Gòn, mảnh đất vừa lạ cũng vừa quen... Ngoài ngỡ ngàng trước một thành phố công nghiệp sầm uất nhất nước ta, có lẽ thú vị nhất là được tiếp xúc, giao lưu với những người trẻ Sài Gòn.

Trên bục giảng, những học trò của tôi cũng xuất thân từ nhiều vùng miền khác nhau, Bắc có, Trung có, Nam có. Và tôi nhận ra ngay sự phóng khoáng, luôn sẵn sàng của những người trẻ Sài Gòn, trước hết với chính những sinh viên của tôi. Những người trẻ ấy niềm nở với bạn bè, người xung quanh trong giao tiếp sinh hoạt, trong công việc. Nhiều bạn ít so đo tính toán cái vụn vặt; sẵn sàng với bạn bè ở mọi lúc, mọi nơi trong điều kiện có thể làm được. Đặc biệt trong giao tiếp, những sinh viên người Sài Gòn của tôi lúc nào cũng vô tư, thân thiện, gần gũi… Đó là những bạn trẻ rất khiêm tốn trong cách nói chuyện; luôn tôn trọng ý kiến của người khác. Tôi càng thú vị hơn khi gặp trường hợp khó khăn, nhiều bạn thể hiện rất rõ quyết tâm phấn đấu đến cùng…

Mỗi vùng miền có một tính cách riêng. Riêng tôi, một lần đến Sài Gòn, tôi càng tin hơn, yêu hơn thành phố trẻ đất phương Nam của đất nước này, có lẽ trước hết từ chính tính cách trẻ của họ: mở lòng với cuộc sống…

VĂN BÌNH (Trường Sĩ quan lục quân 2)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên