26/08/2021 15:47 GMT+7

Nén đau, quay xe trở lại nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19

TỰ TRUNG
TỰ TRUNG

TTO - Tháng trước, Hồ Bái Viễn - 23 tuổi, dân quân cơ động phường 11, quận 5, TP.HCM - tạm biệt cha mẹ tình nguyện phục vụ tại Bệnh viện dã chiến số 12 (TP Thủ Đức). Là con trai duy nhất, đi vào giữa điểm nóng tâm dịch, cha mẹ rất lo lắng cho Viễn.

Nén đau, quay xe trở lại nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19

... Nhưng chuyện không ngờ lại xảy ra. Chiều 23-8, Viễn nhận tin cha là ông Hồ An Bang đột quỵ, cấp cứu tại Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM. Tới sáng 24-8, mẹ Viễn gọi anh, nói cha có khả năng không qua khỏi, chuẩn bị đưa về nhà. 

Viễn xin phép ban giám đốc Bệnh viện dã chiến số 12 để về nhìn cha lần cuối. Được đồng ý, chàng trai chạy xe máy về nhà. Nhưng trên đường đi, Viễn lại liên tục nhận được những tin báo còn xấu hơn nữa: Bệnh viện ĐH Y dược phát hiện ông Hồ An Bang mắc COVID-19, và như vậy thì ông không thể được đưa về nhà. 

Ông mất tại bệnh viện, thi thể sẽ được hỏa táng theo quy định. Mẹ của Viễn phải cách ly tại nhà… 

Nén đau, quay xe trở lại nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Chắp tay lạy ba lần cuối - Ảnh: TỰ TRUNG

Rối bời. Chàng trai quay lại Bệnh viện dã chiến số 12, ban giám đốc bệnh viện lập tức lập giúp Viễn một bàn thờ để bái vọng cha. 

Sáng 25-8, chị Nguyễn Thị Hồng Phượng - bí thư phường 11, quận 5 - đã đến tận Bệnh viện dã chiến số 12 để cùng ban giám đốc bệnh viện thắp nhang viếng ông Hồ An Bang. 

"Chúng tôi từ nhiều nơi nhiều vị trí cùng đến đây, như tập hợp trên một mặt trận chống COVID-19, vậy thì vui buồn sướng khổ sẽ luôn có nhau. Chuyện buồn của gia đình Viễn sẽ có chúng tôi chia sẻ. Nếu trong trường hợp gia đình của Viễn cần chỗ trong bệnh viện, chúng tôi sẵn sàng làm hết sức…", bác sĩ Phạm Đăng Trọng Tường, giám đốc Bệnh viện dã chiến số 12, nắm tay Viễn nhắn nhủ. 

"Em sẽ tiếp tục vững vàng ở đây. Cha em làm nghề bốc thuốc nam, ông rất ủng hộ em đến đây giúp các bệnh nhân nên em không thể bỏ cuộc", Viễn rắn rỏi nói dưới vành khăn tang.

Nén đau, quay xe trở lại nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Ban giám đốc Bệnh viện dã chiến số 12 thắp nhang chia buồn - Ảnh: TỰ TRUNG

Nén đau, quay xe trở lại nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Nén nỗi buồn, Viễn cố gắng phục vụ nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh: TỰ TRUNG

Cả gia đình thiếu tá Công an mắc COVID-19: Vừa lo tang cha, vừa hoàn thành nhiệm vụ Cả gia đình thiếu tá công an mắc COVID-19: Vừa lo tang cha, vừa hoàn thành nhiệm vụ

TTO - Trong cuộc chiến chống dịch ngày càng cam go, những người lính ngày đêm nơi tuyến đầu xa gia đình, nhiều trường hợp không kịp có mặt bên cạnh người thân lần cuối. Nhưng vượt lên trên tất cả, họ vẫn ở đó, hết lòng vì nhiệm vụ chống dịch.

TỰ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên