28/02/2013 12:06 GMT+7

Mây luồn Sa Pa như cảnh thần tiên

PHẠM NGỌC BẰNG
PHẠM NGỌC BẰNG

TTO - Hai ngày nay trời hết mưa rét, nắng vàng bừng lên nên mây luồn xuất hiện liên tục ở vùng núi cao Sa Pa làm phong cảnh đẹp như cảnh thần tiên trên phim ảnh.

RnsWG3Fe.jpgPhóng to

Không chỉ du khách, đây cũng là dịp các nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng , Vinh, Cà Mau ,Yên Bái, Lào Cai... náo nức rủ nhau lên Sa Pa săn “mây luồn” - loại mây tuyệt đẹp ở vùng núi cao Tây Bắc và Sa Pa chỉ xuất hiện sau dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

Cùng “săn" mây luồn, bên cạnh đội ngũ hừng hậu các tay máy có máu mặt của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Được - công dân Sa Pa đã đoạt giải Huy chương bạc cuộc thi ảnh quốc tế tổ chức tại Việt Nam năm 2012 với tác phẩm Huyền ảo Sa Pa - tâm sự: "Sa Pa đẹp nhất vào mùa xuân, và ảnh chỉ đáng giá khi chụp Sa Pa huyền ảo trong “mây luồn” đẹp như tranh thủy mặc.

Mời bạn đọc cùng ngắm vẻ đẹp tuyệt mỹ của Sa Pa trong “mây luồn” do CTV TTO ghi lại sáng sớm hôm nay 28-2.

AD9Xk0N7.jpgPhóng to
V0qZnhRx.jpg
bdjyZvsK.jpg
LEiJnzSt.jpg
PHẠM NGỌC BẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên