10/02/2024 19:42 GMT+7

Khoảnh khắc Tết của tôi: Chuyến du xuân đặc biệt, đến Bù Gia Mập lì xì cho tê tê, cầy mực, cu li...

Rời xa những ồn ã náo động của phố xá, tôi tìm về Vườn quốc gia Bù Gia Mập để du xuân và được lì xì cho tê tê, cu li, cầy mực...

Động vật hoang dã trong Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước - Ảnh: NGUYỄN THÀNH NAM

Động vật hoang dã trong Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước - Ảnh: NGUYỄN THÀNH NAM

"Thật không thể tin nổi", tôi được tận hưởng những trải nghiệm trên cả tuyệt vời.

Lì xì thức ăn cho các loài động vật quý hiếm

Sau Tết 2022, tôi cùng những người bạn "xách ba lô lên và đi" đến Vườn quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước). Như vậy, tôi vừa du xuân, và cũng nhân tiện làm tình nguyện viên cho vườn quốc gia nổi tiếng này. Và khu bảo tồn các nguồn sinh quyển ở miền Đông Nam Bộ nhanh chóng "hớp hồn" tôi ngay cái nhìn đầu tiên.

Tôi choáng ngợp với khung cảnh hiển hiện trước mắt mình. Cả khu rừng nguyên sinh hoang sơ, xinh đẹp trải dài. Bầu không khí trong lành bao trùm cả không gian ngút ngàn mênh mông.

Chúng tôi "vào việc" ngay và luôn bằng cách xắn tay áo, cùng những nhân viên của Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập) hái lá, xay chuối, vón cục thức ăn… cho các loài động vật quý hiếm được bảo tồn ở đây ăn trưa.

Xay chuối làm thức ăn cho động vật hoang dã - Ảnh: NGUYỄN THÀNH NAM

Xay chuối làm thức ăn cho động vật hoang dã - Ảnh: NGUYỄN THÀNH NAM

Vo thức ăn cho các loài động vật quý hiếm - Ảnh: NGUYỄN THÀNH NAM

Vo thức ăn cho các loài động vật quý hiếm - Ảnh: NGUYỄN THÀNH NAM

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nói riêng và các thành viên trong nhóm được tận mắt ngắm nhìn những loài động vật nằm trong sách đỏ. Nào là cu li nhỏ, cầy vòi hương, mèo rừng, công xanh. Nào là khỉ đuôi dài, khỉ chân đen, khỉ đuôi lợn. Có cả chà vá chân đen, hồng hoàng, diều hoa Miến Điện, tê tê Java…

Đến từng chuồng, qua lời kể những nhân viên, chúng tôi không những biết về đặc tính sinh thái, mà còn được hiểu hơn về cuộc đời của từng con vật. Có những con đã trải qua bao "khổ ải trần ai", bị thương, mất đi nhiều bộ phận trên cơ thể, suýt chết… Chúng may mắn được người dân đưa về đây bàn giao, nhờ nhân viên trung tâm chăm sóc khỏe mạnh, phục hồi bản năng hoang dã trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Trải nghiệm đáng nhớ của người trẻ được mục sở thị những động vật quý hiếm - Ảnh: NGUYỄN THÀNH NAM

Trải nghiệm đáng nhớ của người trẻ được mục sở thị những động vật quý hiếm - Ảnh: NGUYỄN THÀNH NAM

Lần đó, tôi cũng được "mục sở thị", chiêm ngưỡng vô số loài thực vật đa dạng như: cẩm lai, lát hoa, gõ đỏ. Rồi được ngắm nhìn hàng loạt dược liệu quý hiếm như trà mi hoa vàng, trà mi hoa đỏ, an xoa…

Và cứ thế, suốt một tuần ở nơi đây, mỗi ngày đều đặn ba bữa, chúng tôi lại được "chuyện trò", lì xì… thức ăn cho các loài động vật quý hiếm. Tôi được khám phá, tham quan, tìm hiểu về hệ sinh thái của Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Những kỷ niệm không thể quên

Được tận mắt ngắm nhìn những loài động vật nằm trong sách đỏ - Ảnh: NGUYỄN THÀNH NAM

Được tận mắt ngắm nhìn những loài động vật nằm trong sách đỏ - Ảnh: NGUYỄN THÀNH NAM

Ở chốn đại ngàn ấy, có lẽ sương chính là điểm nhấn. Bình minh thức giấc, sương bảng lảng cả không gian rộng lớn. Trời trưa có nắng, nhưng lớp sương mỏng vẫn lơ lửng bao phủ cảnh vật thiên nhiên.

Hoàng hôn đến, sương như quấn chặt lấy trên từng thân cây, tán lá. Đêm về, sương đặc quánh giăng mắc khắp cả vùng trời. Để rồi tôi bất giác nhận ra nơi này giống như bức tranh thủy mặc đầy lung linh, ảo diệu.

Những ngày trên đấy chúng tôi ở đâu, ăn gì? Chúng tôi ở trong căn nhà sàn dành cho tình nguyện viên, trong khuôn viên của Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật. Thức ăn là gà thả vườn, ăn rau sạch… Tất cả đều do nhân viên của trung tâm nuôi, trồng.

Tối đến, cả nhóm lại quây quần ăn uống, chuyện trò. Có cả những lời trách, rằng cớ sao điểm đến lý tưởng và hay ho thế này mà đến bây giờ mới được đặt chân đến? Có người mải hít hà không khí trong lành, thứ mà có lẽ hoặc là "của hiếm", hoặc không thể có ở những nơi xô bồ, đông đúc.

Cũng trong chuyến đi ấy, chúng tôi được biết đến một điểm du lịch với cảnh đẹp khó cưỡng, quyến rũ lòng người. Đó là thác Đắk Mai (ở thôn Bù R'Nga, nằm trong Vườn quốc gia Bù Gia Mập). Từ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, chỉ cần chạy xe máy khoảng chừng 10 phút là đến thác Đắk Mai.

Thác Đắk Mai hùng vĩ - Ảnh: NGUYỄN THÀNH NAM

Thác Đắk Mai hùng vĩ - Ảnh: NGUYỄN THÀNH NAM

Thác Đắk Mai còn mới mẻ, hoang sơ, vẹn nguyên sự thuần khiết từ kiến tạo thiên nhiên. Dẫu vậy, nơi này chứa đầy sự mê hoặc. Như tôi trong lần đầu diện kiến thác Đắk Mai đã mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thác giống như cây đàn khổng lồ, nước tuôn trào liên tục tạo nên những âm thanh du dương giữa chốn đại ngàn.

Cũng có ý kiến dự đoán không lâu nữa, thác Đắk Mai sẽ là địa điểm tham quan "hút khách" của Bình Phước, có tên trong "bản đồ du lịch" của Việt Nam.

Nếu ai đó hỏi, tôi được gì sau chuyến đi của 2 năm trước? Tôi sẽ trả lời rằng giúp tôi có thêm sự hiểu biết về các loài động vật hoang dã, quý hiếm được xếp vào danh sách loài nguy cấp, được ưu tiên bảo vệ. Qua đó nâng cao hơn nữa về ý thức, trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn, bảo vệ động vật hoang dã.

Song song đó, tôi được trải nghiệm chuỗi ngày đáng nhớ, ngập tràn những giờ phút an tĩnh, bình yên. Và được khám phá, thưởng ngoạn, thả hồn vào khung cảnh đẹp tuyệt mỹ của thác Đắk Mai hùng vĩ mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vùng đất Bù Gia Mập.

Thử du xuân đến Vườn quốc gia Bù Gia Mập, biết đâu đó, vùng đất độc đáo này cũng giúp bạn có những trải nghiệm tuyệt vời giống như tôi!

Cuộc thi "Khoảnh khắc Tết của tôi"

Cuộc thi Khoảnh khắc Tết của tôi là dịp để bạn đọc giới thiệu những khoảnh khắc đẹp, những trải nghiệm khó quên nhất trong dịp Tết cùng người thân, bạn bè.

Mỗi bài viết tối đa 1.000 chữ bằng tiếng Việt, khuyến khích kèm theo ảnh, chùm ảnh hoặc video.

Bài dự thi chia sẻ lại những điểm dừng chân lý tưởng, vùng đất độc đáo. Qua câu chuyện bạn kể, bạn sẽ giúp nhiều người có cơ hội được biết đến những vùng đất mới, những địa điểm không nên bỏ lỡ khi du xuân.

Đó có thể là bài viết ghi lại những khoảnh khắc bạn bè, người thân sum họp, ăn Tết và vui chơi cùng nhau.

Đó là những ghi chép, kể lại về những trải nghiệm cá nhân từ chuyến đi, chuyến công tác xa nhà trong những ngày Tết mà bạn từng trải qua.

Bài thi ảnh làm nổi bật vẻ đẹp của danh thắng, địa điểm hay vùng đất mà bạn đã tới. Đây là dịp để kể lại những sắc màu rực rỡ và khung cảnh đẹp của Việt Nam hoặc các quốc gia mà bạn đến.

Từ 25-1 đến hết 24-2, bạn đọc có thể gửi bài dự thi về địa chỉ khoanhkhactet@tuoitre.com.vn.

Lễ trao giải và tổng kết dự kiến diễn ra vào tháng 3-2024. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải nhất (15 triệu đồng tiền mặt và quà tặng), 2 giải nhì (7 triệu đồng và quà tặng), 3 giải ba (5 triệu đồng và quà tặng).

Chương trình có sự đồng hành của HDBank.

Khoảnh khắc Tết của tôi: Chuyến du xuân đặc biệt, đến Bù Gia Mập lì xì cho tê tê, cầy mực, cu li...- Ảnh 7.

Đến đảo Long Sơn xin chữ, gói bánh tét đón Tết Giáp Thìn Đến đảo Long Sơn xin chữ, gói bánh tét đón Tết Giáp Thìn

Nhà Lớn Long Sơn những ngày này vô cùng nhộn nhịp. Người dân tứ xứ đổ về đây làm công quả. Trong sân, các bà các chị ngồi gói bánh tét...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên