20/02/2020 08:02 GMT+7

Đi du lịch mùa này thích thật!

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

Ai sợ thì sợ, riêng tôi thấy an toàn thì tôi vẫn cứ đi du lịch mùa này. Và quả tình là thích thật...

Đi du lịch mùa này thích thật! - Ảnh 1.

Bình minh trên cảng cá Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG HUY

Thấy tôi tung tăng chạy bộ ở Chày Lập, Phong Nha (Quảng Bình); lang thang ở Huế; lên Sơn Trà (Đà Nẵng) chụp ảnh Voọc chà vá chân nâu..., nhiều người nhắn "không sợ dịch à? Liều thế?"! Ồ, sợ gì mà sợ. Biết tự lo cho mình như tập luyện thể thao, ăn uống đầy đủ để thể trạng ngon lành; hạn chế la cà chốn đông người, không nói chuyện đối mặt với người lạ mà mình không biết họ như thế nào để né dịch bắn... thì không quá lo ngại.

Chính các bác sĩ, trong đó có vị tham gia điều trị trực tiếp cho hai bệnh nhân người Trung Quốc ở Chợ Rẫy, khi tham gia tọa đàm Để Corona không còn là nỗi sợ hãi tại báo Tuổi Trẻ cũng khẳng định rằng mọi chuyện về Covid-19 đã bị đẩy quá lên. 

Bác sĩ Âu Thanh Tùng (Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM), một giảng viên chuyên ngành hô hấp nói với tôi rằng: "Hồi dịch SARS năm 2003, tại Việt Nam đã có người tử vong nhưng lúc đó có nghiêm trọng, sợ hãi như bây giờ đâu. Đưa quá nhiều thông tin, bàn luận quá nhiều trên mạng xã hội đã góp phần khiến cho Corona trở thành nỗi ám ảnh"!

Đi du lịch mùa này thích thật! - Ảnh 2.

Ăn sáng giữa lưng chừng núi, nhìn xuống bãi biển Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG HUY

Sướng đủ đường...

Đi du lịch mùa này có nhiều điều thật sướng. Di chuyển cực rẻ, vé máy bay giảm mạnh. Có ai hình dung được bây giờ vé khứ hồi TP.HCM - Hà Nội chỉ hơn 2 triệu đồng; khứ hồi TP.HCM - Đà Nẵng chỉ khoảng 1,5 triệu đồng...?

Các loại dịch vụ đều rẻ. Cụ thể, lên các trang chuyên cung cấp dịch vụ lưu trú như Agoda, Booking... mà xem, khách sạn mùa này giảm giá mạnh từ 30-50%. Nhà hàng, quán ăn cũng thế, đỡ lo chuyện chặt chém.

Ngại nhất khi đi du lịch là đông người, nhất là khi gặp khách Trung Quốc với truyền thống ồn ào. Giờ đây, do Chính phủ Trung Quốc không cho người dân đi du lịch, đồng thời các điểm du lịch ở ta cũng không tiếp nhận nên phải nói rằng nó sướng gì đâu á!

Nhưng đi du lịch thì đi đâu? Tôi chả dám nói hết, chỉ đi nơi nào thì kể chuyện nơi đó. Ví dụ Đà Nẵng, một điểm đến bị e ngại trong mùa dịch, nhưng thật lòng mà nói thì tôi chả thấy có gì phải e ngại. Chuyến đi đến Đà Nẵng của tôi đã có một điểm nhấn thật tuyệt vời, đó là đi tour ngắm voọc ngũ sắc ở Sơn Trà cùng Bùi Văn Tuấn, một anh chàng làm cho tổ chức Green Việt, mê voọc đến mức cái đám linh trưởng đẹp tuyệt trần này trên Sơn Trà quen mặt.

5h30, Tuấn đưa chúng tôi đến cảng cá, nơi giới nhiếp ảnh thường săn ảnh. Ở đó có một xe cà phê đậu ngay trên đường, vừa bán cà phê vừa bán bánh mì heo quay rất ư là ngon. Chưa kịp uống hết ly đen nóng, cha con tôi đã nháo nhào lôi máy ảnh ra bấm lia bấm lịa khi mặt trời lên, như một cái nia lửa đẹp tuyệt vời, kèm theo đó tiền cảnh là những chiếc ghe đánh cá bập bềnh trên những con sóng. 

6h15, chúng tôi rời cảng cá. Tuấn bảo khoan hãy ăn sáng, mà mua thêm vài ly cà phê cùng một ít bánh mì heo quay để lát nữa ăn bữa điểm tâm nhớ đời.

Xe mới qua khỏi trạm kiểm soát ở chân núi khoảng 20 phút, Tuấn reo lên "Kia rồi". Một gia đình nhà voọc đang vắt vẻo trên ngọn cây. Con đực đầu đàn có nhiệm vụ ngồi canh gác cho vợ và con, cứ lâu lâu lại gục đầu ngủ gật trông thật vui. 

Chúng tôi lẳng lặng lấy máy ảnh ra mà siết cò. Chụp được khoảng 10 phút, có một gia đình đi xe hơi lên núi. Bọn trẻ con khá ồn ào khiến nhà voọc sợ bỏ đi. Tuấn trấn an, không đàn này thì đàn khác, lo gì. 

Quả là thế thật, khi chúng tôi di chuyển lên cao chút nữa thì lại xuất hiện một đàn hết sức dạn, có thể đến gần con đầu đàn chưa đầy 15m! Phải nói là tha hồ mà săn ảnh đẹp về loài linh trưởng tuyệt mỹ này.

Đi du lịch mùa này thích thật! - Ảnh 3.

Con voọc đầu đàn vắt vẻo trên ngọn cây canh gác cho vợ và con - Ảnh: TRƯỜNG HUY

9h30, kết thúc tour chụp ảnh dàn mẫu voọc chà vá chân nâu, Tuấn chọn một điểm ngay trên đường, vừa có bóng mát, vừa một bên là núi một bên là nhìn xuống bãi biển Đà Nẵng, anh bày ra mấy chiếc bàn ghế của dân phượt để làm buổi điểm tâm nhớ đời. Quả tình là thú vị không bút nào tả xiết, khi thời tiết mát mẻ, vừa ăn bánh mì heo quay, uống cà phê vừa ngắm biển từ lưng chừng núi, và sau lưng mình, không xa lắm, gia đình Voọc vẫn còn đang nhởn nhơ điểm tâm lá cây rừng.

Nỗ lực giải cứu du lịch

Cách đây vài hôm, ông Nguyễn Quốc Kỳ - tổng giám đốc Vietravel - đã có một bài trả lời phỏng vấn trên Tuổi Trẻ đề xuất mở một chiến dịch Tôi an toàn để giúp ngành du lịch sớm "tai qua nạn khỏi". Ông Kỳ cho rằng, những nỗ lực chống dịch mà Chính phủ, toàn dân VN đang làm hiện nay đủ để khẳng định chúng ta là một điểm đến an toàn. Và Chính phủ cũng cần hành động nhanh chóng để hỗ trợ du lịch thoát khỏi suy thoái kịp thời.

Ông Trần Thế Dũng - phó giám đốc công ty du lịch Thế hệ trẻ - cho biết đơn vị mình bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi COVID-19. Chỉ trong tháng 2 này, công ty của ông đã phải hủy - hoãn 20 đoàn!

Có chân trong Hiệp hội du lịch TP.HCM để lo khắc phục hậu quả bởi vụ dịch, ông Dũng cho biết mấy hôm nay Hiệp hội làm việc cật lực để giải cứu du lịch. Cuối tuần trước, nhóm Liên minh kích cầu du lịch thuộc Hiệp hội du lịch Việt Nam đã họp và trực tiếp làm việc với nhiều địa phương. Nhiều đơn vị đã đồng lòng cùng Hiệp hội bắt tay thực hiện chiến dịch kích cầu, như hệ thống khách sạn đã đồng loạt giảm giá từ 20 đến 50%. Một số hãng hàng không cũng nhất trí với chúng tôi là giảm giá mạnh, từ 20 đến 30% giá.

"Trong những lần dịch trước đây như SARS, H5N1 việc các bộ ngành, các Hiệp hội ngành nghề cùng bắt tay giảm giá, giảm thuế để kích cầu đã giải cứu cho du lịch một cách hiệu quả. Tôi tin rằng, lần này rồi cũng thế, nỗi sợ hãi rồi cũng qua đi khi mọi người dần nhận ra nó không quá ghê gớm và đặc biệt là Việt Nam chống dịch rất hiệu quả" - ông Dũng chia sẻ.

Ông Nguyễn Châu Á - giám đốc Công ty Oxalis:

Cần một chiến lược bài bản

Tôi rất ủng hộ đề xuất mở chiến dịch "Tôi an toàn" của ngành du lịch. Tuy nhiên, chỉ chừng ấy thôi là chưa đủ vì nó cũng giống như bao nhiêu chiến dịch quảng bá hay quảng cáo khác. Theo tôi, nên có một chiến lược bài bản, tổng thể hơn, trong đó bao gồm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Việc mình làm tốt khâu kiểm soát dịch là điều rất tốt nhưng việc xây dựng lòng tin và cảm giác an toàn cho du khách chúng ta cần làm nhiều hơn. Ví dụ: Muốn đánh giá VN an toàn thì việc đầu tiên là thực hiện các khâu phòng ngừa, kiểm soát thật tốt, tiến tới là Chính phủ công bố VN an toàn trên truyền thông quốc tế, kế đến là mời các chuyên gia y tế uy tín trên thế giới đến đánh giá tình hình và tổ chức họp báo, kế đến mời các đối tác, những người nổi tiếng đến VN để chứng minh VN an toàn, kèm theo đó là các gói truyền thông cỡ lớn.

Và nữa, việc cần làm ngay là các anh hùng bàn phím hãy thôi đu trend chụp ảnh đeo khẩu trang các kiểu rồi đăng trên facebook mặc dù bản thân không tiếp xúc với các nguy cơ lây bệnh, hay chia sẻ những thông tin không có kiểm chứng nội dung.

Tàu du lịch mang 200 khách châu Âu đến Đà Nẵng Tàu du lịch mang 200 khách châu Âu đến Đà Nẵng

TTO - Ngày 19-2, ông Nguyễn Xuân Bình, phó giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết tàu du lịch biển Silver Spirit (Bahamas) vừa cập cảng Tiên Sa, mang theo gần 200 du khách châu Âu ghé Đà Nẵng.

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên