28/02/2021 10:20 GMT+7

Giọt máu hồng sẻ chia

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Lần thứ 71 hiến máu của chị Nguyễn Thị Phương Thảo (Q.7) mới đây tại lễ hội Xuân hồng năm 2021, do Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Giọt máu hồng sẻ chia - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo hiến máu tại lễ hội Xuân hồng năm 2021 ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM - Ảnh: K.ANH

Việc trao đi những giọt máu để cứu chữa người bệnh cũng là cách mình trả ơn cho cuộc đời này. Bạn có thể mua được nhiều thứ nhưng máu thì không thể nào có sẵn, chỉ có người trao người mới tiếp thêm sự sống mới.

Nguyễn Thị Phương Thảo

Ngay sau khi rời sân khấu chương trình giao lưu, chị đi thẳng đến khu tiếp nhận máu để trao gửi những giọt hồng yêu thương.

Cứu sản phụ bị băng huyết trong đêm

Rất tình cờ khi đi ngang qua Trung tâm hiến máu nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cô gái Phương Thảo khi đấy mới 25 tuổi đã ghé vào, chỉ là "muốn chia sẻ giọt máu của mình". Miệt mài suốt nhiều năm qua, chị đều đặn đến đây để tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo, với tâm niệm cố gắng giúp người bệnh trong khả năng của mình.

"Thuốc bạn có thể mua nhưng máu thì đâu có nơi nào sản xuất. Chia nhau giọt máu, cứu được người là mình cảm thấy cuộc sống mới ý nghĩa" - chị tâm sự

Nhiều lần hiến máu nhưng ấn tượng nhất với chị vào đêm nhận được cuộc điện thoại khẩn, nhờ đến ngay để tiếp máu cho một sản phụ bị băng huyết. Cùng với chị là cả chục người khác cũng tình nguyện chạy đến trong đêm, kịp thời cứu sản phụ. 

"Có thể tôi sẽ tham gia hơn trăm lần cho máu, nhưng không thể nào quên được câu chuyện đó. Khi biết sản phụ ấy qua cơn nguy kịch, tôi và mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lòng tự nhiên thấy vui mừng vì đã giúp mẹ con cô ấy tiếp tục cuộc sống" - chị Thảo chia sẻ tại chương trình giao lưu ở lễ hội Xuân hồng 2021.

Hiện đang làm việc tại nhà hàng nhưng cứ đúng hẹn, chị lại chạy xe đến trung tâm hiến máu để chia sẻ một cách âm thầm. Chị Phương Thảo nhiều lần nhận bằng khen, giấy khen của địa phương và UBND TP.HCM về thành tích hiến máu.

Hiến máu vào ngày sinh nhật

Ngay trong ngày 24-2, sau khi đọc thông tin trên báo Tuổi Trẻ về hiện tượng khan hiếm máu do dịch bệnh COVID-19, nhiều nơi hoãn chương trình hiến máu, người bệnh phải chờ, anh Nguyễn Trọng Trí (Q. Tân Phú) đã lên phường xin giấy giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ rồi đến Trung tâm hiến máu nhân đạo để tham gia.

"Hôm nay đúng ngày sinh nhật nên tôi muốn làm một việc gì đó ý nghĩa mừng bản thân bước qua tuổi mới. Lên trung tâm, bác sĩ động viên tôi hiến 450ml vì hiện nay tình trạng khan hiếm máu đang diễn ra. Tôi rất vui khi giọt máu của mình được gửi đến kịp thời cho người bệnh đang cần cứu chữa" - anh Trí cho hay.

Ngay khi hiến máu xong, anh đã chia sẻ thông điệp lên trang cá nhân. Nhiều bạn bè đã hỏi thông tin để tiếp tục đến trung tâm hiến máu thực hiện nghĩa cử cao đẹp này. Anh Trí bảo: "Tôi mong thông qua mạng xã hội, lan tỏa thông điệp tốt đẹp đến nhiều người, để mọi người cùng làm việc tốt, giúp cho cộng đồng".

Từng hiến máu 30 lần, bạn Bùi Trường Giang (Q.Bình Thạnh) cho biết: "Mỗi lần hiến máu, tôi thấy trong lòng rất vui. Tôi còn vận động bạn bè và người thân trong gia đình tham gia. Nhờ hiến máu, tôi luôn ý thức việc bảo vệ sức khỏe cá nhân để nguồn máu của mình thật tốt, chất lượng, như vậy mới có thể truyền cho người khác".

Ông Trần Trường Sơn, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết: "Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động hiến máu tình nguyện, công tác tiếp nhận máu, thậm chí có những thời điểm phải báo động tình trạng khan hiếm máu, nhưng thời gian qua hoạt động hiến máu nhân đạo vẫn cố gắng đáp ứng đủ nhu cầu máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho các bệnh viện trên địa bàn TP.

Năm 2020 đã có 215.622 lượt người hiến máu, tương ứng với 279.589 đơn vị máu, đạt 103% chỉ tiêu được giao, với tỉ lệ máu sạch đạt 98,6%, trong đó tỉ lệ người hiến máu lặp lại đạt 43,2%, tỉ lệ người hiến máu lần đầu đạt gần 47%.

Ngoài vận động hiến máu trực tiếp, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cũng xây dựng lực lượng hiến máu dự bị, câu lạc bộ máu hiếm... với hàng nghìn thành viên sẵn sàng hiến máu tình nguyện bất cứ lúc nào. Đây là những "ngân hàng máu sống" quan trọng, giúp hỗ trợ công tác hiến máu cứu người trong những tình huống cấp bách".

Là người có gia đình và con gái nhỏ, chị Ngọc Châu, bệnh nhân tan máu phải thường xuyên đi truyền máu, chia sẻ: "Hằng tháng tôi đều phải truyền máu, nếu không tôi chẳng thể duy trì sự sống. Mỗi lần được tiếp nhận máu, sức khỏe tôi ổn định, tinh thần tràn đầy năng lượng. Tôi chân thành cảm ơn những giọt máu quý của các tình nguyện viên đã giúp mình và những người bệnh khác kéo dài sự sống".

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu hiến máu: Cầu thủ Đoàn Văn Hậu hiến máu: 'Mỗi người đều có thể làm điều gì đó cho người khác'

TTO - 'Mỗi người đều có thể làm được điều gì đó cho người khác, miễn là mình muốn chia sẻ. Nhất là giữa đại dịch COVID-19 này cần rất nhiều sự tương thân, tương ái từ mọi người' - Đoàn Văn Hậu tâm sự khi lần đầu đi hiến máu sáng 25-2.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên