02/08/2023 10:43 GMT+7

Hỏi ông Bi

- Chào ông Bút Bi, mấy hôm nay thấy báo chí réo tên ông.

Vườn sầu riêng sau lưng chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc - Ảnh: CHÂU TUẤN

Vườn sầu riêng sau lưng chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc - Ảnh: CHÂU TUẤN

- Ủa vụ gì?

- Thì vụ sạt lở đèo Bảo Lộc, xuất hiện cái đồi sầu riêng, có ông canh giữ đó.

- Trời ạ, tui chỉ biết làm báo thôi. Ông Bi đó là ông khác, không hề liên quan tui.

- Vậy à? Tưởng ông làm báo mà còn kiêm thêm. Xin lỗi nha.

- Oan quá. Với lại cỡ như Bi tui thì làm gì có cửa lên đó san cả một vạt đồi làm vườn sầu riêng, to vậy mà không có phép, không ai biết, giờ mới phát hiện.

- Nhưng mà ông Bi canh đồi kia chỉ là người canh giữ thôi, còn chủ thật sự là người khác.

- Đúng rồi. Báo có đăng.

- Vậy ông Bút Bi đi hỏi giùm bà con là tại sao có cái đồi cây ăn trái to như vậy trên đất rừng mà không ai cấp phép suốt mấy năm qua, giờ xảy ra chuyện mới lộ ra. Ông làm báo truy cho ra nha, đừng nói là không liên quan!

Cục Lâm nghiệp nói gì về vườn sầu riêng ở điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc?Cục Lâm nghiệp nói gì về vườn sầu riêng ở điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc?

Theo lãnh đạo Cục Lâm nghiệp, vườn sầu riêng nằm ở vị trí sạt lở trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) là đất rừng phòng hộ, mà rừng phòng hộ thì phải trồng cây bản địa. Việc để trồng sầu riêng chắc chắn có trách nhiệm của địa phương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên