04/09/2011 14:31 GMT+7

Ngày chủ nhật cùng kết lồng đèn - gửi yêu thương

TR.UYÊN - CẨM VIÊN
TR.UYÊN - CẨM VIÊN

TTO - Dù không khí kỳ nghỉ lễ 2-9 vẫn còn nhưng hàng trăm bạn trẻ vẫn dành ngày chủ nhật 4-9 để cùng làm lồng đèn tại ngày hội “Kết lồng đèn - Nối ước mơ” do nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh tổ chức tại trụ sở Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM (5 Đinh Tiên Hoàng, Q.1).

Rộn ràng mùa trung thu tình nguyện

Khoảng 700 người đã cùng thực hiện khoảng 350 chiếc lồng đèn ngôi sao, lồng đèn bằng vỏ lon... từ những vật liệu do ban tổ chức cung cấp. Anh Lê Trung Hải - trưởng nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh - chia sẻ về cách gây quỹ thực hiện chương trình rất thiết thực: các tình nguyện viên đi thu gom hàng ngàn vỏ lon bia, lon nước ngọt tại các khu chung cư, một số lon sẽ được dành làm lồng đèn, số còn lại được bán và dùng khoản tiền ấy mua vật liệu làm đồng đèn ngôi sao.

Vào các ngày 10 và 11-9, những chiếc lồng đèn chứa đựng tình cảm ấm áp này sẽ được các tình nguyện viên trao tặng các em nhỏ thiệt thòi ở mái ấm Thiện Duyên (Củ Chi) và Bến Tre, cùng các phần quà nhu yếu phẩm, học bổng và các món quà tình thần như múa lân, văn nghệ "cây nhà lá vườn"...

Yd08P4Za.jpgPhóng to
Tỉ mỉ với từng đường cắt khi làm lòng đèn từ vỏ lon - Ảnh: Trung Uyên
6uWtUMPo.jpgPhóng to

Đông đảo bạn trẻ đã dành ngày chủ nhật để tham gia ngày hội “Kết lồng đèn - Nối ước mơ” - Ảnh: Trung Uyên

Bạn Thủy Tiên (học sinh lớp 10, Trường THPT Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ: “Thật vui khi được tham gia một ngày hội làm lồng đèn như thế này. Hy vọng chiếc lồng đèn mình làm sẽ góp phần mang một trung thu vui vẻ, ấm áp đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn".

Ew1Jw2Or.jpgPhóng to
Bé Hồng Phúc (bìa trái, học sinh Trường Tiểu học Trưng Trắc, Q.11, TP.HCM) cùng làm lồng đèn với ba mẹ tại ngày hội - Ảnh: Cẩm Viên
Lm7v47CZ.jpgPhóng to
Những chiếc lồng đèn ngôi sao này sẽ được các tình nguyện viên nhóm Những ước mơ xanh gửi đến các em nhỏ khó khăn trong mùa trung thu năm nay - Ảnh: Trung Uyên

Không ít phụ huynh đã đưa con em đến tham gia ngày hội này với mong muốn dạy con tinh thần biết sẻ chia, quan tâm mọi người. Tại một góc sân, bé Hồng Phúc (học sinh Trường Tiểu học Trưng Trắc, Q.11, TP.HCM) chăm chỉ thực hiện từng công đoạn làm lồng đèn.

Mẹ của bé cho biết: “Tôi dẫn con đến ngày hội này để con biết về một hoạt động xã hội ý nghĩa. Những chiếc lồng đèn con làm ra sẽ được tặng các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là cách vợ chồng tôi dạy con biết quan tâm, yêu thương mọi người hơn".

TR.UYÊN - CẨM VIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên