18/04/2024 15:06 GMT+7

Đồng cảm với Xavi

Lần thứ 3 trong vòng 7 mùa giải gần đây, Barca bị đối thủ ngược dòng đánh bại một cách khó tin ở giai đoạn đấu loại trực tiếp Champions League.

HLV Xavi hoàn toàn bất lực khi các học trò liên tiếp mắc sai lầm - Ảnh: REUTERS

HLV Xavi hoàn toàn bất lực khi các học trò liên tiếp mắc sai lầm - Ảnh: REUTERS

Ở 2 lần trước đó, vào các năm 2018 và 2019, Barca bị ngược dòng trong thế dẫn 3 bàn (thua AS Roma năm 2018 và Liverpool năm 2019). Còn năm nay, họ có lúc đã dẫn PSG 4-2 (tổng tỉ số 2 lượt trận), nhưng rồi chung cuộc lại thua 4-6.

Sụp đổ từ những lựa chọn sai lầm

Trong những năm 2018-2020, Barca khi đó bị đánh giá là một tập thể rệu rã. Điều này do thế hệ các trụ cột Messi, Suarez, Busquets, Pique, Alba đã qua tuổi 30. Đồng thời thượng tầng đội bóng hoàn toàn hỗn loạn. Còn ở thời điểm này, Barca sụp đổ vì sự non nớt đến khó tin trước PSG.

Thắng 3-2 ở lượt đi, thầy trò HLV Xavi có khởi đầu tốt ở trận lượt về trên sân nhà khi dẫn trước nhờ pha lập công của Raphinha ngay phút 12. Ngược lại, PSG liên tiếp bỏ lỡ cơ hội, đó là dấu hiệu của một trận thua. 

Nhưng thẻ đỏ của Araujo (Barca) đã đảo ngược toàn bộ trận đấu. Đó là một khoảnh khắc bứt tốc thoát xuống đối mặt thủ môn của Barcola (PSG). Araujo có hai lựa chọn: nếu anh không phạm lỗi, Barcola sẽ vượt qua và có thể ghi bàn. Ngược lại, một pha phạm lỗi trước vòng cấm, ngăn cản tình huống làm bàn của đối thủ đồng nghĩa với thẻ đỏ.

Araujo chọn phương án thứ 2. PSG không được hưởng phạt đền, nhưng họ lại được đá hơn người 60 phút sau đó. Đây xứng đáng được xem là một trong những quyết định tồi tệ nhất lịch sử đấu trường Champions League.

Đáng nói, Araujo là thủ lĩnh hàng phòng ngự của Barca. Còn người đá cặp với anh là Cubarsi chỉ mới 17 tuổi. Dù Xavi đã rút Yamal (16 tuổi) ra và thay trung vệ Inigo Martinez vào ngay sau đó, Barca vẫn không thể nào trụ vững trong 60 phút chơi thiếu người.

Cancelo ở hiệp 2 cũng có một quyết định tồi tệ tương tự. Khi tổng tỉ số đang là 4-4, Cancelo xoạc bóng phạm lỗi Dembele trong vòng cấm địa. Nhưng đó là một tình huống tấn công hầu như chẳng có gì nguy hiểm của PSG. Dembele đã đẩy trái bóng hướng ra biên, và dù Cancelo có đứng yên, đối thủ cũng chưa chắc tạo được cơ hội. Nhưng Cancelo chọn cách xoạc bóng - điều mà hậu vệ huyền thoại người Ý Maldini có lần phát biểu rằng ông luôn cố gắng hạn chế những pha xử lý như vậy.

PSG đã loại Barca khỏi Champions League 2023-2024 - Ảnh: REUTERS

PSG đã loại Barca khỏi Champions League 2023-2024 - Ảnh: REUTERS

Xavi - HLV khốn khổ

Gần 3 tháng trước, Xavi thông báo sẽ rời ghế HLV trưởng Barca vào cuối mùa, sau trận thua khó tin trước Villarreal ở La Liga. Một quyết định thực sự bất ngờ của cựu danh thủ 44 tuổi, bởi ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo và các cầu thủ. Xavi không từ chức ngay lập tức, và quyết định của ông được nhiều người ca ngợi là giàu lòng tự trọng.

Liền ngay sau thông báo của Xavi, Barca bất bại một mạch 13 trận, trong đó thắng đến 10 trận. Họ tiến vào tứ kết Champions League và tràn trề hy vọng tiến đến chung kết. Nhưng Deco - cựu danh thủ hiện đang đảm nhiệm chức giám đốc thể thao của đội - tiết lộ cách đây không lâu rằng ban lãnh đạo Barca tha thiết muốn giữ Xavi. Nhưng ông vẫn không thay đổi quyết định.

Và đến sau trận thua bàng hoàng trước PSG, có lẽ người hâm mộ đã hiểu được cảm giác của Xavi. Ông từ chức vì cạn kiệt niềm tin với đội bóng của mình. 

Từ lâu, Xavi đã không hài lòng với những gì mà ban lãnh đạo cung cấp cho ông: một tập thể giật gấu vá vai. 2 năm qua, Barca săn tìm những ngôi sao hoặc sắp mãn hạn hợp đồng hoặc bất mãn với đội bóng, và tìm cách sở hữu họ theo cách ít tốn kém nhất. Đó là Cancelo, Felix, Gundogan, Kessie, Christensen, Alonso, Bellerin... 

Người hâm mộ thông cảm cho chủ tịch Joan Laporta, khi ông phải tiếp quản một Barca ngấp nghé bờ vực phá sản. 

Nhưng người hâm mộ cũng cần thông cảm cho Xavi - một HLV không được xây dựng đội bóng đúng ý mình. Kết quả của chính sách chuyển nhượng hỗn tạp là một tập thể đầy bất ổn.

Thời Xavi còn thi đấu cho Barca, có lẽ anh không thể tưởng tượng được cảnh Carles Puyol lại có thể lãnh thẻ đỏ khi đội nhà đang dẫn 2 bàn và trận đấu mới bước qua phút 30. Xavi cũng khó lòng hiểu được cảm giác phải thi đấu liên tiếp cùng những chú nhóc "tuổi teen", trong khi đội bóng vẫn đặt mục tiêu vô địch.

Hơn 1 tháng nữa, cựu tiền vệ tài hoa sẽ chính thức nói lời chia tay với sân Nou Camp lần thứ 2 trong sự nghiệp - một lựa chọn đúng đắn và xứng đáng được đồng cảm.

HLV Xavi: HLV Xavi: 'Trọng tài là thảm họa của trận đấu'

Rạng sáng 17-4 (giờ Việt Nam), chủ nhà Barca bị PSG loại ở Champions League. Sau trận đấu, HLV Xavi (Barca) có nhiều chỉ trích về trọng tài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên