11/07/2021 14:03 GMT+7

Di Maria - từ 'cận vệ' đến 'thiên thần hộ mệnh' của Messi

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Như một lẽ tất nhiên, Messi vẫn khó lòng tỏa sáng được ở một trận chung kết khi bị kèm quá chặt. Nhưng Angel Di Maria thì khác.

Di Maria - từ cận vệ đến thiên thần hộ mệnh của Messi - Ảnh 1.

Di Maria (trái) đã sát cánh cùng Messi bao năm - Ảnh: AFP

Dàn siêu sao cùng thời với Messi năm nào giờ chỉ còn Di Maria và Sergio Aguero vẫn còn khoác áo tuyển Argentina.

Nhưng Aguero chỉ là một cầu thủ dự bị không hơn không kém. Vì vậy, Di Maria trở thành "cận vệ" cuối cùng còn sót lại của "nhà vua" Messi.

Và cũng như Messi, Di Maria dường như dính một lời nguyền cho các trận chung kết cùng tuyển quốc gia, theo một cách rất khác.

Ở chung kết World Cup 2014, Di Maria vắng mặt vì dính chấn thương từ trận tứ kết. Trước đó, anh là một ngòi nổ cực kỳ lợi hại của Argentina, thể hiện qua bàn thắng quyết định vào lưới Thụy Sĩ ở vòng 16 đội.

Đến Copa America 2015, Di Maria tiếp tục chơi hay ở các trận đấu vòng bảng và bán kết, nhưng rồi dính một chấn thương lãng xẹt khi trận chung kết với Chile bắt đầu chưa lâu. Anh rê dắt một đường bóng khá vô nghĩa ở giữa sân và dẫn đến chấn thương gân khoeo, phải rời sân ngay phút 27.

Một năm sau, Di Maria lại có cơ hội vào trận chung kết. Lần này anh không phạm sai lầm gì nữa, nhưng phải trả giá vì sai lầm của đồng đội.

Hậu vệ Marcos Rojo phạm lỗi bị thẻ đỏ vào cuối hiệp 1, và HLV trưởng tuyển Argentina khi đó buộc phải rút một cầu thủ tấn công để thay bằng một cầu thủ phòng ngự vào đầu hiệp 2. Di Maria là người phải hy sinh.

Messi đã có 3 trận chung kết để chứng tỏ nhưng rồi bất lực vì quá đơn độc. Một phần nguyên do nằm ở chính cái "vận xui" của Di Maria.

Trong dàn siêu sao cùng lứa với Messi, Aguero và Higuain thật ra hiếm khi chơi hay ở đội tuyển quốc gia, chỉ có Di Maria là luôn chứng tỏ được đẳng cấp.

Pha thoát xuống phá bẫy việt vị, rồi tâng bóng hoàn hảo đánh bại thủ thành Ederson là minh chứng rõ nét nhất cho đẳng cấp của Di Maria. Nó cũng là pha bóng dồn nén bao nhiêu phẫn uất của anh chàng tiền vệ tài hoa này.

Người hâm mộ Argentina sẽ hơi tiếc nuối vì đến tận bây giờ, Di Maria mới có được cơ hội thực sự để tỏa sáng như thế. Nhưng cũng như rượu càng ủ càng nồng, một chức vô địch sau quá nhiều mồ hôi xương máu là chức vô địch quý giá nhất.

"Nhà vua" Messi cuối cùng cũng lấy được ngai vàng thực sự của mình, còn "cận vệ" Di Maria sau bao phen lỗi hẹn cũng đã hóa thành vị thiên thần hộ mệnh.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên