22/02/2018 15:49 GMT+7

Khánh kiệt, vào nhà ga sân bay ăn nhờ ở đậu

LÊ NAM
LÊ NAM

TTO - Một gia đình người Singapore đã chọn nhà ga sân bay quốc tế Changi làm nơi lưu trú gần ba tháng qua vì hết tiền. Từng có gia đình khác cho thuê căn hộ của mình rồi vào nhà ga sân bay Changi ăn dầm nằm dề 8 năm liền.

Họ bị hết sạch tiền nên phải chọn cảnh sống vất vưởng này. Đó là tình cản hiện tại của gia đình bà Peng Hui Ying, 45 tuổi, cùng bà mẹ 74 tuổi và cậu con trai 13 tuổi. 

Họ đã chọn cách lưu trú toàn thời gian trong các nhà ga ở sân bay Changi vốn luôn mát lạnh và có nhiều ghế ngồi để nghỉ ngơi. 

Khánh kiệt, vào nhà ga sân bay ăn nhờ ở đậu - Ảnh 1.

Bà Peng (bìa trái) cùng mẹ (bìa phải) và cậu con trai (áo trắng quay lưng lại) trong nhà ga sân bay quốc tế Changi - Ảnh: Straits Times

Bà Peng Hui Ying kể với tờ Liên hợp buổi chiều rằng đêm giao thừa bước sang năm mới vừa qua họ vẫn ở nhà ga sân bay Changi và không hề có bữa cơm tối cuối năm dù vẫn ở cùng bên nhau vì "không có tiền".

Sống bằng 5 SGD/ngày

Thực tế là họ hoàn toàn có thể không phải chịu cảnh thê lương này vì Bộ phát triển gia đình và xã hội Singapore (MSFD) đã thu xếp cho họ một chỗ nghỉ tạm thời vào tháng 12-2017 nhưng sau 6 ngày ở đó cả gia đình không cảm thấy thoải mái nên cùng nhau chuyển sang nơi ở mới: nhà ga sân bay Changi. 

Thêm vào đó gia đình bà Peng còn được nhận trợ cấp trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3-208: hỗ trợ tiền mặt cho chi tiêu mỗi ngày, cho trẻ em đi học không tốn phí và vài hỗ trợ khác.

Bà Peng cho biết bà chỉ nhận có 5 SGD (khoảng 86.000 đồng) tiền trợ cấp mỗi ngày nên phải nhận đồ ăn được cho tặng có khi là bánh mì của những hành khách tốt bụng nhưng bữa ăn chính của họ là hai phần cơm gà giá khoảng 1,6 SGD mua bên ngoài mỗi khi con trai đi học về. Nhưng hầu như các bữa ăn cộng thêm cả bánh mì và đồ được tặng cũng không đủ cho cậu con trai đang tuổi lớn.

Không có chỗ tắm gội, họ dùng khăn giấy ướt để lau người và làm vệ sinh mỗi ngày và thỉnh thoảng đi đến các hồ bơi công cộng để gột rửa sạch sẽ cơ thể. 

Ban ngày họ lang thang, di chuyển giữa nhà ga T1 và nhà ga T3. Buổi tối họ cùng nhau ngủ ở trên các ghế sofa trong nhà ga T4, nhà ga mới nhất trong 4 nhà ga sân bay quốc tế Changi. 

Con trai bà Peng hằng ngày vẫn đến trường trung học Punggol bằng chuyến xe điện ngầm sớm nhất và kịp giờ học lúc 7h30 nhưng không phải ngày nào cũng đi học đúng giờ.

Bà Peng cho biết tình trạng khánh kiệt xảy ra sau khi bà bán căn hộ của mình vào năm 2016 rồi đi thuê căn hộ hai phòng với chừng 10 lần thay đổi nơi thuê. 

Cả nhà phải ra sân bay Changi khi khoản tiết kiệm của bà Peng đã không còn nữa. Phía cơ quan MSDF cho biết họ đang làm việc với các đối tác để có thể đáp ứng nhu cầu của gia đình bà Peng.

Singapore lời to nhờ Airshow Singapore lời to nhờ Airshow Đã mắt với màn máy bay nhào lộn ở Singapore Airshow 2018 Đã mắt với màn máy bay nhào lộn ở Singapore Airshow 2018 Ngắm dàn máy bay khủng ở Singapore Airshow 2018 Ngắm dàn máy bay khủng ở Singapore Airshow 2018

Cho thuê nhà vào sân bay ngủ

Hồi tháng 1-2017, báo chí Singapore từng phát hiện một phụ nữ 50 tuổi người Singapore đã chọn nhà ga sân bay Changi để ở trong vòng tám năm thay vì ở trong căn hộ chung cư ba phòng ngủ của mình. 

Người phụ nữ này bắt đầu đến ở tại nhà ga sân bay Changi từ năm 2008 khi khủng hoảng kinh tế trên thế giới lan rộng. Ban đầu bà chỉ định ở trong một thời gian ngắn nhưng về sau "kẹt" ở đó luôn đến cuối năm 2016 khi quyết định thay đổi lối sống.

Khánh kiệt, vào nhà ga sân bay ăn nhờ ở đậu - Ảnh 3.

Cô Eileen Ho và bạn trai Daniel Soo (đang cầm điện thoại) trong nhà ga T3 sân bay quốc tế Changi - Ảnh: The New Paper

Năm 2008, bà chỉ còn căn nhà ba phòng ngủ nên quyết định cho thuê lại. Đến giờ, sau tám năm, bà đã có một ít tiền trong tài khoản. 

Bà không còn muốn ở nhà ga sân bay nữa mà quyết định bán căn hộ ba phòng ngủ để đổi sang căn hộ hai phòng ngủ.

Cũng tại sân bay Changi này, năm 2015 cặp đôi cùng 24 tuổi Eileen Ho và bạn trai Daniel Soo đã lang thang, lưu trú khắp nhà ga sân bay tới bảy tháng trước khi bị trục xuất. 

Buổi tối họ chọn nằm nghỉ tại một góc nhỏ ở gần quán cà phê Xin Wang Hong Kong (bên trong nhà ga 3 - Terminal 3) với hai xe đẩy hành lý che chắn xung quanh. 

Cuối tháng 11-2015, sau bảy tháng lưu trú bên trong nhà ga sân bay, họ bị yêu cầu rời khỏi nơi này.

LÊ NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên