Ta thành tâm sám hối
Sợ Cô Vít thôi rồi
Con người đã biết lỗi
Mong nạn khỏi tai qua
***
Mỗi lần dịch bệnh lan ra
Lo gần rồi lại lo xa
Lo cho mình, lo cả thiên hạ
Thế kỷ mới mà
chao đảo triền miên
***
Ta thề từ nay sẽ sống rất thuận thiên
Không đua tranh làm sân golf khắp ba miền
Không cố vét cạn cát sông lẫn cát biển
Không tận diệt muôn loài sống trong tự nhiên
Không làm cho quy luật trời đất đảo điên
Không làm cho xấu mặt con rồng cháu tiên
Ta thành tâm mong cuộc sống thật bình yên!
(Sám hối xong, lệ tràn bờ mi đại tẩu).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận