10/01/2024 10:20 GMT+7

Đem nét vẽ phủ xanh thành phố

Họa sĩ graffiti Thảo Xeko (tên thật Trịnh Phương Thảo) mong dùng năng khiếu của mình làm đẹp cho TP.

Thảo Xeko đang thực hiện bức tranh graffiti của mình ở một sự kiện cộng đồng tại TP.HCM - Ảnh: LINH ĐINH

Thảo Xeko đang thực hiện bức tranh graffiti của mình ở một sự kiện cộng đồng tại TP.HCM - Ảnh: LINH ĐINH

Mỗi người sẽ có trải nghiệm riêng nhưng cứ làm thì mọi thứ sẽ tự tới và bản thân sẽ nhận ra mình đi được đến đâu. Còn nếu không làm, chúng ta sẽ không bao giờ đi được đến đâu cả.
THẢO XEKO

Xuất thân từ ngành thiết kế đồ họa Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Thảo Xeko từ lâu đã nuôi dưỡng ước mơ đem sản phẩm của mình lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người. 

Thảo nói mình luôn sẵn sàng hợp tác với các nghệ sĩ khác để các bức vẽ quanh TP có thể trở nên đa dạng hơn, mọi người sẽ thêm nhiều góc nhìn, nhất là du khách nước ngoài khi đến Việt Nam.

Thời sinh viên, cô gái ấy đã mang nét vẽ của mình làm đẹp các bức tranh tường trang trí và nhiều trường học ở TP.HCM cùng nhiều nơi khác khi là một chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh. "Mình nghĩ đây là một việc làm tốt. Nhưng chúng ta không nhất thiết chỉ vẽ các chủ đề để tuyên truyền. Còn nhiều đề tài khác để hội họa lên tiếng, chẳng hạn như vẽ về các món ăn, kiến trúc, địa điểm du lịch..." - Thảo nói.

Cô gái 9X bắt đầu hành trình của mình từ việc bán đồ thủ công quanh chợ. Hồi mới tốt nghiệp, Thảo Xeko làm những món đồ thủ công đa dạng thể loại, màu sắc rồi đem ra chợ bán. Chính khoảng thời gian này mà cô gái có cơ duyên gặp một người anh kỳ cựu trong giới graffiti và bắt đầu vun vén giấc mơ của mình với loại hình nghệ thuật này khi gặp được nhiều người cùng đam mê.

Nhiều người vẫn hay nghĩ graffiti chỉ là vẽ bậy trên tường. Thảo Xeko muốn làm thay đổi cách nhìn ấy bởi đây là một kiểu vẽ khác biệt. Loại hình nghệ thuật này vẫn đang góp phần tạo ra những bức tranh tường đáng yêu, làm đẹp cho TP nếu đặt sự sáng tạo vào đúng chỗ của nó.

Trước băn khoăn rằng nhiều người không thích thể loại này và cho rằng graffiti còn làm xấu TP, Thảo Xeko bộc bạch: "Cái này cũng khó nói vì mỗi người một quan điểm. Quan trọng là họ đánh giá vấn đề thế nào thôi". Thảo kể chính mình từng trải nghiệm khi cũng với nghệ thuật này, có nơi bạn đến vẽ còn được nhiều cô chú ủng hộ, có người còn mang nước cho uống, hỗ trợ hết mình. Nhưng cũng cách làm tương tự khi vẽ tại một bức tường trống ở nơi khác lại bị la.

Cô gái ấy tin khi mọi người tìm hiểu về tranh tường, về graffiti, hiểu bản chất nó là gì chắc sẽ nghĩ và đánh giá thoáng hơn về nghệ sĩ graffiti. "Muốn mọi người thay đổi góc nhìn, cần thêm thời gian và thông tin để mọi người tìm hiểu hơn đã. Bởi khi các họa sĩ đi vẽ, đó là một lớp sơn trên tường, bây giờ có thêm một lớp sơn nữa để bảo vệ bức tường, không mất mát gì mà còn làm đẹp cho xung quanh mà" - Thảo Xeko cười.

Đau đáu với môi trường, người trẻ lan tỏa lối sống xanhĐau đáu với môi trường, người trẻ lan tỏa lối sống xanh

Trước các ảnh hưởng rõ rệt của biến đổi khí hậu, người trẻ đang dần lan tỏa lối sống xanh qua việc chế tạo, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên