23/08/2021 16:53 GMT+7

Cha mất, người phụ nữ được 'đặc cách' qua chốt

DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

TTO - Chiều 23-8, tại một chốt kiểm soát trên đường Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh, TP.HCM), lực lượng CSGT quận Bình Thạnh trực chốt cùng các chiến sĩ Sư đoàn 5 Quân khu 7 đã xử lý linh hoạt cho một trường hợp ra đường "bất đắc dĩ".

Chị Lâm Thị Bích Thuận khóc nức nở trình bày lý do phải ra đường - Video: DUYÊN PHAN

"Có nỗi đau nào bằng mất cha mất mẹ hả anh?", người phụ nữ vừa xuất trình giấy tờ vừa liên tục bật khóc khiến lực lượng chức năng trực chốt cũng bối rối. Họ trấn an chị bình tĩnh và sẽ giải quyết cho chị.

"Ba em mất mong các anh thông cảm. Em đi làm bên quận Bình Thạnh ở lại không về, chiều nay nghe tin cha mất vì COVID-19, không còn cách nào khác phải ra đường. Nhà em bị nhiễm hết, còn em đi làm ở lại tại chỗ nên an toàn, mong các anh cho em qua để về nhìn cha lần cuối", chị Lâm Thị Bích Thuận nức nở.

Khi nghe lý do, lực lượng chức năng liên tục động viên, gửi lời chia buồn và giải quyết cho chị qua chốt. 

"Có những lý do mình không thể từ chối được, lương tâm không cho phép. Luật ra thì phải chấp hành nhưng có những trường hợp cũng nên linh động và xử lý hợp tình, hợp lý. Trường hợp của chị Thuận là không còn cách nào khác mới phải ra đường, nên thông cảm cho chị ấy", đại úy Nguyễn Thanh Hòa - Đội CSGT quận Bình Thạnh, người xử lý tình huống trên - chia sẻ.

Sau khi được cho qua chốt, chị Thuận vội vàng di chuyển về đường Trần Khánh Dư (quận 1) để lo hậu sự cho cha.

Cha mất, người phụ nữ được đặc cách qua chốt - Ảnh 2.

Chị Thuận trình bày lý do vì cha mất nên chị mới phải ra đường - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cha mất, người phụ nữ được đặc cách qua chốt - Ảnh 3.

Chị liên tục khóc nức nở, lực lượng trực chốt gửi lời chia buồn và đặc cách cho chị qua chốt - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cha mất, người phụ nữ được đặc cách qua chốt - Ảnh 4.

Chị cảm ơn lực lượng chức năng trực chốt và di chuyển vội về nhà - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cả gia đình thiếu tá Công an mắc COVID-19: Vừa lo tang cha, vừa hoàn thành nhiệm vụ Cả gia đình thiếu tá công an mắc COVID-19: Vừa lo tang cha, vừa hoàn thành nhiệm vụ

TTO - Trong cuộc chiến chống dịch ngày càng cam go, những người lính ngày đêm nơi tuyến đầu xa gia đình, nhiều trường hợp không kịp có mặt bên cạnh người thân lần cuối. Nhưng vượt lên trên tất cả, họ vẫn ở đó, hết lòng vì nhiệm vụ chống dịch.

DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên