16/10/2023 10:30 GMT+7

Học bổng Tiếp sức đến trường: Trao gửi những ân tình

Lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho 105 tân sinh viên Quảng Nam và Đà Nẵng vào ngày 15-10 diễn ra trong trời mưa tầm tã nhưng ấm áp và rưng rưng cảm xúc với những câu chuyện đặc biệt.

Anh kỹ sư bại não Nguyễn Hoàng Gia Bảo (thứ hai, từ phải sang), từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường 14 năm trước, trao quà cho tân sinh viên nhận học bổng năm nay - Ảnh: TẤN LỰC

Anh kỹ sư bại não Nguyễn Hoàng Gia Bảo (thứ hai, từ phải sang), từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường 14 năm trước, trao quà cho tân sinh viên nhận học bổng năm nay - Ảnh: TẤN LỰC

Các bạn hãy nỗ lực hết sức, vượt qua khó khăn nơi giảng đường, học tốt, sau này thành đạt tiếp tục nâng đỡ bước chân các thế hệ tân sinh viên khó khăn như cách đáp lại ân tình hôm nay.

Ông TRẦN ANH TUẤN (phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Cả cách trao và nhận cũng đầy ân tình, khiến nhiều người xúc động.

Những mảnh đời bất hạnh

Chạy xe máy hơn 50km từ huyện Núi Thành đến TP Hội An (Quảng Nam) trong cơn mưa nặng hạt, bà Doãn Thị Thủy (51 tuổi) cởi chiếc áo mưa ướt sũng vội đưa các giấy tờ để con gái Nguyễn Doãn Hà Ngân làm thủ tục mở tài khoản nhận học bổng.

Bà nói nghe tin con gái được nhận học bổng mà mừng run.

Năm Ngân lên lớp 3, cha đột quỵ qua đời. Từng ấy năm đến nay, bà Thủy quần quật cùng mấy sào ruộng và nghề "thợ đụng" ai kêu gì làm nấy nuôi hai con.

Ngân vừa vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, bà Thủy quệt nước mưa nói: "Mình cực khổ xíu nhưng con ham học, siêng năng thì yên cái bụng".

Một tân sinh viên Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng khác - Nguyễn Ngọc Phước - vào đại học là ngoài sức tưởng tượng vì trong nhà có tới năm người mù.

Sau bài viết về Phước trên báo, nhiều nhà hảo tâm đã giúp bạn nộp học phí và trang trải cuộc sống, một người ở Đà Nẵng cho bạn trọ miễn phí.

Phước là một trong bốn bạn được trao suất học bổng đặc biệt (50 triệu đồng/bốn năm). Phước cảm ơn báo Tuổi Trẻ cùng các nhà hảo tâm, hứa sẽ nỗ lực học tốt để không phụ những ân tình đó.

Buổi lễ dường như lắng đọng với clip về hai tân sinh viên nghèo. Ngô Thị Ngọc Hòa (tân sinh viên Trường ĐH Duy Tân) - mồ côi cả cha lẫn mẹ, mấy chị em sống với bà nội - bày tỏ: "Mồ côi cha mẹ, suốt thời gian ấy bà đã nuôi nấng em.

Em sẽ học thật tốt, ra trường có công việc làm để còn lo cho bà".

Suất quà đặc biệt của kỹ sư bại não

Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu (Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng) cho biết sau 19 năm câu lạc bộ đã tiếp sức hơn 2.000 sinh viên.

Bác sĩ Đẩu dẫn câu nói "Không chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách sống" để chia sẻ rằng nhiều cô chú thành viên câu lạc bộ đã trải qua rất nhiều gian khó nhưng bằng nghị lực đã ổn định công việc, thu nhập, có điều kiện giúp đỡ tân sinh viên nghèo.

"Tự bản thân mình, các em vạch ra một con đường, lộ trình để bước và kết quả học tập vẫn là cái đích cuối cùng. Sau này khi thành công, câu lạc bộ là nơi các em có thể quay về cùng góp sức để lo cho đàn em nghèo khó sau này", ông Đẩu nhắn nhủ.

Ngay khoảnh khắc đó, một bạn trẻ với những bước đi quặt quẹo, phải nhờ người dìu lên sân khấu.

Anh là Nguyễn Hoàng Gia Bảo, chàng trai bại não, đi lại khó khăn, mất mẹ từ lúc chào đời rồi lại mất cha. Anh được bác nuôi nấng, vượt nghịch cảnh và trúng tuyển vào trường cao đẳng, nay là Trường ĐH Công nghệ thông tin Việt - Hàn.

Bảo ra trường được nhận vào làm tại Trường quốc tế Canada (TP.HCM) từ năm 2016. Hôm nay anh lên sân khấu trao ba suất quà (2 triệu đồng/suất) cho sinh viên nghèo như cách anh từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường 14 năm trước.

Bảo ngọng nghịu và phải nhờ người bác của mình "dịch" lại: "Bảo muốn cảm ơn chương trình Tiếp sức đến trường đã tạo điều kiện cho Bảo học tập. Giờ có công việc ổn định, Bảo xin gửi lại những ân tình ấy cho các bạn tân sinh viên".

Đừng bỏ cuộc

Quảng Nam là điểm trao thứ ba của chương trình Tiếp sức đến trường 2023 với 105 tân sinh nhận học bổng do báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh Đoàn Quảng Nam, Thành Đoàn Đà Nẵng, Palm Garden Resort và Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức.

Mỗi suất học bổng 15 triệu đồng tiền mặt, trong đó bốn suất đặc biệt (50 triệu đồng/bốn năm). Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tặng quà cho tân sinh viên, Quỹ Khuyến học Vinacam (Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam) tặng ba laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn thiếu thiết bị học tập.

Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Trần Gia Bảo cảm ơn các nhà hảo tâm, Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng đã âm thầm, bền bỉ đóng góp, tiếp sức tân sinh viên gần hai thập niên qua.

"Suất học bổng các em nhận hôm nay là trợ lực ban đầu để có thể đi tiếp con đường đến giảng đường.

Khoảng trời phía trước còn mênh mông, chính các em sẽ mở cánh cửa tương lai đời mình bằng nỗ lực của bản thân. Dù khó khăn thế nào cũng đừng bao giờ đầu hàng số phận, đừng bao giờ bỏ cuộc", bà Gia Bảo gửi gắm.

Tiếp sức đến trường khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng: Dù khó khăn đến đâu cũng đừng bỏ cuộcTiếp sức đến trường khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng: Dù khó khăn đến đâu cũng đừng bỏ cuộc

Sáng nay 15-10, các tân sinh viên cùng phụ huynh đã có mặt từ sớm dù Hội An mưa tầm tã để dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường 2023 khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên